Thứ hai, 28/07/2025 16:28 (GMT+7)

Đội hình tình nguyện Nắng cao nguyên- Chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường Phổ thông Năng khiếu có gần 1 tháng dạy học tại xã Ea Tu cũ, nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ mang 'nắng' đến cao nguyên - Ảnh 1.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ giảng bài cho học sinh - Ảnh: NVCC

Xuất phát điểm của đội hình là dự án Nắng cao nguyên do 3 cô bạn Phan Gia An, Phạm Hoài Thu và Võ Thị Châu Anh (lớp 10 Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM) thành lập, từ tháng 4-2025. Sau đó, các bạn chính thức trở thành đội hình tình nguyện thuộc Chiến dịch Hoa phượng đỏ của trường vào ngày 6-5.

Dạy học cho trẻ em vùng cao

Đội hình Nắng cao nguyên có hai nhiệm vụ chính là dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em vùng cao và gây quỹ, trao quà thiện nguyện cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hoạt động.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ mang 'nắng' đến cao nguyên - Ảnh 2.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ hỗ trợ các em học tiếng Anh - Ảnh: NVCC

Tham gia lớp học là 300 em học sinh lớp 3, 4 và 5 của các Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Ngô Mây, Mạc Thị Bưởi trên địa bàn phường Tân An.

Nắng cao nguyên có 52 bạn tham gia, trong đó đa số là học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, còn lại là các bạn đến từ các trường khác trên thành phố.

Các bạn đã liên hệ với địa phương từ tháng 4 và được sự hỗ trợ nhiệt tình. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Đắk Lắk đã cho các bạn ở miễn phí tại khu huấn luyện - đào tạo.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ mang 'nắng' đến cao nguyên - Ảnh 3.

Khoảnh khắc dễ thương giữa chiến sĩ Hoa phượng đỏ và các em nhỏ - Ảnh: NVCC

“Việc đi lại, di chuyển trong suốt quá trình hoạt động tại địa phương, chúng mình nhận được sự hỗ trợ từ bác Hải - một tài xế công nghệ. Bác giúp chúng mình bố trí xe đưa đón với giá rất mềm, có những chuyến đi phát sinh bác còn miễn phí”, bạn Hoài Thu chia sẻ.

Cô bạn cho biết thêm, việc đảm bảo an toàn cho cả đội được cô Tâm (phụ huynh bạn Châu Anh, là người địa phương) hỗ trợ. Cô đã giúp đội hình liên hệ địa phương để đăng ký tạm trú cho cả đội và hỗ trợ đảm bảo an ninh khi cần thiết.

Thầy cô vừa dạy vừa học

Khó khăn của các chiến sĩ Hoa phượng đỏ chủ yếu đến từ việc bất đồng ngôn ngữ. Học sinh tham gia lớp học phần lớn là người Ê đê, một số em còn hạn chế tiếng phổ thông.

“Nhiều khi các em nói chuyện với các “thầy cô” bằng tiếng Ê đê, vậy là các “thầy cô” đã không bỏ lỡ cơ hội này để nhờ học sinh dạy tiếng Ê đê lại cho mình”, Hoài Thu chia sẻ.

Trong quá trình hoạt động, chiến sĩ Hoa phượng đỏ thấy các em nhỏ rất tình cảm. Có em học sinh rất chăm học, nhưng chỉ vì buổi học hôm đó “thầy cô” chưa gọi phát biểu nên dỗi và khóc. Cả đội phải xúm vào dỗ dành.

Bạn Phạm Châu Thanh (lớp 12A3, Trường Vinschool Central Park) cho biết, kỷ niệm khiến bạn nhớ nhất là khi gặp một cô bé lớp 5 địu theo em nhỏ chỉ khoảng 4-5 tuổi đi học.

Em nhỏ không chỉ ngồi ngoan ngoãn trong lớp học cùng chị, mà còn tham gia các hoạt động vui chơi tập thể ngoài sân trường như một học sinh chính thức. Khi được hỏi về lý do địu em đi học, cô bé trả lời: “Đi học vui nên em cho em đi cùng”.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ mang 'nắng' đến cao nguyên - Ảnh 4.

Bạn nhỏ địu em đi học - Ảnh: NVCC

Hoài Thu cho biết, những ngày đầu tiên các em học sinh chưa quen nề nếp nên các “thầy cô” khá vất vả để giữ trật tự lớp học. Cảm nhận của các bạn lúc đó là... thấy thương thầy cô của mình vì đã chọn nghề dạy học. Sau đó, nhờ nỗ lực của các chiến sĩ mà các em học sinh ngày một tiến bộ và chăm học hơn.

“Lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận được niềm vui giản dị mà cũng sâu sắc như thế. Việc dạy học của chúng mình có thể chỉ đem lại tác động nhỏ bé cho các em học sinh vùng cao, nhưng đã khiến bản thân chúng mình “lớn lên” rất nhiều”, Hoài Thu chia sẻ.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ mang 'nắng' đến cao nguyên - Ảnh 5.

Nắng cao nguyên đã trao tặng tủ sách cho Trường tiểu học Lý Thường Kiệt -Ảnh: NVCC

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ làm quen với cuộc sống tự lập

Không chỉ được học làm thầy cô, các bạn chiến sĩ còn học cách tự lập khi sống xa nhà. Bạn Phùng Hưng (lớp 10 Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu) cho biết, bạn nhớ nhất những lần đi chợ, nấu cơm cùng các bạn trong đội.

Các bạn đi bộ ra chợ Ea Tu, cách chỗ ở khoảng 1km để mua thức ăn. Bà con biết học sinh từ TP.HCM đến cao nguyên dạy học và làm thiện nguyện nên thương lắm, thường cho thêm đồ. Cô Vân - giáo viên dạy văn Trường THCS Trần Quang Diệu cũng tài trợ toàn bộ gạo ăn cho đội trong suốt hành trình.

“Mình rất nhớ những buổi tối đẹp trời, tụi mình đốt lửa nướng ngô, khoai và kẹo marshmallow trong sân khu lưu trú.

Các bạn quây quần cùng nhau nhóm lửa, mặt nhọ lem những vết than. Có lẽ vì lần đầu tự tay nhóm bếp nên khói bay mù mịt, mãi một lúc lâu than mới chịu bén lửa. Tuy hơi vất vả, nhưng ai cũng thấy vui vì được cùng nhau trải nghiệm cảm giác sống tự lập”, Phùng Hưng chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: