Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh

Chủ nhật, 27/07/2025 15:48 (GMT+7)

Sáng 27-7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) các chiến sĩ Hoa phượng đỏ đã có dịp tham gia Chương trình Chuyện người trẻ tại Trường THPT Ten Lơ Man.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh- Ảnh 1.

Tại chương trình, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ được giao lưu cùng đại tá Nguyễn Văn Hội và chị Trần Bùi Thanh Thủy - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chương trình Chuyện người trẻ chủ đề Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ thành phố Bác – Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh do Chiến dịch Hoa phượng đỏ phối hợp cùng Đoàn phường Bến Thành tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ.

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 chiến sĩ Hoa phượng đỏ, học sinh khắp địa bàn TP.HCM. Các chiến sĩ đã cùng nhìn lại, tri ân và lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Tại buổi trò chuyện, các chiến sĩ đã được nghe các câu chuyện thời chiến của khách mời - đại tá Nguyễn Văn Hội.

Cụ thể, tuổi thơ của đại tá gắn liền với tiếng bom rơi trên quê hương Càng Long (Trà Vinh). Ông từng nhiều lần thoát chết trong gang tấc khi máy bay B52 dội bom xuống làng, tận mắt chứng kiến người thân và hàng xóm hy sinh.

Những ký ức ấy đã hun đúc trong ông lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Tháng 3-1982, ông chính thức nhập ngũ tại Trung đoàn 770, từng tham gia chiến đấu tại Campuchia và phục vụ trong quân đội suốt 41 năm.

Đại tá Nguyễn Văn Hội nhắn nhủ: Hãy tiếp tục hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông mong các bạn học tập tốt để bắt kịp thời đại thông tin để đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Đại diện cho thế hệ chiến sĩ trưởng thành trong phong trào tình nguyện là chị Trần Bùi Thanh Thủy, từng là chiến sĩ Hoa phượng đỏ, chiến sĩ Mùa hè xanh.

Chị gọi chiếc áo Hoa phượng đỏ là “khởi đầu thiêng liêng”, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên và giúp chị nhận ra giá trị của những đóng góp dù nhỏ bé. Dù từng cảm thấy áp lực, nhưng qua từng hoạt động, chị nhận thấy những hành động tử tế của mình đã lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng và giúp chị định hướng bản thân.

Nụ cười của trẻ thơ trong mỗi hành trình tình nguyện chính là động lực để chị tiếp tục cống hiến sức trẻ, không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế, như trải nghiệm tình nguyện tại Lào.

Chị Thủy đã có những chia sẻ truyền cảm hứng cho các chiến sĩ: “Khi muốn làm điều gì đó, hãy làm ngay, đừng chờ đợi thêm điều gì. Bởi vì những điều các bạn làm hiện tại có thể nhỏ bé, nhưng sẽ giúp được nhiều khác. Thêm vào đó, khi tham gia các hoạt động, các bạn có thể khám phá ra bản thân mình muốn gì, tìm được định hướng cho tương lai”.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh- Ảnh 3.

Những chia sẻ của các khách mời được các bạn chiến sĩ ủng hộ - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tại chương trình, bạn Phạm Hà Khánh Phương (ủy viên ban chấp hành Đoàn trường, thành viên ban chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Ten Lơ Man) bày tỏ bản thân rất trân quý cơ hội được nghe chia sẻ những chiến sĩ thế hệ trước.

Bạn cũng nêu lên những trách nhiệm mà một cán bộ Đoàn nên có: “Một là phải có trách nhiệm với công việc đang làm; hai là phải giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết từ nhiều thế hệ để truyền cho thế hệ sau; ba là cố gắng từng ngày để có thể tổ chức những hoạt động Đoàn sôi nổi, phù hợp với xu hướng, thời đại và luôn mở lòng tiếp nhận đóng góp của các bạn học sinh”.

Tham gia sự kiện Chuyện người trẻ, bạn Lê Nguyễn Gia Hân (chiến sĩ Hoa phượng đỏ) chia sẻ: “Sau khi tham gia chương trình, mình học hỏi thêm nhiều điều quý giá là biết ơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước, rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra chương trình giúp mình trưởng thành và ý thức rõ hơn về vai trò của người trẻ hôm nay”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: