Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Cột mốc của sự trưởng thành

Thứ sáu, 13/03/2026 16:26 (GMT+7)

Trước ngày bầu cử 15-3, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu bày tỏ niềm tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Cột mốc của sự trưởng thành- Ảnh 1.

(Từ trái qua) Trần Đình Nghị, Nguyễn Trương Kim Hằng, Hồ Ngọc Khánh Phương và Trần Tuấn Tâm lần đầu tiên tham gia bầu cử vào ngày 15-3 tới - Ảnh: NVCC

Với nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là dấu mốc trưởng thành.

Tham gia bầu cử: nhận thức rõ hơn vai trò của người trẻ đối với tương lai đất nước

2026 là một năm đặc biệt với Trần Tuấn Tâm (lớp 12A7, Trường THPT Lương Thế Vinh). Ngày 3-2 vừa qua, bạn vinh dự được kết nạp Đảng. Ngày 15-3 tới đây, Vinh lần đầu tiên được tham gia bầu cử.

"Mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng đất nước" - Tâm bày tỏ.

Đi kèm với niềm vinh hạnh, sự tự hào chính là trách nhiệm. "Cột mốc này như một lời nhắc nhở mình làm gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Những ngày gần đây, mình dành thời gian tìm hiểu lý lịch các ứng viên. Thông qua lá phiếu, mình cùng cử tri cả nước sẽ bầu ra những người có đủ tài, đủ đức, đại diện cho tiếng nói và ý chí của nhân dân" - Tâm chia sẻ.

Bạn kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là mảng chăm lo sức khỏe tinh thần cho học sinh và tăng cường ứng dụng AI vào thực tiễn một cách hợp lý.

Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Cột mốc của sự trưởng thành- Ảnh 2.

Trần Tuấn Tâm (lớp 12A7, Trường THPT Lương Thế Vinh) - Ảnh: NVCC

Giống như Tuấn Tâm, bạn Nguyễn Trương Kim Hằng (lớp 12.8, Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm) cảm thấy tự hào khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Cột mốc này khiến bạn nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước.

"Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại có giá trị lớn. Nó nhắc nhở mình và các bạn cử tri trẻ hãy sẵn sàng hòa nhịp vào tương lai chung của dân tộc Việt Nam. 

Chúng ta hãy trân trọng lá phiếu của mình, cùng lan tỏa tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bầu cử" - Hằng nhắn nhủ.

Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Cột mốc của sự trưởng thành- Ảnh 3.

Nguyễn Trương Kim Hằng (lớp 12.8, Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm) - Ảnh: NVCC

Cầm thẻ cử tri trên tay, thấy mình đã trưởng thành

Lần đầu tham gia bầu cử, Trần Đình Nghị (lớp 12A18, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) có nhiều cảm xúc đan xen.

"Mình có chút lo lắng, sau đó lại thấy vui và hân hoan khi được hòa vào không khí Ngày hội non sông. Quan trọng nhất, mình rất tự hào" - Nghị bộc bạch.

Với Nghị, việc trở thành cử tri đồng nghĩa với việc bản thân đã trưởng thành. Nghị và các bạn đồng trang lứa sắp trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

"Trách nhiệm cao hơn, mình càng phải nhận thức rõ ràng về những việc mình phải làm để cải thiện bản thân từng ngày. Mình phải thay đổi để phù hợp hơn, chín chắn hơn trong từng lời nói và hành động" - Nghị chia sẻ.

Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Cột mốc của sự trưởng thành- Ảnh 4.

Trần Đình Nghị (lớp 12A18, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) - Ảnh: NVCC

Càng đặc biệt hơn khi Trường THPT Hoàng Hoa Thám được chọn là một trong các điểm bầu cử tại phường Gia Định. Nghị và các bạn cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, trang trí sân trường.

"Mọi thứ đã được sắp xếp chỉn chu, sẵn sàng phục vụ cho Ngày hội non sông 15-3" - bạn hào hứng.

Cầm thẻ cử tri mang tên mình, Hồ Ngọc Khánh Phương (lớp 12D2, Trường THPT Vũng Tàu) nhớ lại kỳ bầu cử cách đây 5 năm (năm 2021). Khi ấy, bạn 13 tuổi, xin theo ba mẹ đến điểm bầu cử, đứng bên ngoài nhìn các cô chú, anh chị vào bỏ phiếu.

"Năm nay, mình cùng ba mẹ vào phòng bỏ phiếu. Mình sẽ nhớ mãi cột mốc này: ngày mình đủ 18 tuổi và được cầm trên tay thẻ cử tri. Cảm giác bản thân đã lớn, đã trưởng thành trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết" - Phương chia sẻ.

Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Cột mốc của sự trưởng thành- Ảnh 5.

Hồ Ngọc Khánh Phương (lớp 12D2, Trường THPT Vũng Tàu) - Ảnh: NVCC

Phương đang tích cực tìm hiểu quy trình bầu cử, theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dù đã được ba mẹ hướng dẫn nhưng cô bạn vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: