Sáng nay 25-5, tại Đắk Nông, khởi động hành trình trao tặng học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2025

Chủ nhật, 25/05/2025 06:00 (GMT+7)

Lễ trao học bổng Vì tương lai Việt Nam 2025 dành tặng học trò tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra tại thành phố Gia Nghĩa sáng 25-5. Chương trình do ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Nông tổ chức với sự tài trợ của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Sáng 25-5, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với học trò Đắk Nông - Ảnh 1.

Thào Thị Xúa (trái) và Thào Thị Ty (lớp 12 Trường phổ thông DTNT - THCS - THPT huyện Đắk Glong) là 2 trong số 40 học sinh Đắk Nông nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam 2025 - Ảnh: VŨ

Đợt này, Mực Tím trao 40 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học trò 3 huyện Tuy Đức, Đắk Glong và Krông Nô (tỉnh Đắk Nông). Mỗi suất trị giá 5 triệu đồng với sự tài trợ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Đây là 3 khu vực khó khăn của tỉnh, trong đó Tuy Đức là huyện biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Đường đến trường tìm con chữ của học trò người M'nông, H'mông, Tày, Nùng, Sán Chỉ, Mường... gặp nhiều trở ngại.

Sáng 25-5, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với học trò Đắk Nông - Ảnh 2.

Lễ trao học bổng Vì tương lai Việt Nam được tổ chức tại Hội trường Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông - Ảnh: VŨ

Chuyện vượt khó đến trường của 40 học trò Đắk Nông là điểm nhấn của chương trình.

Thào Thị Xúa (Trường phổ thông DTNT - THCS - THPT Đắk Glong) sinh ra và lớn lên ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em, Xúa hiểu bố mẹ cơ cực thế nào để nuôi các con khôn lớn.

Sáng 25-5, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với học trò Đắk Nông - Ảnh 3.

Xúa cùng bố mẹ và em trai - Ảnh: VŨ

Ngoài giờ học ở trường nội trú, Xúa lên rẫy cùng bố mẹ, bất kể lễ, Tết. "Với những đứa trẻ H'mông tụi mình, lên rẫy chính là đi chơi" - Xúa hài hước.

Mùa mưa, đường sá khó đi, cả nhà sống trên rẫy hai ba tuần mới về. Đã có lúc cô bạn nghĩ đến chuyện nghỉ học đi làm, nhưng bố mẹ nhất quyết không đồng ý. 

"Bố nói dù có thế nào cũng phải học hết lớp 12 để có kiến thức, ra đời không bị thiệt thòi" - Xúa chia sẻ.

Nhà bạn Hoàng Thị Hồng Vui (Trường phổ thông DTNT - THCS - THPT Krông Nô) ở thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô. 

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào rẫy cà phê. Mất mùa liên miên, giá cả bấp bênh, mẹ bạn phải đi Bình Dương làm công nhân cải thiện thu nhập. 

Sau này, em trai nghỉ học đi làm cùng mẹ, chị gái vào đại học, nhà chỉ còn Vui và bố. Cuối tuần, cô bạn vượt chặng đường gần 20km, từ trường nội trú về phụ bố việc trong nhà, ngoài rẫy. 

Chuyện gì Vui cũng biết làm, từ cắt cành, bẻ chồi cà phê đến kéo ống tưới nước.

Sáng 25-5, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với học trò Đắk Nông - Ảnh 4.

Vui và bố - Ảnh: VŨ

Còn rất nhiều câu chuyện của học trò Đắk Nông sẽ được kể trên sân khấu lễ trao học bổng sáng 25-5. Mỗi bạn đang nỗ lực gieo hạt ước mơ của chính mình trên vùng đất khó và vững niềm tin hạt sẽ nảy mầm.

Tròn 30 năm học bổng Vì tương lai Việt Nam đồng hành với học sinh cấp THPT cả nước

Học bổng Vì tương lai Việt Nam được khởi động từ năm 1995. Hàng chục ngàn suất học bổng đã được gửi đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng bền ý chí, giàu nghị lực, quyết tâm chinh phục mọi khó khăn.

Chuỗi chương trình giao lưu với mục đích tiếp động lực, truyền cảm hứng cũng tạo được hiệu ứng tích cực.

Từ năm 2013, học bổng Vì tương lai Việt Nam nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ cùng Bình Điền đã trao gần 5.000 suất học bổng, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng, đến học sinh cấp THPT tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 6 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ; các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Năm 2025, học bổng Vì tương lai Việt Nam tiếp tục trao tặng 200 suất cho học trò vượt khó, học tốt ở 5 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Bình Định, Đắk Nông và An Giang, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: