Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

LyLy lần đầu lấn sân sang diễn xuất - Ảnh: ĐPCC
* Xin chào LyLy. Sau khi Thỏ ơi!! công chiếu, phản hồi mà chị nghe nhiều nhất về diễn xuất của mình là gì?
- Tôi thường nghe nhất là: “Diễn tốt hơn mong đợi, làm tròn vai”. Tôi nghĩ “làm tròn vai” không phải là lời chê nhưng cũng chưa phải là lời khen. Tuy nhiên mọi người không chê là tôi vui rồi. Đó là động lực để một tân binh đá chéo sân như tôi cố gắng nhiều hơn.
Nếu có phim sau, tôi mong nhận về lời khen xuất sắc. Dù sao khởi đầu như vậy cũng thuận lợi rồi, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian dài rất áp lực.
* Giữa LyLy và nhân vật Hải Linh có điểm nào giống nhau không?
- Dù khác tính cách, tôi và Hải Linh lại giống nhau ở cách suy nghĩ, cách sống, cách nhìn nhận vấn đề. Trên phim, Hải Linh luôn miệng nói: “Một khi đã ngoại tình là vứt”, cô ấy cũng khuyên các khách mời chủ động hơn, “có giá” hơn, rồi còn xúi người ta bỏ chồng nữa. Ngoài đời tôi cũng cứng nhắc như vậy đó (cười).
Thế nên những lúc Hải Linh cãi nhau với Thế Phong (Vĩnh Đam), tôi không phải diễn. Ngoài đời cũng thế, thấy ai lừa dối mình là bất cần lắm, ai nói gì cũng không nghe đâu, chỉ tin những gì mình thấy thôi. Liệu tôi có cứng nhắc quá không?

LyLy và Vĩnh Đam trong phim Thỏ ơi!! - Ảnh: ĐPCC
* Bây giờ nhìn lại, chị có còn hối tiếc điều gì với Thỏ ơi!! không?
- Hối tiếc nhiều chứ. Tôi tiếc những khoảnh khắc mình nhập tâm, hài lòng với cảnh quay nhưng không được đưa vào phim. Tuy nhiên, tôi tâm đắc nhiều hơn là hối tiếc.
Không chỉ tôi mà các diễn viên đều biết ơn anh Trấn Thành vì đã tạo ra một bộ phim mượt mà, cho chúng tôi có những khoảnh khắc tỏa sáng. Trong phim, nhân vật nào cũng có khoảnh khắc được mọi người nhớ tới cả.
* Từng hai lần làm việc cùng Trấn Thành tại Em xinh say hi và Thỏ ơi!!, trải nghiệm có gì khác biệt không?
- Dự án nào anh cũng nghiêm túc. Nhưng trên phim trường Thỏ ơi!!, anh nghiêm khắc, khó tính hơn, yêu cầu cũng cao hơn, mình bị la nhiều hơn. Tôi bị la mỗi ngày, nhiều đến mức khi phim đóng máy rồi, tôi thấy có gì đó thiếu thiếu. Nói đùa thế thôi chứ làm với anh, mình học hỏi được nhiều ở sự kỹ tính, chỉn chu trong từng góc máy, từng chi tiết nhỏ.
* Là một ca sĩ, phải giao tiếp đám đông nhiều, tính cách hướng nội của chị có ảnh hưởng đến công việc không?
- Tôi nghĩ khá ảnh hưởng đó, đến mức người ta gọi tôi là lowkey luôn mà. Tôi cứ tập trung vào âm nhạc của mình mà quên mất năng lượng truyền ra bên ngoài cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi chỉ hướng nội trong mối quan hệ của mình với bên ngoài, còn trong âm nhạc, tôi luôn... bùng cháy.
Sau khi đóng Thỏ ơi!!, tôi thay đổi rất nhiều, tôi mở lòng hơn, từ đó thế giới cảm xúc, thế giới bạn bè cũng mở rộng ra rất nhiều.
Dàn diễn viên Thỏ ơi!! bây giờ thân và thương nhau lắm. Như hôm rồi tôi và chị Văn Mai Hương ngồi xem lại cảnh quay trong bệnh viện, hai chị em cứ cầm tay rồi ôm nhau khóc.
* Từ âm nhạc bước sang điện ảnh, chị cảm thấy thế nào?
- Trước giờ tôi thấy thế giới âm nhạc của mình đã đủ đong đầy rồi. Thế nhưng, khi tiếp xúc với thế giới điện ảnh, cảm xúc ấy mở rộng hơn nữa. Tôi thấy thích phim ảnh lắm. Thế nhưng tôi sẽ không vì thích mà đi quá nhanh.
Tôi nghĩ mình cần trau dồi, tập luyện nhiều hơn nếu muốn đi theo công việc này một cách nghiêm túc. Dẫu vậy, tôi không thể bỏ âm nhạc mà sẽ tìm cách cân bằng.
* Tính cách cũng đã có sự thay đổi, thế còn âm nhạc của LyLy thì sao?
- Tôi có quan điểm làm nghệ thuật không bao giờ thay đổi, đó là làm ra những sản phẩm chỉn chu nhất có thể. Còn thay đổi là âm nhạc của tôi đã trưởng thành hơn.
Khi nhìn lại những bài hát mình viết cách đây mấy năm, tôi thấy nó khá ngây ngô. Tuy nhiên, nó lại phù hợp với tôi ở thời điểm đó. Còn giờ, khi đã trưởng thành, chín chắn hơn, tôi viết khác đi.

Lyly thể hiện nhạc phim Thỏ ơi!! - Ảnh: ĐPCC
* Nhiều người xem năm Bính Ngọ là cơ hội để phi nước đại, bứt phá nhiều hơn, LyLy thì sao?
- Trong năm nay, tôi sẽ trình làng những dự án âm nhạc mà mình đã dành nhiều tâm huyết. Ai cũng muốn mình phát triển nhanh nhất nhưng tôi quan trọng sức bền hơn. Nhanh nhiều khi không bền, mình cứ làm mọi thứ kỹ càng, chậm rãi nhưng hiệu quả, mang lại giá trị.
Trước đây những bài hát của tôi thường thất tình sướt mướt. Sau này, tôi tìm cách xoa dịu, chữa lành cho người nghe hơn. Tôi muốn âm nhạc của mình mang lại giá trị tinh thần, không để những nỗi buồn bao phủ nữa.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận