Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đức Mạnh hiện là Founder/Manager của một studio chuyên nghiệp tại Hà Nội - Ảnh: NVCC
Năm lớp 11, khi tham gia hoạt động tại trường, cậu bạn gen Z Cao Đức Mạnh (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Du, Hải Dương) được phân công dùng máy của thầy để chụp ảnh truyền thông cho chương trình.
Có máy ảnh mượn từ thầy, cậu học sinh lớp 11 bắt đầu tự tìm hiểu các khái niệm như tiêu cự, ánh sáng, bố cục... và say mê chụp ảnh.
“Thời điểm đó, mình còn đi làm thêm tại một hồ bơi. Anh chủ hồ bơi có chiếc máy ảnh rất xịn. Biết mình yêu thích, anh thương nên bán lại với giá 10 triệu đồng. Anh nói cứ đi chụp kiếm tiền, đủ tiền trả lại anh sau”, Mạnh chia sẻ.
Có được chiếc máy ảnh đầu tiên, Mạnh rong ruổi khắp Hải Dương, say sưa chụp những khoảnh khắc mình thích, rồi tập tành chỉnh sửa và đăng Facebook.
Để có thêm cơ hội thực hành, bạn sẵn sàng nhận lời chụp miễn phí cho bạn bè, người quen. Mạnh kể: “Lần đó một người anh nhờ mình chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp đại học. Sau đó anh ấy trả 500 ngàn đồng, đây cũng là số tiền đầu tiên mình kiếm được từ chụp ảnh”.
Không gói gọn đam mê cho riêng mình, Đức Mạnh còn muốn lan tỏa đến mọi người xung quanh. Năm lớp 12, Mạnh quyết định thành lập nhóm chụp ảnh.
Thời gian đầu câu lạc bộ chỉ có 12 thành viên, chủ yếu gồm những bạn học sinh cấp 2, cấp 3 mới bắt đầu tập tành chụp ảnh, cùng học hỏi kinh nghiệm của nhau.
Hiện tại, Đức Mạnh có một team chụp ảnh chuyên nghiệp, có studio tại Hà Nội do Đức Mạnh làm Founder/Manager.
Mạnh nhớ lại: “Năm 2021, mình lên năm nhất đại học và xin làm thêm cho công ty dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp ở Hà Nội. Tại đây mình học được cách quản lý, kinh doanh và vận hành một team chụp ảnh.
Từ đó mình không chỉ đi chụp ảnh, chờ khách hàng trả tiền là xong. Mình muốn tạo ra giá trị thực sự cho bộ ảnh, như một loại hình dịch vụ chuyên nghiệp, từ tư vấn concept, truyền thông, đạo cụ...”.
Sau khi trao đổi mục tiêu với team và được mọi người đồng ý, tháng 8-2023, studio của mình chính thức khai trương. Đây cũng là giai đoạn Mạnh gặp nhiều khó khăn nhất trong việc vận hành.
Là sinh viên ở Hà Nội, mỗi cuối tuần Mạnh phải tranh thủ bắt xe buýt về Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên... để chụp ảnh cho khách.
“Có giai đoạn mình không đủ tiền trả lương cho team, phải bán luôn chiếc máy ảnh gắn bó từ lâu để duy trì hoạt động của studio và thuê máy ảnh khác tiếp tục làm nghề”, Mạnh nhớ lại.
Có những hôm 21 giờ vừa chụp xong ở Hà Nội, Mạnh chỉ kịp ngủ 2 tiếng, đến 3 giờ sáng hôm sau phải chạy xe lên Bắc Giang chụp kỷ yếu. 22 giờ xong việc lại dầm mưa quay về Hà Nội trong đêm.
Đức Mạnh năm 2019 khi còn là học sinh tập tành chụp ảnh - Ảnh:NVCC
Nhờ cố gắng và học hỏi không ngừng, hiện tại studio của Mạnh đã vận hành ổn định với hơn 20 nhân sự.
Mạnh chia sẻ trong tương lai, bạn dự định phát triển studio của mình tại TP.HCM vì lượng khách ở miền Nam tìm đến team khá nhiều. Hiện bạn đã hoàn thành 50% kế hoạch và đang phát triển thêm nhân sự.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận