Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng

Chủ nhật, 31/08/2025 14:42 (GMT+7)

Mới đây, những bức tranh chì khắc họa chân dung 7 nhân vật trong phim Mưa đỏ của nhóm bạn trẻ đến từ TP Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 1.

Góc đặc biệt của lớp vẽ 1991 Hải Dương trong dịp lễ 2-9 này - Ảnh: NVCC

Bắt nguồn từ tình yêu lịch sử

Chị Bùi Thị Huyền (24 tuổi, quản lý lớp vẽ 1991 Hải Dương) cho biết việc cho học viên khắc họa hình ảnh các nhân vật trong phim Mưa đỏ là ý tưởng của chị.

Có ông nội từng tham gia cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, do vậy, tìm hiểu về lịch sử và những gì ông cha ta đã gầy dựng là điều chị Huyền luôn quan tâm.

Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Huyền (quản lý lớp vẽ 1991 Hải Dương) - Ảnh: NVCC

Chị cũng từng vào miền Trung, đến thăm Thành cổ Quảng trị và ngã ba Đồng Lộc - nơi ông nội từng tham gia chiến đấu.

Vì vậy, ngay khi có thông tin về phim Mưa đỏ, chị đã rất mong chờ. 

Từ trailer, poster đến sự lan tỏa của bộ phim càng thôi thúc chị triển khai ý tưởng này cho lớp vẽ và nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi từ các bạn.

Đặc biệt, khi phim khởi chiếu, chị Huyền còn thuyết phục ông nội ra rạp xem phim. 

Ban đầu, ông của chị còn hoài nghi rằng một bộ phim có thể tái hiện chân thực ký ức chiến trường hay không.

Nhưng sau khi xem, ông đã rơm rớm nước mắt nhớ đồng đội, nhớ những năm tháng ác liệt tại chiến trường xưa.

"Mình nhớ nhất đoạn đầu phim, khi các chiến sĩ chia nhau nắm cơm, ông đã nói trên phim còn có cơm ăn chứ ngoài đời thì không có mà ăn. Thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều" chị Huyền kể lại.

Một bài tập vẽ đặc biệt

Lúc ấy, phim Mưa đỏ chỉ mới tung trailer nên chị Huyền đã in poster các nhân vật để các học viên vẽ theo.

Đây cũng là lần đầu tiên lớp được thử sức với đề bài vẽ chân dung một nhân vật trong phim về chủ đề chiến tranh.

Đối với chị Huyền, đây vừa là tài liệu hay để rèn luyện kỹ năng vẽ chân dung vừa là cơ hội để các bạn thể hiện góc nhìn của mình về một vấn đề đang được quan tâm.

Trong số nhiều bài nộp về, chị Huyền chọn ra 7 bức tranh xuất sắc nhất. 

Theo chị, sau khi giao đề, các bạn có khoảng hơn 1 tuần để hoàn thành. Nhiều bạn vẽ và hoàn thành trên lớp. Có bạn nhà ở xa, học online cũng rất hăng hái hoàn thành bài và nộp.

Đặc biệt, sau bài tập này, nhiều bạn đã rủ nhau ra rạp xem phim để hiểu rõ hơn về các nhân vật.

Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 3.
Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 4.
Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 5.
Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 6.
Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 7.
Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 8.
Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 9.

7 bức tranh vẽ các nhân vật: Tạ, Cường, Bình, Sen, Hải, Tú và Tấn trong phim Mưa đỏ - Ảnh: LỚP VẼ 1991 HẢI DƯƠNG

Bạn Phạm Khánh Linh (lớp 12 Trường THPT Bến Tắm, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng) là tác giả của bức vẽ nhân vật Cường (do diễn viên Đỗ Nhật Hoàng thủ vai). 

Bức tranh của bạn nhận được nhiều lời khen rằng vẽ "giống y đúc".

Khánh Linh kể lý do bạn chọn nhân vật này là vì ấn tượng với góc chụp nghiêng trên poster.

"Mình là một người khá chú ý về cái hồn trong tranh. Đặc biệt, góc 1/2 cũng là góc mà mắt rất khó để truyền đạt được hết. Do vậy, mình đã rất chú tâm khi vẽ", Linh chia sẻ.

Dù vẽ trước xem phim sau nhưng đối với Khánh Linh đây là một trải nghiệm đặc biệt. Sau khi xem phim, Linh khá hài lòng khi bản thân đã truyền tải một phần nào đó chân dung nhân vật Cường qua ánh mắt trong bức vẽ.

"Khi nhìn vào ánh mắt của Cường, mình như thấy lại cả câu chuyện của anh một cách trực quan và rõ ràng" - Linh nói.

Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 11.

Bức vẽ nhân vật Cường (do diễn viên Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) của Phạm Khánh Linh - Ảnh: LỚP VẼ 1991 HẢI DƯƠNG

Dùng nét vẽ lan tỏa góc nhìn

Khánh Linh cảm thấy rất vui khi được cùng mọi người lan tỏa niềm yêu thích với nhân vật và bộ phim bằng chính đam mê của mình.

Linh chia sẻ, Mưa đỏ đã thật sự chạm đến trái tim của bạn. Đồng thời, giúp những người trẻ như Linh cảm nhận phần nào những gì thế hệ cha anh đã trải qua.

"Mình nghĩ bức tranh của mình được đón nhận không chỉ nhờ kỹ thuật về thẩm mỹ mà còn bởi cảm xúc và tình cảm của mọi người dành cho nhân vật và bộ phim", Linh nói.

Có một 'Mưa đỏ' thật đẹp qua nét vẽ của nhóm bạn trẻ TP Hải Phòng- Ảnh 12.

Không gian lớp vẽ 1991 được trang trí rực rỡ mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh: NVCC

Lần đầu chia sẻ các tác phẩm của học viên lên mạng xã hội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, chị Huyền cho biết bản thân cảm thấy rất vui và may mắn.

Theo chị, sự may mắn này đến từ việc sản phẩm được lan tỏa theo hướng tích cực.

Điều này không chỉ cho thấy giá trị của phim Mưa đỏ mà còn phản ánh cách mà giới trẻ tiếp nhận và đồng cảm.

"Qua việc khắc họa chân dung nhân vật bằng nét vẽ, các bạn không chỉ tiếp cận bộ phim và còn lan tỏa góc nhìn độc đáo, sáng tạo của riêng mình",  chị Huyền chia sẻ thêm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: