Crush chưa hoàn hảo, liệu có nên 'nhắm mắt yêu luôn'?

Chủ nhật, 31/08/2025 20:48 (GMT+7)

'Nhắm mắt yêu luôn' không chỉ đơn thuần là câu nói mang tính giải trí mà còn khiến nhiều người suy ngẫm lại về định nghĩa tình yêu của mình bấy lâu nay.

Từ trào lưu “Nhắm mắt yêu luôn”, người trẻ nói gì về sự dũng cảm trong tình yêu?- Ảnh 1.

Trào lưu “Nhắm mắt yêu luôn”: Khi dũng cảm và liều lĩnh chỉ cách nhau một bước - ẢNH TẠO BỞI GEMINI AI

TikToker Trường Hải (nickname Cà chua di động), sinh viên năm 2 Trường đại học Tôn Đức Thắng, cho rằng: "Mình thấy giới trẻ thỉnh thoảng cũng có thể "liều" một chút trong chuyện tình cảm.

Đôi khi, sự liều lĩnh lại trở thành sự khởi đầu cho một chuyện tình cảm đẹp. Nếu gặp người mình thích, thì tỏ bày cũng là một cách để người ta hiểu nỗi lòng mình. Nếu sau này có ra sao, thì những đoạn cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên vẫn sẽ là những kỷ niệm đẹp.

Từ trào lưu “Nhắm mắt yêu luôn”, người trẻ nói gì về sự dũng cảm trong tình yêu?- Ảnh 2.

Trường Hải cho rằng giới trẻ thỉnh thoảng cũng cần liều một chút trong chuyện tình cảm - Ảnh: NVCC

Dù vậy, không ít bạn cho rằng nếu yêu mà "nhắm mắt", niềm vui thoáng chốc có thể đổi lấy tổn thương dài lâu.

Gặp người không hoàn hảo – có nên "nhắm mắt yêu luôn"?

"Có thể đối phương không hoàn hảo, nhưng nếu cả hai thật lòng yêu thương và tôn trọng mình thì vẫn có thể viết nên cái kết đẹp", Trường Hải cho biết.

Thực ra chẳng ai trên đời hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có khuyết điểm nào đó, có thể là ngoại hình chưa bắt mắt, tính cách khó chịu...

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa "chưa hoàn hảo" và "không tốt". Những điều chưa hoàn hảo có thể gây khó chịu một chút, không tổn hại ai, thì vẫn có thể bao dung. 

Nhưng những hành vi gây tổn thương thì khác. Khi đó, "nhắm mắt cho qua" không còn là yêu thương nữa, mà có thể trở thành sự cam chịu.

Từ trào lưu “Nhắm mắt yêu luôn”, người trẻ nói gì về sự dũng cảm trong tình yêu?- Ảnh 3.

Minh Thư cho rằng phải thật cẩn trọng với những tật xấu nghiêm trọng của đối phương trong tình yêu - Ảnh: NVCC

"Những tật xấu nho nhỏ như ngủ nướng, bừa bộn.. thì mình có thể ‘nhắm mắt yêu luôn’. Nhưng nếu người đó, thô lỗ, hay nổi nóng vô cớ, nói dối nhiều lần, thích kiểm soát,... thì nhất định phải mở mắt thật to trước khi yêu", Influencer/Model tự do Nguyễn Huỳnh Minh Thư, sinh viên năm 4 Trường đại học Hoa Sen bày tỏ suy nghĩ.

Yêu bất chấp – trưởng thành hay dễ bị tổn thương?

"Mình đã từng yêu bất chấp vì cứ nghĩ chỉ cần có tình cảm là đủ. Đến cuối cùng mình chỉ biết chạy theo người ta, mà quên chăm lo cho bản thân mình, thậm chí bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển", TikToker Phương Võ, sinh viên năm 3 Trường đại học Văn Lang cho biết.

Từ trào lưu “Nhắm mắt yêu luôn”, người trẻ nói gì về sự dũng cảm trong tình yêu?- Ảnh 4.

Phương Võ chia sẻ về tình yêu - Ảnh: NVCC

Yêu bất chấp đôi khi đồng nghĩa với việc đánh đổi sự cân bằng cảm xúc, thậm chí bỏ quên chính mình trong mối quan hệ. Và rồi, thay vì được nuôi dưỡng, tình yêu lại trở thành gánh nặng khiến bản thân mệt mỏi.

Có bạn cho rằng những vấp ngã sẽ trở thành bài học quý giá. Sau những tổn thương, tụi mình có thể hiểu rõ hơn bản thân thật sự cần gì, đâu là giới hạn có thể chấp nhận trong một mối quan hệ, và đâu là điều tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhờ vậy, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân hơn trước khi trao tình cảm cho người khác.

Thế nhưng, trưởng thành đâu nhất thiết phải đi cùng tổn thương.

"Tổn thương nếu được nhìn nhận đúng sẽ là bài học. Nhưng không nên xem việc bị tổn thương là điều bắt buộc để trưởng thành. Tốt nhất là tránh những mối quan hệ gây hại ngay từ đầu", Minh Thư nhắn nhủ.

Cảm xúc có thể khiến trái tim rung động, nhưng lý trí mới giữ cho nó không vỡ vụn. Bao dung những điều chưa hoàn hảo là cần thiết, nhưng tuyệt đối không nên chịu đựng sự thiếu tôn trọng hay hành vi gây hại tiêu cực.

Vì yêu thật sự không phải là cố gắng chịu đựng, mà là cùng nhau tốt lên.

Trưởng thành thì có thể đến từ tổn thương, nhưng trưởng thành đẹp nhất lại đến từ những mối quan hệ lành mạnh - nơi cả hai được nâng đỡ, được yêu thương và được là chính mình.

"Hãy yêu hết mình, nhưng đừng yêu mù quáng. Hãy hỏi bản thân: Mình đang hạnh phúc, hay chỉ đang cố chịu đựng? Nếu là hạnh phúc, thì cứ yêu. Còn nếu day dứt, thì hãy yêu chính mình trước", Minh Thư nhấn mạnh.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: