Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Mỗi khi thấy cô đơn, Xuân Đức hay thắp nhang cho mẹ - Ảnh: VŨ
Bố mất khi Xuân Đức vẫn chưa chào đời, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ cậu bạn vẫn còn có hơi ấm của mẹ. Tuy nhiên, khoảng thời gian ý nghĩa ấy cũng mất đi khi năm 2024, mẹ Đức phát hiện bị ung thư phổi và qua đời. Thời điểm đó, địa phương cũng đang hỗ trợ xây tặng hai mẹ con một ngôi nhà gạch mới.
Nhà mới khang trang hơn, nhưng giờ chỉ còn Đức quanh quẩn bên chiếc bàn học, góc bếp và bàn thờ mẹ.
“Mẹ vừa mất là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình. Một cảm giác chênh vênh trong tâm trí, không biết tương lai sẽ ra sao”, Đức nhớ lại. Phải hai tháng sau, nhờ họ hàng và bạn bè động viên, Đức dần ổn định hơn. Nhưng đến hiện tại, cậu bạn vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ.
Đức kể: “Mình nhớ những ngày mẹ đi làm đến tối muộn. Tan học mình thường tranh thủ về sớm chuẩn bị cơm chiều. Dù 8h tối mẹ mới về đến nhà, nhưng mình vẫn chờ mẹ để cùng ăn cơm. Giờ đây, những buổi chiều khi trời nhá nhem tối, mình vẫn giữ thói quen nấu cơm, ngồi ăn, nhưng đã không còn hình bóng mẹ cạnh bên”.

Xuân Đức tự nấu ăn mỗi ngày - Ảnh: DUY LÊ
Trước đó khi Đức lên lớp 7, mẹ từng vào miền Nam làm việc để Đức ở lại với bác. Hết việc ở miền Nam, mẹ lại trở về Thanh Hóa. Nhưng giờ đây dù mẹ đã đi xa mãi, Đức chọn tự an ủi bản thân rằng mẹ chỉ đang đi làm xa, vài tháng nữa sẽ về thăm nhà.
Từ khi mẹ mất, Đức ý thức được cần phải tự lập hơn nữa. Mùa hè vừa qua, cậu bạn xin được việc làm tại quán trà sữa cách nhà 4 km. “Tuy làm đêm hơi vất vả, nhưng mình kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng để tự lo cho bản thân”.
Cậu bạn cũng không ngại việc nặng, thỉnh thoảng xin đi làm phụ hồ với tiền công 300.000 đồng mỗi ngày. Với số tiền nhận được từ học bổng Vì tương lai Việt Nam, Đức cho biết sẽ để dành, gom góp cùng tiền trợ cấp mồ côi do xã hỗ trợ mỗi tháng để chuẩn bị lên đại học. Đức nghĩ phải học thật tốt để ở đâu đó mẹ vẫn dõi theo và vui lòng.
Cùng với Xuân Đức, bạn Đỗ Văn Đức (lớp 11C1 Trường THPT Nông Cống 4, Thanh Hóa) cũng vừa được học bổng Vì tương lai Việt Nam tiếp sức.
Trong tờ lý lịch cá nhân gửi về cho chương trình, bạn thật thà viết: “Mình ước có tiền lo cho mẹ, em gái và cả những hoàn cảnh khó khăn khác”.
Khi được hỏi vì sao nghĩ đến những người khó khăn trong khi bản thân vẫn còn nhiều thiếu thốn, cậu bạn chia sẻ: “Bây giờ mình không có gì, nhưng được nhiều người giúp đỡ. Sau này khi trưởng thành có điều kiện hơn, mình muốn giúp lại những người khác”.

Trên bàn học, Đức trưng thêm ảnh của mẹ - Ảnh: VŨ
Tấm lòng của Đức còn được cậu bạn thể hiện trong đời sống hằng ngày. Sau cơn bão Bualoi cuối tháng 9 vừa qua, địa phương nơi gia đình Đức sinh sống bị ngập lũ gần một tuần.
Dù nhà Đức không bị ngập quá cao, nhưng nhà hàng xóm xung quanh đều chìm khá sâu. “Sau lũ, mình cũng tranh thủ sang phụ mọi người cào sình, lau dọn, sắp xếp lại nhà cửa”, Đức kể.
Bố mất khi Đức mới bốn tuổi vì nhiễm trùng máu, từ năm 2018 mẹ cũng đi làm xa. Đức kể: “Mẹ lên Hà Nội làm shipper suốt bảy năm qua, còn mình sống cùng ông bà ngoại. Mỗi năm mình chỉ được gặp mẹ khoảng hai lần”.
Trên chiếc bàn học của mình, bên cạnh sách vở và bằng khen, Đức dành một khoảng trống trưng hình mẹ và em gái để có động lực phấn đấu học tốt hơn. Hiện tại, Đức trong đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường. Năm lớp 8 và 9, cậu bạn còn đạt giải nhì học sinh giỏi hóa cấp huyện. Tương lai, Đức mong muốn ra Hà Nội theo đuổi ngành Khoa học máy tính để được gần mẹ hơn.

Quang Khải chở Đức đi học mỗi ngày - Ảnh: VŨ
Do không có xe để đi học, suốt hai năm qua, mỗi ngày Đức đều được cậu bạn thân cùng lớp Trần Quang Khải chở đi học. Khải chia sẻ: “Những ngày đầu, Đức nhờ mình. Nhờ nhiều lần cậu ấy cũng ngại, không dám mở lời nên sau đó mình chủ động sang nhà chở bạn luôn. Đức cũng hay chỉ mình thêm môn hóa, toán”.
Xuân Đức và Văn Đức là 2 trong 40 học trò Thanh Hóa nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của ấn phẩm Mực Tím vào cuối tháng 10 vừa qua. Đợt này, Mực Tím đã trao 40 suất cho học trò các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi, Thăng Bình, Mậu Lâm, Trung Chính, Công Chính, Trường Văn, mỗi suất 5 triệu đồng, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Bên cạnh đó, Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ tặng thêm 90 suất Ngăn dòng bỏ học cho học sinh cấp Tiểu học, THCS ở các khu vực trên, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận