Lũ cuốn trôi tất cả, chỉ để lại gánh nặng trên vai mẹ

Thứ ba, 28/10/2025 15:03 (GMT+7)

Bạn Phan Văn Huy (lớp 10B6, Trường THPT Nông Cống 3, Thanh Hóa) - gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam - vẫn nhớ như in dòng nước dữ dâng cao đến 2/3 cánh cửa.

Lũ cuốn trôi tất cả, chỉ để lại gánh nặng trên vai mẹ- Ảnh 1.

Bạn Văn Huy, mẹ và chị gái phấn khởi khi biết tin sẽ được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam - Ảnh: VŨ

Sau cơn bão số 10 (bão Bualoi), nhiều địa phương tại tỉnh Thanh Hóa như Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi... bị ảnh hưởng nặng. Hàng ngàn ngôi nhà ngập nước, cuốn trôi đi nhiều tài sản. Học bổng Vì tương lai Việt Nam đã đến với teen Thanh Hóa, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh học trò khó khăn để có thể tiếp tục hành trình đến trường.

"Nhà bà Vân vẫn còn người mắc kẹt kìa!"

Sau nhiều trận mưa lớn, bạn Phan Văn Huy (lớp 10B6, Trường THPT Nông Cống 3, Thanh Hóa) nhớ hôm ấy nước sông Thị Long bất ngờ dâng cao. Trong chốc lát, dòng nước đã mấp mé hơn nửa cánh cửa nhà.

Năm nào sân nhà mình cũng mấp mé nước lũ, nhưng đây là lần đầu tiên nước dâng cao đến vậy. Mình, mẹ và hai chị chỉ kịp đóng cửa rồi leo cầu thang để trèo lên mái nhà, tất cả đồ đạc phải bỏ lại.

Lúc đó mẹ vẫn cố tìm đường đưa cả nhà chạy lên dốc núi phía xa, nơi cao và an toàn hơn nhưng không còn kịp nữa, vì phía trên núi nước vẫn đổ xuống, dưới sông lũ cứ dâng lên”- Huy nói.

Ngay cả con bò do địa phương hỗ trợ, tài sản quý giá nhất của gia đình cũng bị cuốn trôi, chỉ có bầy gà là kịp nhảy lên mái nhà cùng gia đình. Nước ngày càng cao, chực chờ nhấn chìm tất cả, bốn mẹ con chỉ biết kêu cứu.

May mắn có người trên dốc nghe thấy, liền hô hoán: “Nhà bà Vân vẫn còn người mắc kẹt kìa!”. Nhờ vậy, một người đàn ông trong xã hay đi đánh cá đã vội dùng xuồng bơi vào cứu mẹ con Huy.

Lũ cuốn trôi tất cả, chỉ để lại gánh nặng trên vai mẹ- Ảnh 3.

Tập sách của Huy sau cơn lũ - Ảnh: VŨ

Hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà nằm trong khu rừng tràm, bên dòng sông Thị Long, cô Phan Thị Vân (mẹ của bạn Phan Văn Huy) chưa bao giờ thấy lũ dâng cao và đột ngột đến vậy.

Dòng nước như muốn nuốt chửng ngôi nhà của gia đình. “Tôi tưởng chừng mình và các con không thể thoát được, cả nhà chỉ biết leo lên mái nhà rồi hô hoán cầu cứu”, cô Vân nhớ lại.

Ngày trở về đầy bùn đất

Khi nước rút dần, Huy cùng mẹ và các chị quay trở về nhà sau một tuần nương náu hàng xóm. Ngôi nhà vẫn còn đó nhưng bàn, ghế, tủ, bếp đến sách vở, quần áo... đâu đâu cũng phủ đầy sình lầy. Hơn 20 bao lúa mùa vụ tháng 10 gia đình vừa gặt để chạy bão cũng bị thấm nước, thiệt hại nặng.

Huy chia sẻ: “Các chú trong xóm thương gia đình nên lấy xe ba gác chở lúa lên chỗ khô ráo hơn để phơi, hy vọng có thể tái sử dụng. May mắn là người dân phát hiện một con bò lạ vẫn còn sống. Đó chính là con bò của gia đình mình, nó bị nước cuốn trôi cách nhà hơn 200 mét”.

Chiếc bàn học của chị em Huy vốn đã cũ kỹ nay càng xiêu vẹo, bung bét vì ngấm nước. Ngồi xếp lại từng trang sách rách bươm, ướt sũng, Huy ngậm ngùi: “Lũ đến và cuốn trôi tất cả, chỉ để lại gánh nặng đè lên vai mẹ trong những ngày tháng sắp tới”.

Ba mất sớm, gia đình Huy là hộ nghèo và sống nhờ tiền công làm thuê của mẹ. Ai thuê gì mẹ Huy sẽ làm đấy, có thể là đi cấy hoặc trồng cây tràm non... Nhưng công việc này cũng bấp bênh, không cố định. Có tháng làm được 8 - 9 ngày, cũng có tháng chẳng ai thuê.

Ngay trong lúc lo lắng nhất cho việc học của bản thân, Huy vỡ oà vì hay tin sẽ được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam.

“Đây là cơ hội quý giá với mình lúc này. Mình sẽ dùng số tiền ấy mua lại sách vở, dụng cụ học tập cho bản thân và chị”, Huy chia sẻ.

Huy mong muốn sau này sẽ trở thành sĩ quan quân đội, một công việc không chỉ đòi hỏi trí tuệ mà cả lòng dũng cảm.

Theo Huy: “Để chạm được đến ước mơ đó, mình biết chỉ có con đường học tập. Mình tin bản thân sẽ làm được để giúp mẹ yên tâm hơn về tương lai phía trước”.

Năm 2025, học bổng Vì tương lai Việt Nam với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã và sẽ đến với học trò 5 tỉnh Lâm Đồng (khu vực Đắk Lắk cũ), An Giang (khu vực An Giang cũ), Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), Sơn La, Thanh Hóa. Tại mỗi tỉnh, Mực Tím trao 40 suất, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, chương trình trao học bổng Vì tương lai Việt Nam đã diễn ra vào ngày 22-10.

Mực Tím trao 40 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam phân bổ về 4 trường: Trường THPT Nông Cống 1, Trường THPT Nông Cống 2, Trường THPT Nông Cống 3, Trường THPT Nông Cống 4.

Bên cạnh đó, với mong muốn đồng hành cùng học trò TH, THCS ở xã Nông Cống và các xã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, báo Tuổi Trẻ quyết định tặng thêm 90 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: