Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Ánh Nguyệt và bà nội - Ảnh: VŨ
Ánh Nguyệt và Hồng Anh cũng là 2 trong 40 trường hợp học sinh khó khăn vừa được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam tại Thanh Hóa vào ngày 22-10 vừa qua.
Ánh Nguyệt là chị cả của hai em nhỏ. Bố mất khi Nguyệt mới 11 tuổi, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì mười tháng sau mẹ cũng âm thầm rời đi. Nguyệt nhớ lại: “Mọi ngày bà nội vẫn lay mình dậy đi học. Buổi sáng hôm ấy, mẹ thay bà lay mình dậy rồi khẽ dặn con nhớ chăm sóc tốt cho hai em. Đến chiều, mẹ âm thầm rời nhà đi, để lại ba chị em cho bà mà không nói thêm lời nào”.
Cảm xúc hụt hẫng, tuyệt vọng khiến Nguyệt không biết đối diện thế nào. “Không ngờ mẹ lại bỏ ba chị em, trong khi hai em còn rất nhỏ”, Nguyệt ngậm ngùi.
Những ngày đầu không có mẹ, khi trở về ngôi nhà trống vắng chỉ có bà, Nguyệt suy sụp rồi ốm mấy ngày liền. Phải đến hai năm sau, Nguyệt mới dần ổn định. Hai em ngây thơ không hiểu chuyện, Nguyệt chọn cách xoa dịu các em với lý do mẹ đang đi làm xa.
Từ mùa hè năm lớp 9, Nguyệt đã đi làm thêm ở công ty may với công việc cắt chỉ thừa quần áo thành phẩm. Mỗi ngày, cô bạn làm từ 10 đến 11h, thu nhập 3 triệu đồng mỗi tháng.
Khi nhập học không thể đến công ty, Nguyệt nhận đồ về nhà làm. 23h khuya, sau khi học bài xong bạn sẽ tranh thủ cắt chỉ đến 24h, kiếm được khoảng 10.000 đồng.
Mùa hè vừa qua, Nguyệt lại xin làm thêm ở quán ăn cách nhà 4 cây số. Công việc bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 21h đêm với mức lương 4 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, thời gian rảnh Nguyệt còn nhận làm tranh đính đá, gấp túi, đan lồng đèn, gói nem...
Bạn chia sẻ: “Mình làm nhiều việc vì muốn bản thân và các em vẫn được đến trường. Bà lớn tuổi, mình sợ cả ba chị em dở dang việc học, nên cố gắng để vừa học, vừa làm phụ giúp thêm với bà”.

Sau giờ học, Nguyệt nhận cắt chỉ thừa quần áo thành phẩm - Ảnh: DUY LÊ
Từ lớp 1 cho đến nay, Nguyệt đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô bạn muốn trở thành chiến sĩ công an để có thể tiết kiệm chi phí học hành: “Bản thân mình cũng là người tự lập, muốn bảo vệ người khác, nên từ lớp 6 mình đã có ước mơ này”.
"Mời anh chị ly nước ép em vừa làm”. Gắn liền với công việc bán nước ép từ khi còn học lớp 6, cô bạn Đới Thị Hồng Anh (lớp 10B8, Trường THPT Nông Cống 3) còn được bạn bè gọi vui với biệt danh “shark Hồng Anh”.

Hồng Anh đi giao nước cho khách - Ảnh: VŨ
Mẹ mất vì bệnh tim khi Hồng Anh mới một tuổi, bốn năm sau ba cũng qua đời do bệnh gan. Từ đó, Hồng Anh sống cùng chị gái và bà nội. Hiện tại chị đã lập gia đình riêng tại TP.HCM.
Hồng Anh kể: “Khi mình học lớp 6, chị gái mở một quầy nước nhỏ, mình phụ chị bán hàng”. Khi chị vào miền Nam, Hồng Anh trở thành “cô chủ” tiếp quản quầy nước. Ngoài ra, bạn còn mở rộng menu với bánh tráng, mì cay, xúc xích...
Thời điểm đó đang học lớp 9, Hồng Anh chỉ có thể nhận đơn và bán online: “Sáng đến trường, trưa về mình tranh thủ nhận đơn giao hàng cho các khu công nghiệp, chợ... Buổi tối, mình tiếp tục ship trả đơn cho khách. Tất cả mình đều tự đi chợ, mua nguyên liệu và nấu”.
Có những đơn cách nhà 8-9 cây số nhưng để có thêm tiền lời, Hồng Anh chọn cách tự ship hàng.

Hồng Anh chuẩn bị nguyên liệu để bán nước ép - Ảnh: DUY LÊ
Từ việc buôn bán, mỗi ngày Hồng Anh thu nhập khoảng 200.000 đồng. Thời điểm bán được nhiều nhất là mùa hè và cuối tuần vì các bạn học sinh đặt hàng nhiều. Có những ngày quá tải, Hồng Anh phải nhờ thêm bạn đến nhà phụ.
Trung bình mỗi ngày, Hồng Anh thức đến 1h sáng để sơ chế, nấu nguyên liệu. Cao điểm có ngày phải thức đến 3h sáng và chỉ kịp ngủ 3 giờ. Cô bạn phấn khởi: “Ngày nào có đơn, mình tranh thủ đi học sớm để giao. Trong trường, mỗi khi có liên hoan hay sinh nhật, thầy cô bạn bè đều nhớ đến quán nước nhà mình”.
Hồng Anh còn có chiến lược xây dựng “thương hiệu”, thiết kế logo, quảng cáo kênh fanpage Trà sữa A Tý để được biết đến nhiều hơn. Lợi nhuận có được, bạn dùng để mua sách vở, đồ ăn cho hai bà cháu. Với học bổng Vì tương lai Việt Nam, Hồng Anh sẽ dành dụm, theo học ngành marketing sau này tại TP.HCM để gần chị gái hơn.
Năm 2025, ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ trao 200 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học trò 5 tỉnh Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ), Sơn La, Thanh Hóa, Gia Lai (khu vực Bình Định cũ) và An Giang. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận