Nghị lực của hai nữ sinh Gia Lai nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam

Thứ hai, 01/12/2025 20:14 (GMT+7)

Giữa những lo toan cơm áo và hoàn cảnh gia đình nhiều thử thách, hai nữ sinh Gia Lai - Tâm Đoan (Trường THPT Ngô Lê Tân) và Mai Yên (Trường THPT An Lương) - vẫn lặng lẽ trưởng thành bằng nghị lực mạnh mẽ.

Đôi vai bé nhỏ, ý chí lớn lao - Ảnh 1.

Tâm Đoan và bà ngoại - Ảnh: VŨ

Đôi vai bé nhỏ, nghị lực lớn lao

Ba mẹ ly thân, bạn Nguyễn Thị Tâm Đoan (lớp 11A5, Trường THPT Ngô Lê Tân, Gia Lai) và các em hiện sống cùng bà ngoại đã 83 tuổi.

Sau khi sinh em út, sức khỏe của mẹ lại yếu hơn, công việc bấp bênh không ổn định. Thấy vậy, từ hè năm lớp 9, Đoan đã tranh thủ đi làm thêm phụ giúp gia đình. Hè vừa rồi, rời nhà đến Quy Nhơn làm chưa được bao lâu thì bạn không may gặp tai nạn chấn thương ở vai. Bác sĩ nắn lại xương, khuyên bạn dưỡng thương từ 1-2 năm.

Phần vai chưa bình phục hoàn toàn nhưng hiện tại đều đặn mỗi tối Đoan vẫn đạp xe làm việc tại quán trà sữa. Vừa đến quán, cô bạn đã đon đả cười nói, tay thoăn thắt làm việc.

Đôi vai bé nhỏ, ý chí lớn lao - Ảnh 2.

Buổi tối, Tâm Đoan làm thêm ở quán cà phê - Ảnh: VŨ

Mong ước của Đoan, sau khi học xong lớp 12 bạn sẽ có công việc ổn định để lo cho bà và mẹ cuộc sống tốt hơn, cho các em được học hành đến nơi đến chốn. Đoan vẫn hy vọng mình có thể học đại học.

Nếu may mắn được xét tuyển vào ngành sư phạm - được hỗ trợ học phí - bạn sẽ nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ.

Vừa học vừa làm nhưng năm học vừa rồi, Đoan vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm trung bình các môn khoảng 8,0.

Cô nàng nông dân chính hiệu

Năm Lê Thị Mai Yên (lớp 12A3, Trường THPT An Lương) vào lớp 1 cũng là lúc ba của bạn phát bệnh về thần kinh. Từ đó, mẹ trở thành trụ cột chính của gia đình. Lên lớp 3, Mai Yên đã theo mẹ lên rẫy trồng mì (sắn). Dần dần cô bạn thành thạo từ trồng lúa, mì đến nhiều loại rau.

Nhắc đến trồng trọt, Mai Yên có thể kể vanh vách đặc tính từng loại cây và những lưu ý để cây sống khỏe, lên tốt.

Đôi vai bé nhỏ, ý chí lớn lao - Ảnh 3.

Mai Yên cho bò ăn - Ảnh: VŨ

Ngoài làm rẫy, gia đình Mai Yên còn buôn bán nhỏ. Mẹ bạn đi chợ bán hàng từ rất sớm - 3h sáng đã rời nhà và có hôm mãi đến 10h30 tối, thậm chí nửa đêm mới trở về.

“Khi ông mình bị tai biến nằm một chỗ, mẹ lại càng vất vả hơn. Nhưng may là bệnh tình của ba lúc đó đã đỡ hơn phần nào, biết chăm lo cho ông mỗi khi mẹ đi làm. Đó cũng là điều mình ngưỡng mộ nhất về ba, vì dù đang bệnh vẫn hiếu thảo với ông”, Mai Yên chia sẻ.

Đôi vai bé nhỏ, ý chí lớn lao - Ảnh 4.

Công việc ruộng vườn từ lâu đã gắn bó với Mai Yên - Ảnh: VŨ

Thương mẹ, thương gia đình, Mai Yên sớm đi làm thêm. Từ lớp 5, bạn đã nhận may lại sọt ớt, công việc gồm: lượm ớt, bỏ vào sọt rồi khâu lại. Tiền công chỉ 500 đồng một sọt, nhưng có ngày chăm chỉ, bạn làm được đến 300 sọt.

Sau đó, Mai Yên còn đi lặt ớt và phụ việc ở quán nước để hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt. Dự định của cô bạn là theo học ngành quản trị kinh doanh, mong sau này có thể đỡ đần gia đình và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Tâm Đoan và Mai Yên là 2 trong 70 học trò Gia Lai nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam - Ngăn dòng bỏ học 2025 ngày 16-11 vừa qua. Chương trình diễn ra trong bối cảnh nhiều xã, phường phía Đông của tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Kalmaegi (bão số 13).

Trước tình hình đó, ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền quyết định trao 40 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học trò cấp THPT ở phường Hoài Nhơn Đông và các xã Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, mỗi suất 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ tặng thêm 30 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học cho học trò cấp Tiểu học, THCS ở các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: