Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hóa sau ngày mưa bão

Thứ tư, 22/10/2025 20:02 (GMT+7)

Chiều 22-10, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Văn hóa, Thể thao xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra chương trình trao học bổng Vì tương lai Việt Nam và Ngăn dòng bỏ học cho 130 học sinh.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - trao học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học trò Thanh Hóa - Ảnh: VŨ

Con đường đến trường của học trò Thanh Hóa khó khăn hơn sau bão

Lũ đến bất chợt rồi cuốn trôi đi tất cả, nhà đã vốn nghèo không có tài sản gì, lũ về càng khiến cuộc sống của mẹ con bạn Vũ Thị Hồng Nhung (lớp 5, Trường TH Tượng Sơn, Thanh Hóa) thêm khó khăn.

Đến với buổi lễ trao học bổng Vì tương lai Việt Nam và Ngăn dòng bỏ học, chia sẻ trên sân khấu, Hồng Nhung vô tư bày mong muốn có một cái chày và cối mới để giã cua nấu canh ăn.

"Mẹ mình phải đi bắt mua bán nuôi mình mỗi ngày. Nếu bán không được, cua ấy sẽ dùng nấu canh ăn mỗi ngày. Bão lũ vừa qua đã cuốn trôi mất chày và cối của nhà mình rồi", Nhung hồn nhiên chia sẻ.

Biết được mong muốn của Nhung từ trước, ban tổ chức đã âm thầm chuẩn bị sẵn chày và cối mới để tặng em ngay trên sân khấu.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 2.

Em Hồng Nhung được tặng bộ chày và cối mới - Ảnh: DOÃN HÒA

Thầy Nguyễn Văn Dĩnh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - chia sẻ bão lũ và ngập lụt vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho ngành giáo dục. Toàn tỉnh có 205 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại; đời sống học trò sau mưa lũ khó khăn chồng chất khó khăn. Sách vở, đồ dùng học tập, quần áo của học sinh bị lũ cuốn trôi.

"Ngành giáo dục cũng đã phát động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các em học sinh, thầy cô giáo bị thiệt hại do bão lũ, khắc phục khó khăn với phương châm không để học sinh nào bỏ học vì thiếu sách vở hay nghèo khó", thầy Dĩnh cho hay.

Bừng sáng ước mơ từ vùng "rốn lũ" - Thực hiện: HỒNG THẮM - VŨ

Gần 500 triệu đồng chăm lo học trò vùng lũ

Tại chương trình, với sự tài trợ của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, ấn phẩm Mực Tím của Tuổi Trẻ trao tặng 40 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học sinh THPT. Mỗi suất 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Báo Tuổi Trẻ cũng tặng thêm 90 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học cho học sinh tiểu học và THCS cho học trò Thanh Hóa. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng do bạn đọc Tuổi Trẻ tài trợ.

Tổng kinh phí chăm lo cho học sinh vùng lũ ở Thanh Hóa thông qua chương trình học bổng Vì tương lai Việt Nam và Ngăn dòng bỏ học là 470 triệu đồng.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - gửi gắm niềm tin vào các bạn nhận học bổng hôm nay sẽ nỗ lực vượt khó, viết tiếp ước mơ - Ảnh: DOÃN HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại quá lớn của người dân Thanh Hóa, đặc biệt là các em học sinh sau những trận bão lũ vừa qua.

"Báo Tuổi Trẻ luôn trăn trở làm sao để các em học sinh có thể tiếp tục đến trường. Vì vậy các quỹ học bổng của chúng tôi mong muốn đến kịp thời để giúp con đường học hành của các em được tiếp tục sau những khó khăn vừa qua".

Trò chuyện với các bạn học sinh, ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - cho biết ông rất xúc động khi được trở lại quê nhà để tiếp sức ước mơ cho những học trò hiếu học.

"Bản thân chúng tôi cũng từng lớn lên trên mảnh đất này, vượt qua nhiều khó khăn, trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi trước từ những em nhận bổng hôm nay. Nghị lực mạnh mẽ của các em đã truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống", ông Ngô Văn Đông khẳng định.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 4.

Chị Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa - trao học bổng Vì tương lai Việt Nam cho các bạn học sinh - Ảnh: VŨ

Tiếp sức kịp thời cho học trò

Có mặt tại buổi lễ trao học bổng từ sớm, cô Vũ Thị Hương (mẹ của em Hồng Nhung) chia sẻ: "Tôi đã không biết chữ, không biết viết tên của mình. Sau lũ tôi rất sợ phải cho con nghỉ học, may mắn gia đình được thông báo được nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học, tôi rất mừng".

Nhận học bổng 5 triệu đồng Vì tương lai Việt Nam, bạn Đới Thị Hồng Anh (lớp 10B8, Trường THPT Nông Cống 3, Thanh Hoá) cho biết bạm đã mồ côi ba mẹ từ sớm, sống cùng bà. Đôi khi bạn thấy mình như chú chim nhỏ bay trong mưa gió, phải tự lập mọi thứ.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 5.

Bạn Đới Thị Hồng Anh - lớp 10B8, Trường THPT Nông Cống 3 - chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được học bổng - Ảnh: VŨ

"Sau đợt mưa bão vừa rồi, cuộc sống của hai bà cháu mình càng khó khăn hơn. Học bổng này là nguồn động lực kịp thời giúp mình tiếp tục đến trường, mua lại đồ dùng họch tập, theo đuổi ước mơ vào đại học, trở thành chuyên viên marketing sau này", Hồng Anh chia sẻ.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 6.

Thầy Nguyễn Văn Dĩnh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 7.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: VŨ

Chị Lê Ngọc Ánh (Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa) cho biết, đối với Thanh Hóa, trong bất kỳ thời điểm nào, khi nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân đều là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt, tỉnh vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10, ảnh hưởng lớn đến người dân và học sinh cả về vật chất lẫn tinh thần.

"Những suất học bổng Vì tương lai Việt Nam và Ngăn dòng bỏ học hôm nay thực sự là món quà quý giá, đến đúng thời điểm khó khăn nhất trong năm, khi các em vừa trở lại trường sau kỳ nghỉ hè thì lại chịu ảnh hưởng của bão lũ", chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Xúc động trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hoá sau ngày mưa bão - Ảnh 8.

Báo Tuổi Trẻ trao học bổng Ngăn dòng bỏ học cho các em học sinh - Ảnh: VŨ

Biết tin được nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học, em Đỗ Khánh Chi (lớp 3, Trường tiểu học Tế Nông, Thanh Hoá) đã vẽ ngay hai bức tranh để tặng nhà Nguyễn Khắc Cường (Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) và ông Ngô Văn Đông (Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền).

Xót xa trước những ước mơ giản dị của học trò Thanh Hóa sau ngày mưa bão - Ảnh 8.

Khánh Chi tặng tranh do chính mình vẽ cho nhà báo Nguyễn Khắc Cường - Ảnh: VŨ

Khánh Chi không may bị bệnh, thường xuyên phải ra Hà Nội chữa trị. Với Chi, vẽ tranh là cách để gửi gắm ước mơ của em như mong được mạnh khỏe, được gặp bạn bè mỗi ngày, được đến trường đầy đủ như các bạn...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: