Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Chủ nhật, 12/05/2024 19:20 (GMT+7)

Cùng nghe chú Nguyễn Văn Hùng – người trực tiếp chăm sóc hai chú hổ Bình và Dương tại Thảo Cầm Viên – kể những chuyện thú vị nhé!

Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 1.

Một món quà đặc biệt được đặt trong chuồng của hai bé - Ảnh: VH

* Chào chú Hùng. Là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai bé hổ Bình – Dương, chú thấy có gì khó khăn không ạ?

- Tôi đã gắn bó với công việc nuôi hổ tại Thảo cầm viên hơn 40 năm nên việc chăm Bình – Dương cũng như chăm các bé hổ khác. Có điều đây là giống hổ Bengal – một loại giống quý hiếm – nên mình phải kỹ hơn một chút. 

Tôi nhận nuôi hai bé từ 2-3 tháng tuổi, đến nay hai bé đã tròn 1 tuổi, lớn nhanh hơn, hiếu động hơn nên tôi phải cẩn thận. Dù sao hổ cũng có đặc tính là thú săn mồi mà.

* Công việc cho hổ ăn của chú diễn ra như thế nào?

- Tôi sẽ để thức ăn (thị bò và thịt gà) tươi sống trong một căn phòng nhỏ thông với chuồng hổ, sau đó kéo cửa lên cho hai bé vào ăn. Trước khi vào phòng hay kéo cửa lên, tôi phải quan sát thật kĩ, khi nào thấy rõ hai bé trước mắt mình thì mới dám vào tránh việc bị vồ bất ngờ từ phía sau.

* Người ta thường nói "gan như xỉa răng cọp". Vậy chú đã từng "xỉa răng cọp" bao giờ chưa?

- Đó là một câu nói ví von về những hành động liều lĩnh thôi, chứ hai bé Bình – Dương này cũng lớn lên như các bé hổ khác, vệ sinh răng miệng cho chúng cũng thuận theo điều kiện tự nhiên thôi, chứ tôi không can thiệp gì cả.

Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 2.

Cùng ghi lời chúc mừng sinh nhật cho hai bé - Ảnh: Thảo cầm viên Sài Gòn

Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 3.

Các anh chị trong đội chăm sóc thú dữ - Ảnh: Thảo cầm viên Sài Gòn

Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 4.

Vệ sinh chuồng trước khi mừng sinh nhật cho hai bé hổ - Ảnh: Thảo cầm viên Sài Gòn

* Giống hổ Bengal này có gì khác với giống hổ trước đây của Thảo cầm viên? Là một cặp sinh đôi, làm sao để phân biệt đâu là Bình, đâu là Dương, thưa chú?

- So với giống hổ Đông Dương, hổ Bengal không khác gì mấy, cũng có màu lông vàng hoặc cam và sọc đen. So về kích thước, hổ Bengal sẽ lớn hơn hổ Đông Dương khá nhiều, vì vậy Bình và Dương mới 1 tuổi nhưng cơ thể cũng khá to lớn. 

Là cặp sinh đôi, hình dạng, kích thước của hai bé khá giống nhau nhưng quan sát, bạn sẽ thấy bé Dương ngay chân trước bên phải sẽ có một hoa văn hình trăng lưỡi liềm khá rõ. Dương cũng hơi cọc tính hơn Bình, Bình thì ôn hòa hơn.

Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 5.

Chú Nguyễn Văn Hùng - người được xem là "cha nuôi" của Bình và Dương - Ảnh: VH

Chuyện kỳ thú về hai bé hổ Bình - Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 6.

Những lời chúc mừng sinh nhật dành cho hai bé hổ - Ảnh: VH

* Thường thức ăn của hai bé là gì vậy chú?

- Hai bé thường ăn thịt bò hoặc thịt gà tươi sống, mỗi bé ăn chừng 4kg thịt/ngày. Nếu lớn hơn thì khoảng 5kg thịt/ngày.

* Từ khi tách khỏi hổ mẹ, hai bé có "quậy quọ" gì không ạ?

- Ban đầu hai bé cũng chưa quen lắm nhưng bây giờ thì đã có thể tự chăm sóc và lo lắng cho nhau. Ekip nuôi cũng tạo ra nhiều hoạt động chuồng trại giúp hai bé tăng cường vận động cơ bắp, duy trì tập tính nhằm tạo sự thích thú, mới lạ cho hai bé nên chúng cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống mới!

* Cám ơn chú!

Công đoạn chuẩn bị trước khi cho hai bé ăn - Clip: VH

Hai anh em hổ Bình và Dương ra đời vào ngày 13-5-2023. Đây là thành công của sự kết hợp giữa công tác cứu hộ động vật và công tác nhân giống bảo tồn loài hổ Bengal của Thảo cầm viên Sài Gòn.

Hai bé hổ con có cha là hổ Bengal đực được sinh ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn vào năm 2014. Mẹ của chúng là 1 trong 4 con hổ Bengal được tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương chuyển giao chăm sóc nuôi dưỡng vào ngày 23-2-2022.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: