Thứ hai, 11/08/2025 16:20 (GMT+7)

Mùa hè của nhiều bạn trẻ không chỉ gắn với những chuyến du lịch hay ngày nghỉ dài mà còn rực rỡ hơn bởi màu áo tình nguyện.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 1.

Quốc Trọng (giữa) làm chong chóng gửi tặng thiếu nhi - Ảnh: NVCC

Mỗi chiến dịch Tiếp sức mùa thi nơi cổng trường, Mùa hè xanh ở những miền quê xa hay Hoa phượng đỏ cùng học sinh trung học phổ thông đều là một hành trình để các bạn trẻ để lại dấu chân tình nguyện đầy nhiệt huyết.

Hành trình 4 năm bền bỉ đồng hành với thí sinh trong chương trình Tiếp sức mùa thi

Suốt 4 mùa hè liên tiếp, Phạm Tiểu Thiền (sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM) chưa từng vắng mặt trong chương trình Tiếp sức mùa thi.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đứng phát nước, hướng dẫn thí sinh tại các điểm trường cho đến lúc trở thành đội trưởng điều phối công việc, Tiểu Thiền đã chứng kiến biết bao giọt mồ hôi, nụ cười và cả ánh mắt lo lắng của thí sinh trước giờ thi.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 2.

Bạn Phạm Tiểu Thiền chưa từng vắng mặt trong chương trình Tiếp sức mùa thi trong 4 năm liên tiếp - Ảnh: NVCC

"Có năm trời nắng như đổ lửa, có năm mưa tầm tã, nhưng chỉ cần thấy các bạn bước vào phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, mình cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng", Tiểu Thiền chia sẻ.

Với bạn, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một hoạt động hè, mà còn là lời hứa hẹn gắn bó của tuổi trẻ, nơi mà bạn được trao đi, được sẻ chia và được sống trọn vẹn những năm tháng sinh viên nhiệt huyết.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 3.

Tiểu Thiền hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 - Ảnh: NVCC

Dấu chân tình nguyện tại miền quê

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 4.

Gia Hảo (cầm rổ đỏ) tổ chức sân chơi cho thiếu nhi trong chiến dịch Mùa hè xanh - Ảnh: NVCC

Với tinh thần "đi để cống hiến, ở để trưởng thành", bạn Trần Gia Hảo (sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) đã cùng đội hình Mùa hè xanh mặt trận tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. 

Dọn dẹp kênh rạch trên địa bàn xã; thắp sáng tuyến đường TL854 ấp Hòa Hiệp (xã Tân Nhuận Đông) bằng đèn năng lượng mặt trời; tổ chức 3 buổi ôn tập, sinh hoạt hè và 2 sân chơi kỹ năng cho học sinh tiểu học; phát quang, dọn cỏ và ươm trồng 300 cây điệp dọc các tuyến đường.

Trong số đó, kỷ niệm khiến Hảo xúc động nhất là khi cả đội cùng hỗ trợ một hộ dân dọn dẹp, di chuyển đồ đạc sau trận dông lốc làm sập nhà.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 5.
Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 6.

Gia Hảo tham gia các hoạt động trong chiến dịch Mùa hè xanh - Ảnh: NVCC

Chia sẻ về trải nghiệm 18 ngày đồng hành cùng 26 chiến sĩ vốn là những người xa lạ, Hảo tâm sự: "Trước khi tham gia chiến dịch, mình nghĩ mình là một chiến sĩ năng động, nhiệt huyết nhưng chưa thật sự tinh ý và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chính khoảng thời gian này đã giúp mình học cách lắng nghe, quan tâm và yêu thương nhiều hơn.

Mình thấy mình tự tin hơn, biết chủ động kết nối và thấu hiểu người khác. Sau chiến dịch, cảm xúc lớn nhất của mình là hạnh phúc vì được sống trọn trong tinh thần tình nguyện và tự hào vì đã cùng đồng đội tạo nên một khoảng thời gian đong đầy yêu thương".

Trưởng thành từ những ngày xanh trong quân đội

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 7.

Quốc Trọng (cầm cờ) trong chương trình "Khắc họa trang sử vàng" - Ảnh: NVCC

Đỗ Quốc Trọng, chàng sinh viên năng nổ của đội hình Hè quân sự, Học viện Cán bộ TP. HCM đã có một mùa hè đáng nhớ khi vừa rèn luyện, vừa cống hiến trong môi trường kỷ luật của quân đội.

Quốc Trọng cho biết đội hình của bạn đã tổ chức nhiều hoạt động, từ những đêm nhạc cùng các chiến sĩ trong khu quân sự đến những hoạt động chuẩn bị quà cho các em thiếu nhi.

Trong đó, hoạt động Khắc họa trang sử vàng đã để lại trong Trọng nhiều xúc cảm nhất, bởi đó không chỉ là dịp giúp các chiến sĩ gần gũi, thấu hiểu nhau hơn, mà còn là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh, hun đúc tình yêu quê hương và thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi chiến sĩ.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành

Bạn Nguyễn Nhi Mai Anh, chỉ huy phó Chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) đã có một mùa hè đầu tiên thật đặc biệt với chuỗi hoạt động sôi nổi: chương trình Tiếp sức mùa thi, hành trình về địa chỉ đỏ đến những hoạt động rèn luyện kĩ năng sống, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi,…

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 8.

Bạn Nguyễn Nhi Mai Anh, chỉ huy phó Chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: NVCC

Lần đầu tham gia chiến dịch, Mai Anh không giấu nổi sự hào hứng trước chuỗi hoạt động đặc sắc của thành phố. Bạn cho biết mình đã học hỏi thêm nhiều kỹ năng, cọ xát nhiều hơn với công tác Đoàn và hiểu hơn về lịch sử, truyền thống của các chiến dịch tình nguyện.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 9.

Mai Anh (thứ 2 từ trái sang) trong Lễ ra quân chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2025 - Ảnh: NVCC

Gửi gắm thông điệp đến các bạn đồng trang lứa, Mai Anh nhắn nhủ: "Tuổi trẻ ngắn lắm, đặc biệt là tuổi học trò. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, nên hãy xách ba lô lên và đi tình nguyện hết mình, để sau này nhìn lại không phải hối tiếc bạn nhé!".

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 10.

Mai Anh (áo xanh) trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025 - Ảnh: NVCC

Cùng trưởng thành từ chiến dịch Hoa phượng đỏ, bạn Nguyễn Hoàng Thắng, phó bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú, TP.HCM) chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt khi năm 2025 đánh dấu tròn 20 năm chiến dịch ra đời và đồng hành với học sinh thành phố.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 12.

Hoàng Thắng tặng quà cho các em thiếu nhi - Ảnh: NVCC

Với sức trẻ và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, Thắng đã cùng Ban Chỉ huy chiến dịch cấp trường tổ chức nhiều hoạt động như: thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm mái ấm, lớp học tình thương, ôn truyền thống tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử,… 

Tất cả đều hướng đến giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao tinh thần tương thân tương ái của các bạn chiến sĩ.

Mãi nhớ về những ngày hè tình nguyện - Ảnh 13.

Hoàng Thắng thắp nến tri ân tại địa chỉ đỏ - Ảnh: NVCC

Thắng chia sẻ: "Mùa hè này, những chiếc áo đỏ đã thắp sáng biết bao con đường, mang tiếng cười, tri thức và niềm tin đến với mọi người. Dù nắng cháy hay mưa rào, các bạn vẫn giữ trọn nhiệt huyết, lan tỏa yêu thương và tinh thần cống hiến, sẵn sàng dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: