Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Bạn Từ Dương Gia Hân khoe mấy món đồ vừa hoàn thành theo đơn đặt hàng của khách - Ảnh: VŨ
Vừa hâm lại nồi cá trong bếp, Từ Dương Gia Hân (lớp 12B9, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, An Giang) vừa tranh thủ kể chuyện gia đình. Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh vì cô bạn còn có lịch làm thêm lúc 3h chiều.
* Hân bắt đầu đi làm thêm từ khi nào?
-Năm lớp 8, mình tình cờ được tiếp xúc với máy chụp ảnh cơ, thấy thích nên mày mò tìm hiểu. Sau đó mình thuê máy của bạn, nhận chụp hình cho khách. Đó là khoản thu nhập đầu tiên.
Lên lớp 10, mình xin chạy bàn ở quán cà phê, đến giờ vẫn còn làm. Nghỉ hè thì làm cả ngày, vào năm học thì làm theo ca.
Ngoài chạy bàn, mình còn có thể đứng quầy pha chế nếu chủ yêu cầu. Tối về mình nhận làm tranh đính đá, đồ lưu niệm bằng len. Nói chung kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó.

Cô bạn đa-zi-năng, có thể làm được gần hết mọi việc trong quán theo yêu cầu của chủ - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
*Làm nhiều việc vậy, Hân sắp xếp thời gian học hành, nghỉ ngơi thế nào?
- Mình luôn ưu tiên lịch học trước, sau đó sắp xếp thời gian biểu cho phù hợp. Thường thì mình không ngủ trưa. Buổi tối tranh thủ ngủ từ 10h đến 5h sáng, hôm nào có bài tập hoặc vào đợt thi thì tầm 1, 2 giờ sáng mới ngủ. Nghe có vẻ nhiều việc nhưng làm hoài rồi cũng thấy quen.
* Nhưng vẫn sẽ có lúc Hân cảm thấy quá sức?
- Mình đuối nhất mỗi lần đến hạn đóng học phí, vì hai chị em đóng cùng đợt với nhau, cộng thêm tiền điện, tiền nước nữa. Ba không lo kịp một lượt hai đứa nên thường sẽ đóng cho đứa này trước, đứa kia sau. Hồi cấp 1, cấp 2, mình bị nhắc tên trước lớp liên tục vì đóng học phí chậm, cảm giác tự ti lắm!
* Đến hiện tại, giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Hân là giai đoạn nào?
- Có hai giai đoạn. Một là lúc mẹ bỏ đi, dù mới 4 tuổi nhưng mình đủ nhận thức để biết, để hiểu. Hai là lúc ba được chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận, cả nhà gần như suy sụp vì ba là lao động duy nhất. Trời thương nên bệnh tình của ba tiến triển tốt.

Hân làm thêm ở quán cà phê - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
* Hân vượt qua những giai đoạn đó bằng cách nào?
- Mình nghĩ đến ông bà nội, ba và em mình. Họ là lý do, là động lực để mình sống tiếp và sống tốt. Hơn nữa, nói về khổ, ba khổ hơn nhiều nhưng mình chưa nghe ba than thở câu nào, cũng không để hai chị em thua thiệt.
Hồi đó, hai chị em mình dùng chung cái máy tính cầm tay. Có lần đi thi toán mình không có máy, phải mượn cô giáo. Ba biết chuyện lập tức đi mượn tiền mua máy mới cho mình.
* Hân sợ điều gì nhất?
- Mình sợ mất ba! Ba có nhiều bệnh nền mà phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi. Ngày chạy xe lôi cho cửa hàng sắt, tối đi ship đồ ăn và chở khách.
Mình nhớ có đợt ba bị sốt xuất huyết, mới xuất viện đã chạy đến chỗ làm vì sợ hôm sau cả nhà không có tiền ăn. Mọi người cũng khuyên ba làm ít thôi, nhà có gì ăn đó nhưng ba nói “hai đứa con gái lớn rồi, phải có tiền mới lo được cho tụi nó”.
* Hân có thường tâm sự với ba?
- Ở chung nhà nhưng hai cha con như mặt trời, mặt trăng vì ba đi làm suốt, lúc ba về thì mình đã ngủ. Mấy ngày Tết, hai cha con cũng chỉ gặp nhau đúng đêm 30, vì Tết là giai đoạn làm nhiều nhất. Mình đi phục vụ quán, ba thì chạy xe lôi cho mấy sạp bán bông.
* Trong khoảnh khắc giao thừa ngắn ngủi đó, hai cha con nói gì với nhau?
-Ba sẽ hỏi mình năm mới có muốn mua cái gì không, nay cuối ngày ba có tiền rồi, ba dẫn đi mua. Mình cứ nói: “Dạ thôi được rồi, ba để tiền đó vì Tết còn phải mua nhiều đồ đạc trong nhà lắm”. Vậy đó, ba vẫn âm thầm mua, sợ mình buồn.
Có năm ba mua đôi giày nhưng mình đi không vừa chân, lại còn màu xanh đọt chuối (cười). Thế là hai cha con lại chở nhau ra sạp giày đổi lại. Lúc đó mình thấy thương ba vô cùng.
* Ước mơ lớn nhất của Hân là gì?
-Mình ước ông bà nội khỏe hơn, ước hai chị em có thể học hành đến nơi đến chốn. Điều ước lớn nhất mình dành cho ba, mong ba khỏe mạnh, trả hết nợ và không phải khóc nữa. Nhiều buổi tối, mình thấy ba ngồi đếm tiền kiếm được trong ngày rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Ngày 20-12 tới đây, Hân cùng 39 bạn học trò An Giang sẽ được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền. Mỗi suất học bổng được trao trị giá 5 triệu đồng.
Chương trình diễn ra tại Trường cao đẳng nghề An Giang.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận