Có những tiết học mới nhắc thôi đã... sợ

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ bảy, 14/10/2023 06:29 (GMT+7)

Thử xem những tiết học này có gì mà khiến bạn bè sợ thế nhỉ!

Chưa học đã nghe xôn xao

Một bạn trường THCS (TP Thủ Đức) cho biết, trước khi năm học mới chính thức bắt đầu, bạn đã nghe các anh chị lớp trên "đồn" giáo viên dạy Hóa lớp bạn khó lắm.

Cô cho bài tập nhiều, đề kiểm ra rất khó. Bạn nào trả bài chưa thuộc, không làm bài đầy đủ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Mặc dù học khá tốt các môn nhưng bạn này vẫn hoang mang, lo lắng. Tối ngày hôm trước đến tiết Hóa, bạn ôn lại bài nhiều lần. Đêm trằn trọc mất ngủ, sáng bạn dậy sớm tranh thủ dò bài tiếp.

Có những tiết học mới nhắc thôi đã... sợ - Ảnh 1.

Không chỉ bạn mà các bạn trong lớp cũng toát mồ hôi khi đến tiết học này. Căng thẳng nhất là 10 phút đầu giờ kiểm tra bài cũ.

Cả lớp im thin thít hồi hộp chờ cô gọi tên. Bạn chia sẻ mỗi tuần lớp bạn có 3 tiết Hóa rơi vào 3 ngày khác nhau.

Gần đây, 3 tiết phân bổ trong 2 ngày, tính ra “đỡ” được một ngày căng thẳng.

Căng thẳng, toát mồ hôi... vì sợ bị phạt

Căng thẳng, mất ngủ, ngồi yên không dám nhúc nhích… là những điều học trò chia sẻ khi nhắc đến một số tiết học.

Trong giờ học toán, hai bạn trong lớp của R (học sinh một trường THCS ở quận Bình Thạnh) nói chuyện. Cô nhắc lần 1, hai bạn vẫn xì xầm. Đến lần thứ 2, các bạn vẫn tái phạm, cô thẳng tay ghi tên vào sổ đầu bài.

Theo lời kể của một học sinh THCS ở Thủ Đức, thầy dạy môn khoa học tự nhiên của bạn ít nói, mặt rất “hình sự”. Tiết đầu gặp gỡ thầy nói thẳng bạn nào học hành không nghiêm túc, thầy cho chép phạt đến khi nào thuộc mới thôi. “Đến tiết thầy tự dưng mình nổi da gà muốn bệnh luôn”, bạn thật tình chia sẻ.

Bạn này cho biết thêm, năm học trước, bạn thích học môn Khoa học tự nhiên, điểm trung bình lúc nào cũng trên 9.0. Về nhà, bạn say mê tìm hiểu bài vở. Năm nay, niềm cảm hứng với môn học này bay mất, nhường chỗ cho sự sợ sệt.

Có phải tất cả... là do thầy cô?

Thật ra, không phải tất cả các tiết học trở nên căng thẳng, ngộp thở là do thầy cô. Bởi ngoài việc một số thầy cô khó tính, đưa ra những quy định nghiêm khắc thì không khí lớp học thế nào còn do chúng mình quyết định nữa đó.

Như câu chuyện ở lớp của R, hai bạn không huyên thuyên nói chuyện với nhau, có lẽ cô bộ môn đã không khó chịu như vậy.

Hay khi được thầy cô nhắc nhở lỗi sai của mình mà có bạn cứ "nhây nhây cười" rồi lặp lại lỗi sai đó là thiếu nghiêm túc và tôn trọng thầy cô.

Ở một diễn biến khác, sau vài tuần học căng thẳng, thầy dạy môn khoa học tự nhiên nhắc đến phía trên đã “nới lỏng” hơn. Thầy khen lớp của bạn học hành nghiêm túc, rất đáng khen. Sắp tới, thay vì ngồi học một chỗ, thầy sẽ cho cả lớp chuyển sang biểu diễn thời trang. Ôi, nghe xong lớp nhẹ nhõm hẳn.

Đó, thấy chưa, tiết học căng thẳng hay không còn chính do thái độ học tập của các bạn nữa nha! Hãy tôn trọng thầy cô và học hành nghiêm túc!

"Hóa giải" các tiết học căng thẳng

Cô Trịnh Thanh Giang (giáo viên chủ nhiệm lớp 9T1 trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức) chia sẻ, có một số thầy cô rất nghiêm khắc, kỷ luật. Bên cạnh đó, cũng có thầy cô không đến nỗi quá khó. Nhưng học trò nghe... đồn thổi rồi tự dưng có định kiến và sợ thầy cô. Có thể do thời gian đầu, một số thầy cô phải "đóng vai" khó để ổn định nề nếp học tập.

Tuy nhiên, tất cả mọi điều thầy cô làm chỉ với mong muốn tiết học hiệu quả. Nếu bạn cảm thấy tiết học nào bất ổn hoặc không thoải mái, bạn nên mạnh dạn chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm để được gỡ rối. Bạn vui vẻ đến trường thì mới tiếp thu bài vở tốt!

Ngoài ra, cô Giang cho biết thầy cô nào cũng yêu quý học trò lễ phép, chăm học nên các bạn cứ học hành nghiêm túc sẽ lấy lòng được thầy cô thôi.

Hãy cảm ơn những thầy cô nghiêm khắc!

• Thầy dạy tiếng Anh của lớp mình rất nghiêm. Thầy đưa ra một số nội quy trong tiết của thầy như: ai quay bút trong giờ học, thầy ghi sổ đầu bài; bạn nào viết chữ nguệch ngoạc cẩu thả, thầy không chấm bài…

Đúng là thầy khó nhưng mình thấy nhờ vậy, mình và các bạn tập trung học hành hơn. Mỗi khi làm bài, tụi mình đã tập dần thói quen viết nắn nót, cẩn thận.

(Bạn Đ, trường THCS N, quận Bình Thạnh)

• Đầu năm học, cô dạy Sinh và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình khiến cả lớp xôn xao vì quá khó. Chẳng hạn cô hỏi bài, cả lớp không trả lời được. Thay vì giải thích, cô yêu cầu cả lớp phải tự tìm hiểu để hiểu bài sâu hơn.

Lần sau, cô sẽ hỏi lại. Ngoài ra, cô còn đưa ra một số nội quy khác, chủ yếu căn dặn cả lớp nghiêm túc trong giờ học.

Ban đầu, mình cũng lo lắng. Nhưng chỉ cần 1 -2 hôm là lớp đi vào nề nếp. Đến giờ học, cả lớp tập trung học hành. Nhờ vậy, công việc lớp trưởng của mình nhàn hơn hẳn.

(Bạn N, trường THCS T, huyện Hóc Môn)


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: