Cùng trẻ em vùng lũ Thanh Hóa viết tiếp ước mơ đi học

Thứ năm, 30/10/2025 08:20 (GMT+7)

Quỹ học bổng Ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ đã kịp thời đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bạn Vũ Thị Hồng Nhung (lớp 5 Trường tiểu học Tượng Sơn, Thanh Hóa).

Cùng trẻ em vùng lũ viết tiếp ước mơ đi học - Ảnh 1.

Hồng Nhung (lớp 5, Trường tiểu học Tượng Sơn, Thanh Hóa) cùng mẹ đi bắt cua mỗi ngày - Ảnh: VŨ

Nhà mình ngay rốn lũ

Mỗi ngày sau giờ học, Hồng Nhung (lớp 5, Trường tiểu học Tượng Sơn, Thanh Hóa) lại cùng mẹ ra ruộng mò cua, bắt ốc, hái rau muống đồng. Nếu bắt được nhiều, mẹ mang ra chợ thôn bán. Ngày nào ế, số cua ốc ấy trở thành bữa ăn quen thuộc của hai mẹ con.

Ngôi nhà của Nhung nằm trong vùng “rốn lũ” sau cơn bão số 10 (bão Bualoi) vừa qua. Nước dâng cao đột ngột trong lúc bạn đang ngủ say, khi tỉnh dậy lũ đã mấp mé gần hết mép giường. Con đường trước cửa nhà hằng ngày vẫn khô ráo nay phải dùng xuồng, ghe để di chuyển. Mãi đến 3 ngày sau nước mới rút hết hẳn.

Cùng trẻ em vùng lũ viết tiếp ước mơ đi học - Ảnh 2.

Tấm nệm của gia đình Nhung bị cuốn trôi ra đồng sau cơn lũ - Ảnh: DUY LÊ

Lũ cuốn trôi mọi thứ khiến ngôi nhà trống trơn chẳng còn gì. Ngay cả áo quần, bàn ghế cũng bị con nước dữ lấy đi mất.

Trên chiếc giường nhỏ được kê cao, một bên là chỗ ngủ của hai mẹ con, bên còn lại dành để mì tôm, quần áo cũ, những món hàng cứu trợ do mạnh thường quân gửi tặng gần đây.

Cùng trẻ em vùng lũ viết tiếp ước mơ đi học - Ảnh 3.

Chiếc bàn học bị thấm nước, gãy chân được kê cao bằng những viên gạch - Ảnh: VŨ

Phía trước là gian phòng khách, chỉ có duy nhất chiếc bàn học của Nhung. Có lẽ đây là nơi ngồi thoải mái nhất trong ngôi nhà.

“Lũ về nên bàn học của mình bị thấm nước, gãy mất phần chân rồi. Mẹ kê gạch cho bàn cao, mình ngồi học đỡ”, Nhung kể.

Chỗ ngủ bị dột, căn bếp thì tối om vì thường xuyên mất điện do không đóng tiền. Đôi khi mẹ Nhung phải vay 100.000 đồng về xoay xở, rồi bắt cua bán để trả lại cho người ta.

Bất tiện nhất là nhà không có nguồn nước sạch hay chỗ vệ sinh, tắm giặt. Mỗi ngày, hai mẹ con phải sang hàng xóm sinh hoạt nhờ.

Cô Vũ Thị Hương (mẹ của Hồng Nhung) vẫn nhớ rõ ngày trở về nhà sau khi chạy lũ: “Mền chiếu trôi đi hết, đồ đạc phải bỏ vào thùng giấy. Những ngày nước lũ lên cao hơn nửa cánh cửa nhà, cô và con gái phải ngủ nhờ nơi khác”.

Khó khăn chồng chất khó khăn sau thiên tai, nhưng cô Hương vẫn quyết tâm cho Hồng Nhung trở lại trường học.

Cùng trẻ em vùng lũ viết tiếp ước mơ đi học - Ảnh 4.

Gạo, mì tôm mà gia đình Nhung được tặng sau cơn lũ - Ảnh: VŨ

Cô ngậm ngùi: “Gia đình chẳng có ai làm trụ cột nên cô cố gắng nuôi con ăn học. Trước đây ông bà ngoại mất sớm nên cô không được học, cả cái tên của mình cô cũng không biết viết. Giờ dù nghèo, cô cũng phải cố cho con đến trường.

Chỉ mong con học giỏi, ít nhất có bằng tốt nghiệp lớp 12 để xin việc. Đẻ con ra là phải nuôi, chứ cô đã mồ côi rồi sao nỡ để con mồ côi nữa”.

Từ mong ước nhỏ đến hoài bão lớn

Khi được hỏi nếu muốn mua một món đồ yêu thích, đó sẽ là gì, Nhung nhanh nhảu trả lời: “Mình muốn mua cái chày và cối mới để giã cua nấu canh”.

Mong ước ngây thơ ấy khiến nhiều người bật cười, nhưng khi nghe Nhung giải thích, ai cũng lặng người: “Đợt lũ vừa rồi cuốn trôi mất cối và chày của nhà mình, nên mình muốn cái mới để giã cua nấu canh”.

Ở tuổi lên 10, thứ Nhung mong muốn chẳng xa xôi, chỉ là những điều giản dị quanh bữa cơm hằng ngày.

Cùng trẻ em vùng lũ viết tiếp ước mơ đi học - Ảnh 5.

Hồng Nhung được tặng bộ chày và cối mới trong lễ trao học bổng Ngăn dòng bỏ học - Ảnh: DUY LÊ

Nhưng khi nói về tương lai, Nhung nghiêm túc bày tỏ mong muốn trở thành chiến sĩ công an để bảo vệ mẹ và mọi người.

Bão lũ có thể cuốn trôi tất cả, nhưng không thể cuốn trôi ước mơ, hy vọng về tương lai tươi sáng của học trò xứ Thanh!

Học bổng Ngăn dòng bỏ học đến với học trò Thanh Hóa

Bạn Vũ Thị Hồng Nhung là một trong 90 học sinh của tỉnh Thanh Hóa được nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học trong dịp này do báo Tuổi Trẻ trao tặng.

Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến hàng ngàn căn nhà ở Thanh Hóa hư hỏng nặng, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với mong muốn đồng hành cùng học sinh tiểu học và THCS ở các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi, Thăng Bình, Mậu Lâm, Trung Chính, Công Chính, Trường Văn…, báo Tuổi Trẻ quyết định tặng 90 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng.

Buổi lễ trao học bổng đã được tổ chức vào ngày 22-10-2025 tại hội trường Trung tâm Hội nghị và Văn hóa - Thể thao xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa).

Chia sẻ về ý nghĩa của học bổng, chị Lê Ngọc Ánh (Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa) nói: “Khi tỉnh nhà nhận được những suất học bổng dịp này, đó là điều hết sức ý nghĩa, đến đúng thời điểm khó khăn nhất trong năm.

Nhiều bạn mất dụng cụ học tập, đồng phục nên việc ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường là vô cùng gian nan. Các quỹ học bổng xuất hiện đã giúp các bạn kịp thời. Tỉnh Đoàn rất trân trọng tình cảm và lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Đây không chỉ là phần quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các bạn tiếp tục học tập để trở thành công dân có ích trong tương lai”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: