Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thào Thị Ty (phải) và Thào Thị Xúa (trái) hào hứng khi tham dự chương trình - Ảnh: VŨ
Sau lần gần nhất đến Đắk Nông vào cuối năm 2023, học bổng Vì tương lai Việt Nam tiếp tục ghé thăm nơi đây để gặp gỡ, lắng nghe và kể lại biết bao câu chuyện về những cô cậu học trò đầy nghị lực, vượt khó khăn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ) phát biểu tại chương trình - Ảnh: VŨ
Chương trình giao lưu và trao học bổng diễn ra vào sáng ngày 25-5 tại thành phố Gia Nghĩa.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Khắc Cường cho biết, các bạn nhận học bổng có nhiều khát vọng, ước mơ và ước mơ nào cũng quý cũng đẹp và đáng trân trọng. Có bạn muốn trở thành luật sư, kỹ sư,… và đặc biệt là trở thành giáo viên để mang chữ về vùng cao.
"Dù con đường đến trường của các gương mặt nhận học bổng hôm nay còn nhiều khó khăn nhưng các bạn đã không bỏ cuộc. Vì thế mà học bổng này chính là một phần thưởng, một món quà tinh thần để tiếp sức cho hành trình học tập của các bạn", anh Cường nhắn nhủ.
Sau khi xuất sắc vượt qua các thử thách từ 7 hộp mù là những câu hỏi về tỉnh Đắk Nông, ba bạn học sinh Yến Nhi, Thảo Nguyên, Duy Đạt đã tìm ra từ khóa bí ẩn của chương trình chính là "Nghị lực". Với từ khóa này, mỗi bạn lại đưa ra một góc nhìn khác từ chính câu chuyện cuộc đời mình.
Đạt, Nguyên và Nhi (từ trái sang) tham gia phần thi thử thách bí ẩn để tìm từ khóa NGHỊ LỰC - Ảnh: VŨ
"Trụ cột gia đình", một cụm từ mà khi nhắc đến người ta sẽ liên tưởng đến vai trò của một người trưởng thành, Tuy nhiên với bạn Lê Duy Đạt (PTDTNT - THCS - THPT Đắk Glong, Đắk Glong) từ khi chưa tốt nghiệp THPT, bạn đã phải làm các công việc làm thêm để đỡ đần thêm về kinh tế trong gia đình.
Trong quá trình đó, Đạt phải trải qua tại nạn khi xách xi măng phụ ba, bị chủ la mắng khi làm phục vụ tại nhà hàng và còn nhiều thử thách khác. Cộng thêm áp lực từ sự đổ vỡ hôn nhân của ba mẹ, Đạt nhiều lần muốn dừng lại việc học. Tuy nhiên khi nhận được sự động viên từ cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Uyên và bạn bè, Đạt quyết định kiên trì bám trụ.
Lê Duy Đạt nghe theo lời khuyên từ cô giáo để tiếp tục theo đuổi việc học - Ảnh: VŨ
"Dù cuộc sống có nhiều điều không như ý muốn thì chúng ta hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, cố gắng hết mình để đạt được những điều mình mong muốn", Đạt nhắn nhủ khi chia sẻ về ước mơ trở thành công an của mình.
Gia đình làm nông của Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Tuy Đức) vốn yên bình và hạnh phúc cho đến khi một biến cố bất ngờ ập đến làm thay đổi cuộc sống của gia đình, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai cha. Năm 2021, mẹ của Nhi gặp tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người do có khối u chén ép dây thần kinh. Trái tim của Nhi như bị bóp nghẹn mỗi lần mẹ phải trải qua những cuộc phẫu thuật để giành giật sự sống.
Cô gái Yến Nhi nhỏ bé nhưng đầy nghị lực - Ảnh: VŨ
Với Nhi, mẹ thật sự là một chiến binh kiên cường khi đã vượt qua hành trình 1 năm điều trị này. Chính điều này đã truyền cho Nhi nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn xốc lại tinh thần và vững vàng hơn. 5 năm sau, Nhi kỳ vọng bản thân sẽ có được cộng việc ổn định và tiếp tục giúp đỡ thêm cho các thế hệ học sinh tiếp theo quỹ học bổng Vì tương lai Việt Nam.
Là người cuối cùng chia sẻ về từ khóa, Đoàn Thị Thảo Nguyên (THPT Krong Nô, Krong Nô) không kìm được nước mắt khi nhớ về hoàn cảnh của gia đình. Bên cạnh thiếu thốn về kinh tế, Nguyên còn trải qua những thiếu thốn về mặt tinh thần. Cha mất mẹ bỏ đi từ năm 1 tuổi, chị gái của Nguyên phải nghỉ học, đi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi các em.
Thảo Nguyên nhắn nhủ thông điệp ý nghĩa tại chương trình - Ảnh: VŨ
Tuy nhiên, Nguyên chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận mà ngược lại còn muốn trực tiếp đối diện với những khó khăn này, vượt qua nó để cuộc đời của bạn không còn tăm tối nữa.
"Chúng ta không lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng được chọn cách mình sống ra sao", Nguyên chia sẻ.
Chị H’Hồng (phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông) và các bạn học sinh xúc động khi xem phóng sự về các gương mặt nhận học bổng - Ảnh: VŨ
Đây là 3 trong số 40 câu chuyện đẹp về 40 học trò Đắk Nông vượt khó vươn lên để bám trường bám lớp, tìm con chữ. Có lẽ khi đối diện với những nghịch cảnh trước mắt, chính nghị lực phi thường và niềm tin mãnh liệt vào bản thân đã giúp các bạn vượt qua mọi rào cản để vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.
Các bạn hào hứng giơ tay cho biết bản thân từng nghe qua và gia đình có sử dụng thương hiệu phân bón Bình Điền - Ảnh: VŨ
Nét tươi tắn của hai cô học trò người H'Mông - Ảnh: VŨ
40 học sinh nhận học bổng năm nay đến từ 3 huyện Tuy Đức, Krong Nô và Đắk Glong. Trong số đó có rất nhiều bạn là đồng bào dân tộc H'Mông, Nùng,... Những bộ trang phục dân tộc truyền thống được các bạn diện đến chương trình đã mang đến một hình ảnh ấn tượng về sự giao thoa và hội tụ của các giá trị văn hóa dân tộc.
Ngoan tặng bánh lá gai cho anh Nguyễn Khắc Cường - Ảnh: VŨ
Các bạn đã mang đến những nét đẹp về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của dân tộc mình thông qua phần giao lưu trên sân khấu. Nếu như Hoàng Thị Ngoan (PTDTNT - THCS - THPT Krong Nô) mang đến bài hát Sự nghiệp Hồ Chí Minh vĩ đại với điệu hát then, thì Thào Thị Xúa (PTDTNT - THCS - THPT Đắk Glong) lại mang đến các động tác múa vô cùng uyển chuyển.
Cả hội trường càng thêm bất ngờ khi trực tiếp chiêm ngưỡng họa tiết tà váy đầy màu sắc dần hiện ra qua từng đường kim mũi chỉ của Thào Thị Ty (PTDTNT - THCS - THPT Đắk Glong).
Ty trổ tài thêu và Xúa thể hiện điệu múa uyển chuyển - Ảnh: VŨ
Bên cạnh đó, các bạn học sinh cũng gửi tặng những người bạn của mình nhiều phần quà đong đầy tình yêu thương với biết bao công sức tâm huyết. Đó là món bánh lá gai đậm đà hương vị quê hương do chính tay cô bạn Ngoan làm ra.
Ngoan còn chưng cất các lọ tinh dầu từ sả và chanh nhà trồng để tặng cho Thảo Nguyên và Nhi vì xúc động trước câu chuyện mà hai bạn đã mang đến chương trình. Đồng hành với Ngoan trong hôm nay còn có Hoàng Thị Hồng Vui (PTDTNT - THCS - THPT Krông Nô). Bạn đã tự làm nước xả vải hương oải hương và hương sen để tặng cho các bạn.
Hồng Vui tặng nước xả vải cho Thảo Nguyên - Ảnh: VŨ
Ngoan và Vui cũng là hai gương mặt nhận học bổng với nghị lực vượt khó phi thường.
Các bạn đã rất sáng tạo khi tận dụng các nguyên liệu từ vùng đất quê hương để chế tạo ra các sản phẩm thực tế. Từ đó lan tỏa thêm vẻ đẹp và niềm tự hào về quê nhà.
Chưa dừng lại ở đó, những món quà tinh thần cũng tiếp tục được trao đi. Đó là những lời động viên, là lời khuyên từ bạn Phạm Mai Trinh, gương mặt học bổng năm 2023.
Sau hai năm, Trinh giờ đây là sinh viên ngành du lịch của Trường đại học Sài Gòn. Bạn gửi lời cảm ơn đến chương trình và chia sẻ niềm hạnh phúc khi quay trở lại sân khấu với một phiên bản tự tin hơn, trưởng thành hơn.
Bên cạnh truyền lại những kinh nghiệm về cuộc sống tân sinh viên, Trinh cũng động viên các bạn học sinh đừng ngần ngại mà kết nối thêm với bạn bè, anh chị đi trước để học hỏi và động viên lẫn nhau.
Trâm mang bơ và xoài nhà trồng tặng cho anh Phạm Hồng Lê (đại diện Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ) và các đại biểu tại chương trình - Ảnh: VŨ
Cái ôm tiếp thêm sức mạnh giữa Mai Trinh và Ngọc Trâm - Ảnh: VŨ
"Khi chúng ta còn được vấp ngã, còn được thất bại nghĩa là chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục cố gắng, còn có thể thành công", Trinh cho biết.
Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ) trao học bổng cho các bạn học sinh - Ảnh: VŨ
Anh Phạm Hồng Lê (đại diện Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ) trao tặng giấy chứng nhận cho các bạn - Ảnh: VŨ
Cuối chương trình, những phần học bổng trị giá 5 triệu đồng/phần lần lượt được trao tận tay cho những cô cậu học trò đầy nghị lực của Đắk Nông. Buổi giao lưu khép lại nhưng những câu chuyện đẹp sẽ còn mãi và tiếp tục được kể vào những hành trình tiếp theo.
Có lẽ, nghị lực phi thường, những ánh mắt, nụ cười tràn đầy niềm hy vọng và tương lai tương sáng của các bạn sẽ là dấu ấn khó phai trong lòng của các học sinh, gia đình, đại biểu và ban tổ chức chương trình.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận