Gương mặt Học bổng Vì tương lai Việt Nam: Ước mơ 'tái sinh' từ ngọn lửa

Thứ ba, 23/09/2025 13:26 (GMT+7)

Cô bạn Hải Yến (gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam) đã phải giành giật mạng sống từ tay tử thần, vượt qua biến cố kinh hoàng trong cuộc sống.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Chú chim nhỏ tái sinh từ ngọn lửa - Ảnh 1.

Góc học tập của Hải Yến - Ảnh: THẢO NGỌC

Hà Hải Yến (lớp 10A4 Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) bước vào cấp 3 với nhiều mục tiêu còn đang ấp ủ phía trước. Bạn là một trong 40 học sinh Sơn La nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam chiều nay 23-9. Gặp bạn, mới biết bạn thực sự đã dũng cảm và nỗ lực thế nào để vượt qua ký ức đau thương cùng những biến cố kinh hoàng.

Những tháng ngày giành giật mạng sống với tử thần

Chào đón nhóm phóng viên Mực Tím, bạn Hà Hải Yến (lớp 10A4 Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) dành tặng chúng tôi vài câu hát với giọng ca ấm áp. 

Suy nghĩ trưởng thành và chín chắn, sự điềm tĩnh của Yến so với bạn bè đồng trang lứa khiến chúng tôi rất bất ngờ.

Năm Hải Yến lên 2 tuổi, hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ. Mẹ bạn đi thêm bước nữa, Hải Yến có thêm cô em gái nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng đã êm đềm thì biến cố lớn lại ập đến.

Sáng 8-7-2019, khi bạn chỉ mới học lớp 4, cha dượng đã dùng dao chém mẹ Yến, tưới xăng và đốt nhà khiến bạn và người thân bỏng nặng. 

Sáng hôm đó, Yến chuẩn bị đi học thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ trong phòng nên chạy vào xem. Bạn cùng mẹ, em gái, bà ngoại bị cha dượng nhốt trong nhà đã khóa trái cửa.

Hải Yến là người duy nhất sống sót trong vụ thảm án năm đó. Sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị, Yến hôn mê suốt 3 tháng trời. Khi bạn tỉnh lại, người nhà vẫn chưa dám báo tin dữ về mẹ, em gái và bà ngoại.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Chú chim nhỏ tái sinh từ ngọn lửa - Ảnh 2.

Hải Yến phụ bác Hà Thị Hương sắp xếp bơ vào rổ - Ảnh: THẢO NGỌC

"Mình chỉ nhớ rằng lúc đó mình thấy tuyệt vọng, bất lực, tinh thần chưa ổn định. Tay chân mình được treo lên để không giãy giụa vì lúc đó mình còn nhỏ lắm, chỉ muốn làm sao thoát ra khỏi chỗ đấy", Hải Yến nhớ lại thời điểm bạn tỉnh dậy sau hôn mê.

Di chứng từ vụ phóng hỏa để lại trên cơ thể Hải Yến rất nặng nề. Bạn bị thương tật đến 87%, những vết sẹo lớn chằng chịt khắp mặt, tay và chân. Những ngày trái gió trở trời, khắp người bạn đau nhức, mưng mủ ở các vết thương cũ.

Ký ức về ngày hôm đó vẫn ám ảnh, khiến bạn sợ lửa, sợ hơi nóng, không thể lại gần nồi nước đang sôi,...

Học lại từ đầu những việc tưởng chừng như đã quen thuộc

Trở về từ bệnh viện, Hải Yến sống cùng bác Hà Thị Hương (chị gái của mẹ) cho đến nay.

Những ngày vừa xuất viện, Yến phải làm quen lại những hoạt động trong cuộc sống thường ngày. Đôi bàn tay bé xíu lúc đó còn không thể xúc cơm vào chén hay cầm chén ăn như bình thường. Bát dĩa vỡ nhiều không xuể.

Thế nhưng Yến không nản lòng mà nghĩ ra cách dùng băng gạc cố định chén hay cây bút vào bàn tay để có thể sinh hoạt như bình thường. 

Ngày qua ngày, khi mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo. Yến tiếp tục đối mặt một trở ngại mới - trở lại trường học sau một năm tạm nghỉ.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Chú chim nhỏ tái sinh từ ngọn lửa - Ảnh 3.

Bác Hương giúp Yến cố định bút vào tay để tập viết - Ảnh: THẢO NGỌC

Yến vẫn còn nhớ như in cảm giác khi tất cả bạn học trong lớp đều quay quanh để nhìn, hỏi han bạn. Nhờ sự động viên và giúp đỡ từ thầy cô, nhà trường và gia đình mà Yến dần hòa nhập với các bạn, mở lòng hơn.

"Đồng cảm là sự lựa chọn, mình không thể bắt ép người khác thấu hiểu hoàn cảnh của mình. Khi suy nghĩ như vậy, mình có cái nhìn thoáng hơn về mọi việc xung quanh.

Từ đó mình bắt đầu tự tin giao tiếp hơn, tìm kiếm những người bạn mới thay vì từng không thích đi học như những ngày đầu đến lớp trở lại", Yến tâm sự.

Tuy nhiên, vết thương trong lòng dường như cần nhiều thời gian hơn để xoa dịu. Cô bé năm ấy vẫn khao khát có được một gia đình đầm ấm có đủ cha và mẹ để được sà vào lòng họ mỗi khi tan trường như bao bạn bè khác - hình ảnh mà Hải Yến nhìn thấy vào mỗi giờ tan học.

Gửi gắm hy vọng vào tương lai

Yến cho biết vào những lúc bạn yếu lòng nhất, bạn thường nghĩ về mẹ của mình. Giờ mẹ đã không còn khiến bạn đôi lúc cảm thấy suy sụp khi những thành công mà mình đạt được đều không thể cho mẹ xem. Nhưng Yến biết, mẹ vẫn ở đó, vẫn luôn dõi theo bạn.

"Khi mình nhìn vào gương, mình thấy mẹ, bà ngoại, em gái hiện diện trên những đường nét trên gương mặt và trong trái tim của mình", Yến chia sẻ.

Hải Yến lớn dần theo năm tháng, trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Trong những năm qua, cô bạn ghi dấu ấn với loạt thành tích ấn tượng ở môn Ngữ Văn như giải khuyến khích cấp tỉnh năm học 2023-2024, giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm 2024-2025,... 

Niềm đam mê với môn học này được hun đúc từ sở thích đọc sách của Yến, trong đó có cả sách từ thần tượng của bạn là Nick Vujicic.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Chú chim nhỏ tái sinh từ ngọn lửa - Ảnh 4.

Yến đam mê chơi đàn nhưng tay thường bị đau khi bấm các dây đàn - Ảnh: THẢO NGỌC

Chia sẻ về định hướng tương lai, Hải Yến cho biết bạn quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và trở thành một người truyền cảm hứng, viết ra những cuốn sách từ trải nghiệm của bản thân giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh tương tự. 

Hiện tại, Yến cũng thường hay tìm cách trò chuyện, gỡ rối khúc mắc tâm lý cùng những người bạn đồng trang lứa để lan tỏa sự sẻ chia.

Bên cạnh đó, mong muốn lớn nhất của bạn là có thể phẫu thuật tái tạo phần da mặt, da tay chân để có thể thực hiện những dự định của mình như đi du học cũng như các hoạt động mà bấy lâu nay bạn yêu thích nhưng cơ thể không cho phép như chơi thể thao, chơi nhạc cụ,...

Hải Yến cho biết: "Gia đình mình từng nghèo khó vì bán đất, bán nhà để chữa trị cho mình. Vì thế mà mình sẽ cố gắng phấn đấu trong tương lai để có thể tự tin nói "Có con đây rồi, cứ dựa vào con!" khi những người thân trong gia đình cần đến mình".

Sơn La là điểm dừng chân thứ hai của hành trình Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2025.

Đợt này, ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng cho học trò Sơn La. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng với sự tài trợ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Chú chim nhỏ tái sinh từ ngọn lửa - Ảnh 5.

Thông tin chi tiết về Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2025 - Đồ họa: ĐẶNG HỒNG THẮM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: