Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè

Thứ năm, 25/06/2026 14:02 (GMT+7)

Làm nông dân, nghệ sĩ, chủ nhiệm… là những trải nghiệm thực tế đã mang đến nhiều hứng khởi cho các phóng viên nhí.

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 1.

Cảnh quê thanh bình và ấm áp khi mình được sum vầy cùng anh chị em họ - Ảnh: HỒNG NHI – THÙY TRANG

Các phóng viên nhí đã kể lại những trải nghiệm đặc biệt của mình trong mùa hè. Mỗi bạn sắm một vai, nhưng ai cũng vui và háo hức.

Về quê mò cua bắt ốc

Vừa nghe ba mẹ cho về nhà nội ở Nha Trang chơi một tuần, mình nhảy cẫng lên vui sướng.

Về quê cảnh thiên nhiên yên bình mà đẹp đến lạ. Mỗi ngày, mình trải nghiệm bao điều thú vị. Có hôm tắm đìa nhà ông nội, mình cùng anh chị em họ mò cua, bắt ốc. Ui, mình bắt được con ốc hương to thật to nữa. Con ốc đấy mình vuột tay, mất “ẻm” mấy lần nhưng cuối cùng cũng may mắn bắt lại được, vui lắm luôn. Tắm xong, người ai cũng đầy bùn lầy. Cả đám nhìn nhau phá ra cười ha hả.

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 2.

Mò cua bắt ốc cùng anh chị em họ - Ảnh: HỒNG NHI – THÙY TRANG

Lần khác, cả bọn bắt hải sản và cùng nhau làm đầu bếp: nướng hải sản trên bếp than ngoài sân. Lúc ngồi bên ánh lửa bập bùng, chúng mình hồi hộp vô cùng, đợi cho đồ ăn chín thật nhanh. Có lẽ vì thế mà mình cảm giác món ăn ngon hơn hẳn. Chưa kể, nó có hương vị rất đặc biệt: hương vị của quê nhà và tình thân.

Phóng viên nhí NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ UYÊN

Tập làm ca sĩ

Như mọi năm, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TP.HCM) của mình đều mở các CLB để học sinh có sân chơi bổ ích dịp hè.

Sau khi tìm hiểu, mình quyết định đăng ký tham gia CLB Âm nhạc vì mình rất yêu thích nghệ thuật và muốn phát triển năng khiếu của bản thân.

CLB được tổ chức tại trường vào 3 buổi sáng trong tuần. CLB gồm 3 nhóm chính: lớp Thanh nhạc dành cho các bạn yêu thích ca hát; lớp Nhạc cụ dành cho những bạn đam mê guitar, piano, trống và nhiều loại nhạc cụ khác; còn lớp Nhảy múa dành cho các bạn yêu thích biểu diễn và vận động theo âm nhạc.

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 3.

Các bạn cùng tập hát tại CLB Âm nhạc của Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TP.HCM) - Ảnh: NTCC

Mình tham gia lớp Thanh nhạc. Những buổi học đầu tiên, mình khá hồi hộp vì chưa quen đứng hát trước nhiều người. Có lúc mình hát chưa đúng nhịp hoặc còn thiếu tự tin khi thể hiện bài hát. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, mình dần biết cách lấy hơi cho đúng, phát âm rõ hơn và thể hiện cảm xúc qua từng câu hát.

Mỗi lần được thầy cô góp ý và sửa lỗi, mình học thêm được nhiều điều mới. Điều mình thích nhất khi tham gia CLB là được thể hiện cảm xúc của bản thân qua bài hát. Có những bài hát vui tươi làm mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, cũng có những bài hát nhẹ nhàng giúp mình cảm nhận tâm hồn thư thái.

Phóng viên nhí TRẦN BẢO HÂN

Tự xây dựng CLB nè!

Khi được tự tay làm thùng rác mini từ bìa carton cũ, vài que gỗ và những viên sỏi nhỏ, em Cát Tiên (lớp 1 Trường TH Bình Hòa, phường Bình Đức, TP.HCM) đã xuýt xoa thích thú. Điều đó làm những người phụ trách như hai đứa mình thêm động lực để tiếp tục phát triển CLB Eco Makers Club.

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 5.

Ngoài hai đứa mình, CLB còn có thêm vài bạn hướng dẫn cho các em nhỏ - Ảnh: THANH TRÚC

Buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB diễn ra vào ngày 6-6-2026, thu hút 12 thành viên tham gia. Chúng mình đã cùng nhau hướng dẫn các em từng bước thực hiện sản phẩm như chọn vật liệu tái chế phù hợp, cắt ghép và tạo hình… Khi sản phẩm đã hoàn thiện cơ bản, các em tự do trang trí theo ý thích bằng màu sắc, hình vẽ phong cách riêng.

Qua hoạt động, chúng mình muốn nhắn gửi: Chỉ cần một chút sáng tạo, các em đã có thể tái chế những vật dụng đã qua sử dụng thành món đồ hữu ích trong cuộc sống. Đồng thời, chúng mình cũng mong muốn các em hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ thế, tham gia hoạt động, các em còn rèn luyện kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và sự kiên nhẫn trong quá trình hoàn thành sản phẩm.

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 6.

Các em nhỏ và những sản phẩm tái chế do các em thực hiện - Ảnh: THANH TRÚC

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 7.

Ảnh: THANH TRÚC

Điều đặc biệt của Eco Makers Club: hai tụi mình là “founder” của CLB và hoạt động của CLB đều được tổ chức hoàn toàn miễn phí đó bạn.

PVN BẢO NHI - TƯỜNG VY

Giải thưởng mùa hè

Đăng ký sinh hoạt hè tại khu phố 49 (phường Gia Định, TP.HCM), bạn Trương Ngọc Yến Quỳnh (Liên đội trưởng Liên đội THCS Điện Biên, phường Gia Định, TP.HCM) tham gia đầy đủ và nhiệt tình mọi hoạt động. Vì thế, khi phường phát động hội thi Kể chuyện hè 2026 với chủ đề Bác Hồ của chúng em, Quỳnh lập tức đăng ký dự thi.

Trong suốt những ngày sinh hoạt hè, Quỳnh chăm chỉ tập luyện với sự hướng dẫn của cô giáo ở trường và các anh chị phụ trách khu phố. Đến ngày thi, giọng kể ấm áp, truyền cảm của Quỳnh qua câu chuyện Bác Hồ với thiếu nhi mùa Trung thu đã để lại ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Cùng phóng viên nhí hóa thân nhiều "vai diễn" mùa hè - Ảnh 8.

Yến Quỳnh tự tin thể hiện phần thi của mình - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Cô Tống Thị Minh Tú (giáo viên Giáo dục công dân - người trực tiếp hướng dẫn) nhận xét: “Là Liên đội trưởng, Quỳnh rất tự tin khi nói trước đám đông và thể hiện đúng phong thái người kể chuyện ở từng phân đoạn”.

Kết quả, Quỳnh xuất sắc giành giải Nhất hội thi Kể chuyện hè 2026 và danh hiệu Thí sinh có giọng kể truyền cảm hứng nhất. Xúc động, Quỳnh chia sẻ: “Mùa hè của mình thật ý nghĩa. Mình sẽ tiếp tục chinh phục thêm nhiều danh hiệu trong mùa hè năm nay”.

Mùa hè đang rộn ràng và những phần thưởng xứng đáng sẽ đến với những bạn biết làm cho mùa hè của mình thêm sôi động và ý nghĩa.

THẢO PHƯƠNG


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: