Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Cô học trò có đến 4 người mẹ

Thứ năm, 02/10/2025 21:38 (GMT+7)

Có những người cha, người mẹ dù chẳng quan hệ ruột rà nhưng vẫn dành tình yêu thương vô bờ bến và dạy dỗ con như chính máu mủ của mình.

BÀI 2: Cô học trò có đến 4 người mẹ - Ảnh 1.

Mai Hương làm việc tại quán trà sữa vào các buổi tối - Ảnh: THẢO NGỌC

Khi con chào đời là mẹ ra đi

Đó là câu chuyện của bạn Sa Mai Hương (lớp 12A10, Trường THPT Bắc Yên, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La) - gương mặt nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam vừa rồi. 

Năm 2008, Hương cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên mẹ bạn qua đời sau đó chỉ vài ngày vì băng huyết.

Do kinh tế khó khăn, cha không thể tiếp tục nuôi dưỡng bạn. Sa Mai Hương khi ấy chỉ vừa mới được vài ngày tuổi, được cô Sa Thị Mơ nhận nuôi.

Cô Sa Thị Mơ và những người anh chị trong gia đình cùng nhau chăm sóc Hương. Biến cố lại lần nữa ập đến khi cô Mơ qua đời lúc Hương 10 tháng tuổi. Thương xót cho số phận trớ trêu của Hương, cô Sa Thị Toan (chị gái cô Mơ) thay em mình chăm sóc Hương.

Cô Toan lại đi làm xa nhà, mỗi tuần về 1 lần, có khi một tháng chỉ về được hai lần nên vợ chồng người anh trai của cô Toan trực tiếp chăm sóc Mai Hương.

Ngày Hương về nhà mới, bạn là đứa trẻ sơ sinh còn chưa cắt dây rốn, phải uống ké sữa mẹ của đứa trẻ khác và uống thêm sữa mua bên ngoài. Cô Toan nhớ về những hôm trái gió trở trời, bạn nôn trớ hay cảm sốt khiến cả nhà đều lo lắng.

Lớn hơn một chút, Hương cắp sách đến trường như bao học sinh đồng trang lứa. Cô bé ngây ngô thường hỏi mẹ Toan: "Vì sao mọi người gọi con là trẻ mồ côi dù con có cả cha cả mẹ vậy mẹ?". 

Những lúc ấy, cô Toan chỉ đành đưa ra một lời giải thích khác mà chưa nói ra sự thật về hoàn cảnh của bạn.

Đến năm cấp 2, Hương đã hiểu chuyện hơn. Bạn bình tĩnh khi nghe câu chuyện về việc gia đình nhận nuôi bạn vì trước đó cũng đã lờ mờ đoán ra.

"Thật sự mình cảm thấy rất may mắn vì dù mình mất đi người mẹ ruột, không còn được sống với cha ruột nhưng lại có thêm hai người mẹ mới, một người cha và các anh chị - những người đã yêu thương mình suốt những năm qua", Mai Hương chia sẻ.

Cô bạn tháo vát, tự lập từ sớm

Gia đình người bác (vợ chồng anh trai cô Toan) cũng không quá dư dả, bác trai làm nông, bác gái thì bán gà, ngao, ếch, may váy áo tại một sạp nhỏ ở chợ Bắc Yên. 

Thương gia đình, Mai Hương từ khi nhỏ tuổi đã biết phụ giúp buôn bán cũng như kiếm việc làm thêm để đỡ đần kinh tế.

BÀI 2: Cô học trò có đến 4 người mẹ - Ảnh 2.

Mai Hương học mổ gà, làm sạch lông gà từ năm lớp 6 - Ảnh: THẢO NGỌC

Từ năm lớp 6, Mai Hương đã ra chợ phụ bác gái (người mà bạn vẫn gọi là mẹ) bán hàng, mổ gà, vịt. 

Từ những lần tính sai tiền cho khách hay sự vụng về trong những lần mổ gà đầu tiên, Mai Hương giờ đã thạo việc hơn. 

Bạn có thể mổ, nhổ lông, làm sạch con gà vỏn vẹn chỉ 5 phút, với tiền công tầm 10 đến 15 nghìn đồng. Một ngày như thế, bạn có thể thu về tầm 200 đến 300 nghìn đồng tiền công làm gà.

BÀI 2: Cô học trò có đến 4 người mẹ - Ảnh 3.

Luôn nở nụ cười khi gặp khách hàng - Ảnh: THẢO NGỌC

Lần đầu tiên bạn đi làm thêm là vào hè lớp 8, với công việc rửa bát tại quán phở. Bạn làm công việc này trong hai mùa hè lớp 8 và 9 rồi chuyển sang làm phục vụ tại quán cà phê vào hè năm lớp 10. Đến tháng 3-2025, bạn phụ giúp cho quán trà sữa.

Hương ra chợ phụ bác vào các buổi chiều không có lịch học. Rồi đến tầm 18h30 là bạn đi bộ ra quán để làm các công việc như bưng thức uống cho khách, lau dọn, sắp xếp bàn ghế trong quán cho đến 22h30.

Bận rộn là thế, Hương luôn cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Bạn tranh thủ hiểu bài ngay trên lớp và làm bài tập vào giờ ra chơi. Cô bạn còn là lớp trưởng gương mẫu của lớp từ lớp 10 đến nay.

Hương tâm sự, bạn mong muốn theo học ngành y vì được truyền cảm hứng từ hình ảnh mẹ Toan làm việc tại trạm y tế.

Trên sân khấu giao lưu của chương trình trao học bổng Vì tương lai Việt Nam ngày 23-9 vừa qua, mẹ con cô Toan và bạn Hương đã trao cho nhau cái ôm động viên đầy tình cảm.

BÀI 2: Cô học trò có đến 4 người mẹ - Ảnh 5.

Hai mẹ con trao nhau cái ôm trên sân khấu - Ảnh: THẢO NGỌC

Nhìn lại hành trình lớn lên của Mai Hương, cô Sa Thị Toan cảm thấy tự hào vì con gái nay đã lớn, dạn dĩ hơn và biết suy nghĩ cho gia đình. Cô dặn dò Mai Hương cố gắng hơn nữa trong năm học quan trọng này để có thể đậu vào ngôi trường mà bạn yêu thích.

"Năm học cuối, con hãy chú tâm học hành, còn việc kiếm tiền cứ để mẹ lo", cô Toan dặn dò Hương.

BÀI 2: Cô học trò có đến 4 người mẹ - Ảnh 4.

Cô Toan chia sẻ cảm xúc khi cùng con gái đến tham dự chương trình giao lưu và trao học bổng Vì tương lai Việt Nam tại Sơn La - Ảnh: THẢO NGỌC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: