Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Phóng sự học bổng: Bừng sáng ước mơ từ vùng "rốn lũ" - Thực hiện: ĐẶNG HỒNG THẮM, VŨ
Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai gây ra thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh thành, ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định kết hợp Học bổng Vì tương lai Việt Nam với Học bổng Ngăn dòng bỏ học, tạo nên chuỗi chương trình giàu ý nghĩa.
Tháng 10-2025, Học bổng Vì tương lai Việt Nam - Ngăn dòng bỏ học về với vùng "rốn lũ" Thanh Hóa.
Thời điểm đó, mảnh đất xứ Thanh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ sau bão Bualoi (bão số 10).
Chúng tôi nhớ mãi câu chuyện của bạn Vũ Thị Hồng Nhung (lớp 5C, Trường tiểu học Tượng Sơn, xã Tượng Lĩnh).

Sau đợt lũ, đồ đạc trong nhà chẳng còn gì, cả áo quần và mấy bao lúa tích trữ cũng trôi theo dòng nước. Gian phòng khách trống không, chỉ có chiếc bàn học "tái chế" - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Chỗ ngủ của hai mẹ con mỗi lần mưa là dột, căn bếp nhỏ xíu không có nổi một bóng đèn. Bất tiện nhất, nhà không có chỗ vệ sinh, tắm giặt. Mỗi chiều, hai mẹ con phải sang nhà hàng xóm để xin tắm nhờ.

Ngày nào Nhung cũng theo mẹ ra ruộng mò cua, bắt ốc, hái rau muống đồng sau giờ học. May mắn được nhiều thì chia phần mang ra chợ làng ngồi bán, được ít thì vừa đủ cho một bữa ăn - Ảnh: VŨ
Khi được hỏi muốn mua món đồ gì nhất, Nhung bảo ước trong nhà có cái chày và cái cối mới để giã cua nấu canh, vì nó đã bị nước lũ cuốn trôi.
Ước mơ bình dị đến xót xa của cô bé 10 tuổi ở vùng rốn lũ khiến khán giả dự chương trình không kìm được nước mắt.

Ban tổ chức tặng Nhung bộ chày cối mới ngay trên sân khấu chương trình - Ảnh: VŨ
Một tháng sau, bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ đất liền, đánh trực diện vào khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.
Một ngày trước khi diễn ra chương trình Học bổng Vì tương lai Việt Nam - Ngăn dòng bỏ học, phóng viên đến phường Quy Nhơn Đông, thăm em Ngô Thiên (lớp 9A2 Trường THCS An Hội).

Hình ảnh xót xa được phóng viên ghi lại trong buổi tác nghiệp chiều 15-11 tại phường Quy Nhơn Đông - Ảnh: TÚ NGÂN
Cái đêm bão vào, Thiên và mẹ chạy sang nhà ngoại ở tạm. Bão tan, trở về chòi, trước mắt cậu bạn là một đống hoang tàn.
Căn chòi đã bị bão cuốn phăng hoàn toàn, góc học tập chỉ còn lại vài mảnh gỗ xác xơ. Hai mẹ con chỉ biết cắn răng tìm cách xoay xở cho những ngày tiếp theo.

Trên sân khấu chương trình trao học bổng, Thiên khiến mọi người vừa xót xa, vừa khâm phục. Cậu bạn bảo giờ khóc cũng không thể giải quyết được gì, chỉ có thể mạnh mẽ mà bước tiếp - Ảnh: ĐÌNH PHƯƠNG
"Xin em hãy yêu thương cho người dưng ở khắp trần gian…"
Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La im lặng khi nghe tiếng hát vang lên từ cánh gà sân khấu chương trình học bổng Vì tương lai Việt Nam dành tặng học trò Sơn La chiều 23-9.
Chủ nhân giọng hát là Hà Hải Yến (lớp 10A2, Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn).
Một buổi sáng cách đây 6 năm, cha dượng của Yến đẩy 3 mẹ con bạn và bà ngoại vào phòng, khóa trái cửa, tưới xăng rồi tự thiêu.
Hải Yến là người duy nhất sống sót trong vụ thảm án năm đó. Sau 3 tháng hôn mê trong bệnh viện, cô bạn tỉnh lại với cơ thể thương tật 87%.
Trở về từ bệnh viện, Yến sống cùng bác Hà Thị Hương (chị gái của mẹ). Cô bạn phải làm quen từ đầu những hoạt động rất đỗi bình thường nhưng cầm chén ăn cơm hay cầm bút viết bài.

Với đôi bàn tay bị di chứng nặng nề sau thảm kịch năm ấy, Yến phải dùng băng gạc quấn bút vào tay khi viết - Ảnh: THẢO NGỌC
Trở lại trường học sau một năm tạm nghỉ, Yến ghi dấu ấn với loạt thành tích ấn tượng ở môn ngữ văn: giải khuyến khích cấp tỉnh năm học 2023-2024, giải nhì cấp huyện năm 2024-2025.

Đọc được bài viết về Yến trên Mực Tím, bạn Nguyễn Thị Hồng Thắm (lớp 12 địa Trường THPT chuyên Sơn La) đã cất công chuẩn bị món quà đặc biệt, mang đến chương trình - Ảnh: THẢO NGỌC

Sau chương trình, nhiều bạn bè nán lại gửi Yến cái ôm động viên, có bạn bật khóc nức nở vì quá thương cho hoàn cảnh của cô gái nhỏ - Ảnh: THẢO NGỌC
Câu hát Xin em hãy yêu thương cho người dưng ở khắp trần gian… càng trở nên ý nghĩa khi bạn Sa Mai Hương (lớp 12A10, Trường THPT Bắc Yên, xã Bắc Yên) đưa mẹ lên sân khấu.
Mẹ ruột của Hương mất vì băng huyết sau sinh. Hương được cô Sa Thị Mơ nhận nuôi khi mới hai ngày tuổi. Trớ trêu thay, khi cô bạn vừa chập chững biết đi thì cô Mơ mắc bệnh qua đời. Hương lần nữa bơ vơ.
Nhưng phép màu lại đến. Cô Sa Thị Toan, chị ruột của cô Mơ, đã dang tay đón Hương về nhà. Do thường xuyên đi làm xa, cô Toan lại nhờ hai vợ chồng anh trai trực tiếp chăm sóc Hương.
Hương được hai bác yêu thương, quen gọi bác gái là mẹ. Tính ra, cô bạn có đến 4 người mẹ trong đời.
Hai lần mồ côi, Hương lớn lên trong tình yêu thương của những người tuy không máu mủ nhưng hơn cả ruột rà. Tình thương đó chính là ánh sáng, là động lực để cô bạn vững bước đường đời.

Cô Toan cùng con gái đến dự chương trình giao lưu và trao học bổng Vì tương lai Việt Nam tại Sơn La - Ảnh: THẢO NGỌC
Một buổi trưa tháng 11 đầy nắng, chúng tôi đến Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM để gặp lại Nguyễn Thị Lài (cựu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Gia Lai).
Lài nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2023. Giờ cô bạn đang là sinh viên năm 2 khoa Địa chất học - đúng như ước mơ bạn ghi trong hồ sơ học bổng 2 năm trước.
Hành trình 2 năm của Nguyễn Thị Lài - Thực hiện: ĐẶNG HỒNG THẮM, NGUYỄN KHẢI, VŨ
Trong chương trình Học bổng Vì tương lai Việt Nam diễn ra vào ngày 20-12 tại An Giang, sự xuất hiện của Phạm Vĩ Khang (cựu học sinh Trường THPT Trần Văn Thành) khiến nhiều người bất ngờ.
Nhân vật chính trong bài viết Cậu bạn "nhặt chữ" từ đống ve chai hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, sở hữu nhiều thành tích đáng khen.
Nhìn thấy hình ảnh của mình 2 năm về trước, Khang nghẹn ngào. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, gia đình khó khăn, cha mẹ Khang từng bôn ba khắp nơi, làm đủ thứ nghề từ bán vé số, bốc vác, lựa rau và mua bán ve chai.

Khang trở lại chương trình với phong thái tự tin, đĩnh đạc và trưởng thành rất nhiều - Ảnh: VŨ
"Học bổng Vì tương lai Việt Nam mang đến cho mình những giá trị tinh thần lớn lao dành cho bạn trong suốt những năm qua.
Hôm nay mình đến đây không phải với tư cách một người đã thành công mà là người cũng đã trải qua những khó khăn, đến để chia sẻ động viên các bạn" - Khang nhắn nhủ.
Bạn Nguyễn Thị Bích Như (lớp 10A2, Trường THPT Mỹ Thọ, Gia Lai) chia sẻ: "Mình nhận được món quà tinh thần rất lớn. Sau chương trình, mình lạc quan hơn, có thêm động lực để bước tiếp. Sau này thành công, mình muốn quay trở lại cùng chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".
"Mình vừa bất ngờ, vừa xúc động khi nghe được câu chuyện của những người bạn cùng nhận học bổng. Học bổng này có ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất. Nó giúp mình tự tin hơn, nỗ lực hơn vì một tương lai tốt đẹp cho chính mình và người thân" - bạn Từ Dương Gia Hân (lớp 12B9, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, An Giang) bày tỏ.
Năm 2025, Học bổng Vì tương lai Việt Nam với sự tài trợ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền gửi tặng 200 suất đến học trò cấp THPT vượt khó, học tốt ở 5 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Gia Lai (Bình Định cũ), Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) và An Giang. Mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, ban biên tập báo Tuổi Trẻ tặng thêm 120 suất Ngăn dòng bỏ học cho học trò cấp Tiểu học, THCS ở Thanh Hóa và Gia Lai.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình trong năm 2025 là 1 tỉ 330 triệu đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận