Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Ông Lê Bá Cung (Trưởng vùng miền Trung Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền) trao học bổng Vì tương lai Việt Nam cho các em học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN
Chương trình học bổng Vì tương lai Việt Nam đã gặp gỡ những học trò kiên cường, có những câu chuyện là minh chứng sống động cho nghị lực vượt khó, tinh thần ham học, nỗ lực vươn lên giữa nghịch cảnh.
Ở nhiều xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 qua đi để lại hậu quả nặng nề. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 5.200 tỉ đồng, kéo theo muôn vàn khó khăn cho người dân nơi đây.
Trước bối cảnh ấy, ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ, cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, đã trao 40 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học sinh THPT tại phường Hoài Nhơn Đông và các xã Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến.
Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần học tập của các em trong giai đoạn khó khăn.

Chị Phạm Thị Thảo Linh (Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ) trao quà cho các bạn học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN
Đồng thời, Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ cũng gửi tặng 30 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học cho học sinh Tiểu học và THCS ở 2 xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và 2 phường An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, là lời nhắn gửi mong các em tiếp tục vững bước đến trường.
Phát biểu tại chương trình, chị Phạm Thị Thảo Linh (Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ) chia sẻ khi có mặt tại Gia Lai - nơi nhiều phường xã vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề của bão số 13- đoàn công tác càng cảm nhận rõ ý nghĩa của việc trao học bổng kịp thời và đúng đối tượng.

Chị Phạm Thị Thảo Linh (Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ) phát biểu tại chương trình - Ảnh: TÚ NGÂN
Với Báo Tuổi Trẻ, học sinh - sinh viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Học bổng Vì tương lai Việt Nam của ấn phẩm Mực Tím được khởi động từ năm 1995 và đã bền bỉ đồng hành cùng học sinh THPT trên cả nước suốt gần 30 năm.
Trong nhiều năm qua, nhiều học sinh từng nhận học bổng của báo nay đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân. Niềm vui lớn nhất là khi các bạn quay lại, trở thành nguồn cảm hứng và tiếp tục giúp đỡ những thế hệ sau.
"Chúng tôi luôn ý thức rằng mình không chỉ trao tiền học bổng, mà còn trao niềm tin và cơ hội để mỗi bạn, dù khó khăn đến đâu, vẫn nhìn thấy một con đường phía trước", chị Linh nói.
Chị Thảo Linh mong rằng, những món quà nhỏ hôm nay không chỉ hỗ trợ phần nào chi phí học tập, sách vở hay sinh hoạt. Điều quan trọng hơn là giúp các em có thêm tinh thần sau bão, để tiếp tục đến trường, tiếp tục giữ vững con đường học tập của mình.
"Tôi mong các em luôn vững vàng trước mọi thử thách, chăm học mỗi ngày. Mỗi điều tốt đẹp các em nhận được hôm nay sẽ nuôi dưỡng ước mơ và nghị lực trong các em. Và rồi khi trưởng thành hơn, chính các em sẽ quay lại, dịu dàng trao tiếp ngọn lửa yêu thương và hi vọng ấy cho những bạn nhỏ sau mình", chị Thảo Linh gửi gắm.

Anh Phạm Hồng Hiệp (Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai) phát biểu tại chương trình - Ảnh: TÚ NGÂN
Tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp (Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai) chia sẻ: "Những hạt mầm hy vọng mà chúng ta gieo hôm nay sẽ lớn lên, trở thành những công dân tử tế, giàu nghị lực và một ngày nào đó sẽ quay trở lại, tiếp tục giúp đỡ cộng đồng, như chính câu chuyện đẹp mà chương trình đã vun đắp gần 30 năm qua.
"Cơn bão vừa qua đã để lại nhiều tổn thất nặng nề cho người dân Gia Lai, trong đó có cả gia đình của nhiều em.
Tôi mong các em luôn nhớ rằng thầy cô, cha mẹ và cả xã hội luôn sát cánh, sẵn sàng nâng đỡ khi các em gặp khó khăn.
Hãy kiên trì, giữ vững ý chí và nỗ lực học tập từng ngày để trở thành những người hữu ích cho cộng đồng. Dù hoàn cảnh có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng đừng để nó lấy đi ước mơ của chính mình".
"Con biết ơn vì mẹ vừa phải làm ba, vừa phải làm mẹ…", câu nói nghẹn ngào của Nguyễn Thanh Đạt (Trường THPT số 2 Phù Cát) vang lên giữa khán phòng trong buổi trao học bổng, khiến không ít người lặng đi.

Bạn Thanh Đạt nghẹn ngào khi nhắc về gia đình mình - Ảnh: TÚ NGÂN
Đạt kể, từ nhỏ bạn lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông ngoại. Mẹ Đạt phải gánh vác trách nhiệm trụ cột của cả gia đình. Mẹ không chỉ lo từng bữa cơm manh áo, mà còn là điểm tựa tinh thần những lúc hai chị em bạn chông chênh nhất.
Bên cạnh mẹ, ông chính là người dạy dỗ bạn từng điều nhỏ, từ cách sống đến cách đối diện với thử thách, để bạn trưởng thành hơn từng ngày.
Nói về mẹ, Đạt không kìm được xúc động: "Mẹ kiên cường lắm, vừa làm mẹ vừa làm cha. Cuộc sống có bao nhiêu gian nan, mẹ đều nhận hết phần về mình. Con chỉ muốn nói con biết ơn mẹ vô cùng."

Xuân Diệu cô bạn giàu nghị lực và hiểu chuyện - Ảnh: TÚ NGÂN
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Xuân Diệu (Trường THPT Ngô Lê Tân) cũng khiến cả khán phòng nghẹn lòng.
Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, bố bạn bị khiếm thính, mất khả năng lao động, mọi gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai mẹ. Hiểu rõ hoàn cảnh từ rất sớm, Diệu gần như trưởng thành trước tuổi.
"Mình nhận làm đủ thứ việc từ đan ghế, lột hạt điều… Những công việc lặp đi lặp lại, thu nhập chỉ vài chục nghìn mỗi ngày, nhưng lại là nguồn tiền giúp mình tự lo những khoản học tập và sinh hoạt nhỏ, để mẹ bớt một phần lo toan", Diệu chia sẻ.

Uyên Nhi xúc động khi nhắc đến câu chuyện của riêng mình - Ảnh: TÚ NGÂN
Bạn Trần Huỳnh Uyên Nhi (THPT Ngô Lê Tân) run run khi nhắc đến ba - người luôn mạo hiểm tính mạng giữa trùng khơi để nuôi hai anh em. Ba Uyên Nhi là lao động biển, mỗi chuyến ra khơi của ba luôn khiến bạn lo lắng.
Mẹ mất khi Uyên Nhi mới học lớp 4. Đó là ký ức đau thương mà mỗi khi nhắc lại, bạn vẫn nghẹn ngào: "Hôm đó em thấy như mọi thứ sụp xuống trước mắt mình…".
Thiếu vắng bàn tay mẹ, hai anh em bạn chỉ biết nương tựa vào nhau trong những ngày ba đi biển vắng nhà. Dẫu vậy, trên gương mặt Nhi luôn hiện rõ sự lạc quan, tình yêu thương dành cho ba. Giữa những gian khó và mất mát, em vẫn sẽ kiên cường bước tiếp.

Ông Trần Văn Thọ (Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai) trao quà cho các bạn học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN

Anh Phạm Hồng Hiệp (Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai) trao quà cho các bạn học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN

Chị Hoàng Thị Thanh Nhã (Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội và Hội quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN

Chị Phạm Thị Thảo Linh (Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ) và ông Lê Bá Cung (Trưởng vùng miền Trung Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền) trao học bổng Ngăn dòng bỏ học cho các em học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN
Mỗi câu chuyện không chỉ là một mảnh ghép về ý chí nghị lực mà còn cho thấy, giữa những bão giông của cuộc đời, điểm chung ở các cô cậu học trò Gia Lai là sự ham học, lòng hiếu thảo và sự kiên cường bền bỉ. Tin rằng, những thử thách hôm nay sẽ trở thành động lực giúp các em vững vàng hơn trong tương lai.
Từ năm 2013, Quỹ học bổng Vì tương lai Việt Nam hân hạnh nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ cùng Bình Điền đã trao gần 5.000 suất học bổng, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng, đến học sinh cấp THPT tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Đông Nam Bộ; Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Trong năm 2025, Học bổng Vì tương lai Việt Nam tiếp tục trao tặng 200 suất cho học trò vượt khó, học tốt ở 5 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Gia Lai, Lâm Đồng và An Giang, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận