Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thu và Nhi (phải) ở chung một phòng trong ký túc xá nên thường trao đổi về việc học, tâm sự những chuyện vui, buồn cùng nhau - Ảnh: THẢO NGỌC
Đó là điểm chung đầu tiên của Lò Thị Ánh Nhi và Hoàng Thị Hoài Thu, cùng học lớp 11A1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. Hai bạn vừa được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ hôm 23-9 vừa qua.
Khi còn nhỏ tuổi, hai cô bạn đã đi học xa nhà nên học được cách chăm sóc bản thân, làm quen với cuộc sống không có người thân bên cạnh.
Lớn lên một chút, Nhi và Thu còn kiếm tiền bằng nhiều cách thức khác nhau để đỡ đần cho cha mẹ.
Bạn Lò Thị Ánh Nhi bắt đầu học nội trú từ năm lớp 6 cho đến hiện tại. Từ trường cấp 3 về đến nhà bạn tầm 160km, đường đi lại trắc trở nên bạn ít về thăm nhà.
Gia đình Nhi làm nông, trồng cà phê, ngô, sắn, tuy nhiên thu nhập lại thấp so với công sức bỏ ra. Từ đó, bạn bắt đầu lên ý tưởng cho việc bán hàng trực tuyến để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.
Nhi dùng bữa tối tại trường trước khi vào ca học thứ 3 vào khoảng 19h - Ảnh: THẢO NGỌC
Hè năm lớp 7, bạn bắt đầu với việc bán những món đồ bé xinh như kẹp tóc, nhãn vở,... cho bạn bè trong trường. Đến lớp 9 thì bạn chuyển sang mặt hàng mỹ phẩm.
Nhi vẫn còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên bạn tích góp được hơn 2 triệu đồng. Ngay sau đó, bạn đã dùng số tiền này cộng với khoản tiền nhỏ mẹ hỗ trợ thêm để tự sắm cho mình một chiếc điện thoại di động.
Ca tự học vào buổi tối là lúc Thu và Nhi ôn bài, làm bài tập thầy cô giao trên lớp - Ảnh: THẢO NGỌC
Từ khi biết kiếm tiền, bạn càng thấu hiểu được sự vất vả khi lao động cũng như giá trị của đồng tiền. Bạn hầu như tự trang trải cho nhu cầu mua sắm, ăn uống,... mà không cần xin tiền mẹ và biết cách quản lý chi tiêu của bản thân.
Còn với bạn Hoàng Thị Hoài Thu, bạn đã đi học xa nhà khi chỉ mới học lớp 2. Khi ấy, cha bạn vừa phát hiện bệnh nặng nên mẹ phải chạy chữa khắp nơi, cuộc sống gia đình cũng vì thế mà gặp khó khăn. Đến cả việc nộp củi cho trường nội trú nấu cơm nhà bạn cũng phải vay tiền để mua củi.
Thu ý thức được hoàn cảnh gia đình nên từ năm lớp 3, bạn đã có ý tưởng đem hoa quả nhà trồng (khế, bưởi, xoài) đi bán cho các bạn trong trường. Lần đầu bán khế được khoảng mười mấy, hai mươi nghìn đồng rồi tăng dần vào những lần sau.
Số tiền bán được bạn gửi hết cho cha mẹ. Hình ảnh cô học trò nhỏ khệ nệ ôm các bịch trái cây đến trường vào đầu tuần dần trở nên quen thuộc trong mắt thầy cô và bạn bè.
Thu cho biết, bạn chưa từng cảm thấy mệt hay xấu hổ về việc bán trái cây của mình mà ngược lại còn tự hào vì đã có suy nghĩ phụ giúp gia đình từ khi nhỏ tuổi.
Điểm chung thứ hai của hai bạn là có mẹ có tư tưởng tiến bộ dù họ phải bỏ học sớm, lấy chồng sớm, sinh con sớm. Mẹ chính là người bạn, người truyền cảm hứng để các bạn nỗ lực học hành.
Mẹ Nhi phải nghỉ học từ giữa cấp 2 để đi làm rồi lấy chồng sớm. Tuy nhiên, việc học đối với cô là một hành trình không ngừng nghỉ mỗi ngày.
Những kiến thức mẹ Nhi tự học được từ sách vở, tài liệu trên mạng, qua các khóa học ngắn hạn được cô áp dụng vào đời sống, trong việc chăn nuôi, làm nông.
“Chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời”, đó là câu nói của mẹ mà Nhi dùng làm kim chỉ nam bao năm qua.
Thời gian rảnh, Thu cùng các bạn ở trường chơi thể thao giải trí sau giờ học căng thẳng - Ảnh: THẢO NGỌC
Năm Thu học lớp 4, bố qua đời vì bệnh. Từ đó mẹ trở thành trụ cột gia đình, vừa đóng vai trò là người cha, vừa là mẹ. Công việc chính của mẹ là trồng cà phê.
Thương mẹ ngày ngày vất vả trên nương rẫy khi chỉ có một thân một mình, Thu cũng từng có ý định nghỉ học.
Nhưng mẹ Thu đã khuyên nhủ, động viên bạn đi học để có cơ hội sau này đến những môi trường mới, gặp gỡ những người giỏi để mở mang tư duy, tri thức. Chính vì thế mà bạn càng phải cố bám trường, bám lớp.
Chính sự đồng hành của những người mẹ đã giúp hai cô bạn có thêm dũng khí để theo đuổi con đường học tập, vượt qua các rào cản về kinh tế gia đình, những hủ tục ở địa phương,...
Ngày 23-9 vừa qua, Thu và Nhi cùng 38 học sinh Sơn La đã được trao tặng học bổng Vì tương lai Việt Nam. Với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Mực Tím đã trao tặng mỗi bạn một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận