Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Con cứ yên tâm học, mọi chuyện để cha lo!

Thứ ba, 23/09/2025 13:33 (GMT+7)

Đó là lời động viên từ cha mà bạn Lù Thị Hoang - gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam - luôn ghi nhớ mỗi khi có ý định bỏ học để phụ giúp gia đình.

Bài số 2: “Con cứ yên tâm học, mọi chuyện để cha lo” - Ảnh 1.

Mỗi khi vào mùa, Hoang hái cà phê trong vườn cà phê của gia đình để bán kiếm thêm tiền - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn Lù Thị Hoang (lớp 11A3, Trường THPT Tông Lệnh, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) là 1 trong 40 gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam đợt này của ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ. Lễ trao học bổng sẽ diễn ra chiều nay 23-9.

Chỗ dựa cho mẹ và em trai khi cha vắng nhà

Năm 2018, mẹ của Lù Thị Hoang trải qua phẫu thuật chữa trị bệnh tim. Kể từ đó, cô không thể lao động nặng nhọc để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình do sức khỏe yếu.

Kinh tế gia đình đổ dồn lên vai người cha. Cha của Hoang quanh năm đi làm ở tỉnh xa, thường về thăm nhà vào dịp Tết và lễ Quốc khánh.

Hoang kể, ngày trước gia đình cũng không quá khó khăn nhưng khi mẹ phát hiện bệnh, nhà bạn vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho mẹ. Đến giờ, khoảng nợ ngân hàng vẫn còn chưa trả hết.

Là chị cả trong gia đình, Hoang sớm trở thành chỗ dựa cho mẹ và em trai khi cha vắng nhà. Sau khi học trên lớp vào buổi sáng, bạn bắt tay nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ cho bò và dê ăn, hái cà phê tại vườn để bán. Mỗi ký cà phê thu về chừng 15 nghìn đồng. Tối về bạn lại học bài để chuẩn bị lên lớp vào sáng hôm sau.

Bài số 2: “Con cứ yên tâm học, mọi chuyện để cha lo” - Ảnh 2.

Hoang ôm bó cỏ vừa cắt được đi bộ về nhà - Ảnh: THẢO NGỌC

Ngày nào cũng làm việc như vậy khiến Hoang nhiều lúc cảm thấy kiệt sức, có hôm tưởng chừng như bạn có thể nằm ngủ ngay trên vườn cà phê vì quá mệt.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến mẹ và em trai, người cha vất vả mưu sinh hằng ngày khiến Hoang không cho phép bản thân mình bỏ dở công việc.

Nhiều lúc thấy Hoang mệt mỏi, mẹ đến động viên, tâm sự rồi cả hai mẹ con cùng khóc lúc nào không hay. Bạn cho biết nỗi sợ lớn nhất hiện tại chính là sợ một ngày không có sức để làm việc nữa, sợ sau này bản thân không báo hiếu được cha mẹ.

Vững tin trên hành trình theo đuổi con chữ

Mùa hè vừa qua, Hoang đến Hưng Yên làm việc vận hành máy cắt cuộn trong khoảng 2 tháng. Số tiền kiếm được, cô bạn sắm sửa xe đạp điện để tiện đưa rước em trai đi học.

Khi nhận những đồng lương đầu tiên, Hoang thừa nhận sức hút từ đồng tiền khiến bản thân từng cân nhắc đến việc nghỉ học để sớm đi làm phụ giúp gia đình.

Bài số 2: “Con cứ yên tâm học, mọi chuyện để cha lo” - Ảnh 3.

Thành thạo việc cắt cỏ cho bò ăn - Ảnh: THẢO NGỌC

"Nhưng cha khuyên rằng, việc học chính là lối đi giúp mình thay đổi được tương lai của bản thân", Hoang kể.

Nghe lời cha, bạn không nhụt chí nữa mà vững tin hơn trên hành trình theo đuổi con chữ của mình.

Bạn có năng khiếu ở môn Ngữ Văn khi đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 10; giải nhì và khuyến khích lần lượt trong cuộc thi chọn học sinh giỏi môn Văn cấp huyện và cấp tỉnh vào lớp 9.

Hoang ấp ủ ước mơ thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân hoặc trở thành giáo viên dạy Văn.

Bài số 2: “Con cứ yên tâm học, mọi chuyện để cha lo” - Ảnh 4.

Nụ cười tươi tắn của Hoang khi trò chuyện cùng PV Mực Tím - Ảnh: THẢO NGỌC

Lù Thị Hoang là một trong 40 gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam chiều 23-9 tại Sơn La.

Năm 2025, học bổng Vì tương lai Việt Nam với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền ghé thăm 5 tỉnh là Lâm Đồng (khu vực tỉnh Đắk Nông cũ), An Giang (khu vực tỉnh An Giang cũ), Gia Lai (khu vực tỉnh Bình Định cũ), Sơn La, Thanh Hóa. Tại mỗi tỉnh, Mực Tím trao 40 suất, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Con cứ yên tâm học, mọi chuyện để cha lo! - Ảnh 6.

Thông tin chi tiết về Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2025 - Đồ họa: ĐẶNG HỒNG THẮM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: