Có một Tuấn Trần rất khác trong Mang mẹ đi bỏ

Thứ ba, 05/08/2025 09:20 (GMT+7)

Trong phim Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần vào vai thợ cắt tóc lề đường, chật vật kiếm sống nuôi mẹ bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ và suy giảm chức năng nhận thức).

Có một Tuấn Trần rất khác trong Mang mẹ đi bỏ - Ảnh 1.

Tuấn Trần vào vai thợ cắt tóc vỉa hè trong Mang mẹ đi bỏ - Ảnh: CGV

Một Tuấn Trần quá khổ trong Mang mẹ đi bỏ

“Cắt tóc cắt tóc/Cắt xong dzui dzẻ/Cắt xong tươi trẻ/Cắt luôn buồn phiền/Cắt xong là ghiền/Không bao nhiêu tiền/30 ngàn 1 nháy đây” - anh chàng cao lớn, đứng giữa ngã tư đường, tay cầm hai cây kéo vừa nhảy vừa đọc bài thơ trên. Đó là Hoan - vai diễn mới nhất của Tuấn Trần trong phim Mang mẹ đi bỏ.

Hoan là thợ cắt tóc lề đường, chật vật kiếm sống và phải nuôi thêm mẹ bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ và suy giảm chức năng nhận thức).

Tuấn Trần bảo, khi đọc kịch bản anh thấy Hoan có nhiều nét tính cách giống mình quá, thế là anh nhận lời ngay.

Anh đăng ký học một khóa... hớt tóc ngắn hạn để thuần thục các động tác múa kéo, cắt tỉa, cạo râu cho khách; nghiên cứu, tìm tòi trên YouTube các triệu chứng của người bị động kinh...

“Nhiều người nói tôi sao cứ thích vào những vai người con vậy nhưng với tôi mỗi người con đều có số phận, cá tính khác nhau. Tôi sợ bị lặp lại chính mình, đã nhận thì vai phải khác, còn không thì thôi.

Với Hoan, tôi thấy được sự tích cực từ nhân vật nên tôi không ngại khổ, ngại dơ, ngại xấu. Phải làm cho “ra” nhân vật nhất có thể, miễn sao chạm được cảm xúc khán giả là tôi vui rồi” - anh nói.

Tuấn Trần kể, phân đoạn mà anh nhớ nhất là lúc Hoan lén bỏ mẹ mình trên chùa, lững thững đi về thì bắt gặp bà ngồi ngay đầu hẻm, lơ ngơ không biết cách mở bịch bánh thế nào.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bất chợt vỡ òa, anh bật khóc như một đứa trẻ, khóc thật, nức nở mãi 15 phút sau khi đóng máy mà anh vẫn còn khóc...

Thân với "má" Hồng Đào, mong được đóng vai phản diện

Sau phim Mai, đây là lần thứ hai Hồng Đào, Tuấn Trần vào vai mẹ con. Không có nhà cao cửa rộng, hào nhoáng như Mai, hai mẹ con trong Mang mẹ đi bỏ có cuộc sống khổ sở, cơ hàn và đầy biến cố.

Ngoài đời, Tuấn Trần thân mật kêu chị Hồng Đào là “má”, rảnh rỗi hai “má con” lại rủ nhau đi ăn uống, bàn chuyện phim ảnh.

"Thân thiết, yêu thương nhau qua hai phim vậy là quá đủ rồi, nếu có đóng chung với nhau nữa, tôi muốn tôi và má Đào phải trở thành... kẻ thù, hay chí ít cũng phải đối đầu nhau, như vậy mới lạ và có cái cho khán giả xem” - Tuấn Trần tâm sự.

Có một Tuấn Trần rất khác - Ảnh 3.

Lần thứ hai, Hồng Đào và Tuấn Trần vào vai mẹ con - Ảnh: CGV

Hỏi Tuấn Trần, với tên tuổi như hiện tại, anh có được chọn kịch bản trước khi tham gia một dự án nào đó không? Anh cho biết: “Đến giờ, tôi vẫn không nghĩ mình có name gì đâu, chỉ là may mắn được khán giả biết đến nhiều hơn thôi.

Để nhận một vai diễn, trước tiên tôi sẽ chọn kịch bản phù hợp, kế đến là vai diễn của tôi phải lạ, phải mới so với những vai tôi từng đóng trước đây. Tôi không quá quan trọng cát sê, miễn là hai bên đừng quá ép nhau là được”.

Vai diễn mà Tuấn Trần mong được thể hiện là một vai phản diện, chẳng hạn như một... sát thủ. Nhưng anh có chút băn khoăn gương mặt mình hơi... baby quá, không biết diễn nét ác có “ra” hay không, nhưng anh vẫn muốn thử sức. Nếu được, anh sẽ vào vai một sát thủ có số phận mang gương mặt baby”.

Chọn dự án phù hợp, không quan trọng đạo diễn nào

 Với câu hỏi: “Gần đây Tuấn Trần tham gia nhiều phim điện ảnh của các đạo diễn khác nhau, phải chăng anh đang ngầm khẳng định “không đóng phim của Trấn Thành thì Tuấn Trần vẫn ổn và thành công?”

Tuấn Trần bộc bạch: “Tôi mê đóng phim lắm, dự án nào tới, thấy phù hợp thì tôi nhận lời thôi. Anh Thành thì một năm chỉ có một phim Tết, tôi đâu thể ngồi chờ nguyên năm chỉ để đóng một phim của anh Thành.

Có một Tuấn Trần rất khác - Ảnh 2.

Tuấn Trần có nhiều phân đoạn lấy nước mắt khán giả - Ảnh: CGV

Ở tuổi này rồi, tôi chẳng muốn khẳng định gì nữa, chuyện “không đóng phim anh ABC thì tôi sẽ đóng phim của anh XYZ” lại càng không.

Điều duy nhất mà tôi muốn “khẳng định” là khán giả sẽ thấy một Tuấn Trần mới mẻ hơn, trưởng thành hơn qua từng dự án. Tôi cứ miệt mài làm việc, trau dồi thêm cho đam mê của mình, vậy là đủ”.

Tuấn Trần bảo, nếu nói về phim ảnh, chuyện làm nghề... anh có thể ngồi “tám” chuyện cả buổi không hết.

“Những lúc không đóng phim tôi cũng phải tìm cái gì đó liên quan đến điện ảnh để làm, như gặp bạn bè, ê kíp thảo luận kịch bản, “hóng” thêm tin tức casting từ các đoàn phim. Với tôi, được làm nghề, được ra phim trường là tôi thích rồi” - anh bộc bạch.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: