Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Ngọc vui vẻ, lạc quan. Đây cũng là “công thức” giúp cô bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong đời - Ảnh: VŨ
Cha Nguyễn Võ Hoàng Ngọc (lớp 12B5, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước đây làm nghề bốc vác nước đá. Sau này, do căn bệnh suy thận hành hạ, sức khỏe cha ngày càng yếu, hầu như không thể đi làm. Mọi gánh nặng trong nhà dồn lên vai mẹ bạn.
Người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi phải làm một lúc hai việc, từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, mới đủ tiền nuôi bốn đứa con ăn học. Là con lớn trong nhà, Ngọc không nỡ để mẹ một mình gồng gánh.
Từ hồi cấp 2, cô bạn đã xin đi dọn nhà thuê cho hàng xóm, kiếm được khoảng 300.000 đồng mỗi tuần. Lên cấp 3, Ngọc tranh thủ phụ quán cà phê buổi tối, phục vụ nhà hàng vào ngày cuối tuần. Số tiền kiếm được không quá nhiều nhưng cũng phần nào đỡ đần cho mẹ.
“Năm mình học lớp 7, dịch COVID-19 bùng phát. Nhà khổ đến nỗi không có gạo nấu cơm, mẹ có bầu em út mà không có tiền đi sinh. Lúc đó, mình muốn đi làm kiếm tiền càng sớm càng tốt” - Ngọc nhớ lại.

Nhà không có bàn học, Ngọc và 3 đứa em nghĩ ra cách cưa ngắn chân chiếc bàn nhựa cũ để ngồi học tạm - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Mấy ngày lễ, Tết, Ngọc đi dọn nhà thuê từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. “Thường thì người ta thuê mình lau nhà, quét nhà, rửa chén, chà giày dép, lau chùi bàn ghế. Thầy cô, hàng xóm thương nên giới thiệu khách liên tục” - Ngọc bộc bạch.

Ngọc và cậu em út vừa vào lớp 1.Mỗi ngày, cô bạn phụ trách chăm lo quần áo, cơm nước và đưa đón em đi học - Ảnh: VŨ
Đi làm cũng lắm chuyện vui buồn. Có lần, chủ nhà để quên đồ ở công ty nhưng nghi ngờ Ngọc lấy cắp. Giải thích không được, cô bạn nghẹn ngào xin chủ trừ tiền công của mình, coi như đền bù.
“Sau đó chủ nhà tìm lại được món đồ, nhưng mình cũng xin phép nghỉ luôn” - Ngọc kể. May là chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn. Nhiều chủ nhà tốt bụng, hay cho Ngọc đồ ăn, quần áo mang về. Có mấy chỗ Ngọc làm lâu nên chủ nhà rất thương, coi như con cháu.
Căn nhà hiện tại gia đình Ngọc đang sống nằm ở khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, nhưng ít ai biết họ mới an cư được hai năm nay.
“Hồi mình còn nhỏ, gia đình toàn ở nhà thuê. Mỗi lần giá thuê lên cao, cha mẹ phải trả nhà, đi thuê chỗ khác” - Ngọc nhớ lại.
Tuổi thơ của Ngọc gắn với chuỗi ngày chuyển nhà liên tục. Từ An Giang, cha mẹ cô bạn chuyển lên Bình Chánh (TP.HCM), xuống Đức Hòa (Long An cũ) rồi lên lại Củ Chi (TP.HCM), sau đó trở về An Giang, sống ở huyện An Phú cũ.
Cha mẹ chuyển nhà, chị em Ngọc lại chuyển trường, riêng cô bạn đã chuyển trường đến 10 lần. Ngọc không thể kết bạn với ai, vì mới học được vài tháng thì gia đình đổi chỗ ở.
“Cũng do thời gian gắn bó quá ngắn nên bạn bè không kịp hiểu mình. Hồi cấp 1, cô giáo hỏi cha mẹ làm nghề gì, mình nói cha đi làm thuê, mẹ bán vé số, vậy là các bạn trong lớp cười ồ lên, sau đó trêu chọc mình.
Mình chạy về vừa khóc vừa kể với mẹ. Thật lòng lúc đó mình chỉ ước được ở yên một chỗ để tìm bạn thân thôi” - Ngọc nhớ lại.
Cuối cùng, ước mơ được ở yên một chỗ cũng thành hiện thực. Căn nhà hiện tại do ông nội để lại, vừa đủ che mưa che nắng cho 6 thành viên.
Ngọc hy vọng sự yên ổn này được duy trì, ít nhất đến ngày cô bạn học xong đại học. Vừa học, vừa làm nhưng Ngọc vẫn duy trì thành tích học tập tốt, cô bạn còn là lớp trưởng kiêm bí thư của lớp.
Ngày 20-12 tới đây, Ngọc cùng 39 bạn học trò An Giang sẽ được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Mỗi suất học bổng được trao trị giá 5 triệu đồng. Chương trình trao học bổng diễn ra tại Trường cao đẳng nghề An Giang.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận