Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Anh Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - bắt tay động viên học trò Sơn La - Ảnh: VŨ TUẤN
Chương trình giao lưu và trao học bổng Vì tương lai Việt Nam vừa diễn ra vào chiều ngày 23-9 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La.
Tại chương trình, 40 học sinh Sơn La đã được trao tặng học bổng Vì tương lai Việt Nam, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ.
Theo anh Nguyễn Khắc Cường, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, mỗi bạn nhận học bổng lần này có những câu chuyện, hoàn cảnh, ước mơ riêng. Nhưng điểm chung của các bạn là tinh thần chịu thương chịu khó. Nhiều bạn sau giờ học lại tiếp tục làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đồng tiền thấm đẫm mồ hôi tuổi học trò thật đáng quý biết bao.
Ông Mùi Anh Tiến (Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La và chị Cầm Thị Huyền Trang (Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La) trao giấy chứng nhận học bổng cho học sinh - Ảnh: VŨ TUẤN
"Chúng tôi tin rằng những phẩm chất sinh sôi, nảy nở từ những gian khó sẽ là hành trang, giúp các bạn vững bước trong tương lai. Hy vọng học bổng Vì tương lai Việt Nam sẽ là sự động viên, khích lệ dành tặng các bạn", anh Nguyễn Khắc Cường nói.
Anh Lê Duy Nam (Phó phòng Kinh doanh công ty CP Bình Điền - Ninh Bình, đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền) trao giấy chứng nhận cho học sinh - Ảnh: VŨ TUẤN
Sau những cảm xúc sâu lắng mà phóng sự về 3 gương mặt học bổng mang lại, không khí chương trình sôi động với phần trò chơi Mảnh ghép bí ẩn vui nhộn.
2 người chơi là bạn Hoàng Thị Hoài Thu (lớp 11A1, Trường Phổ thông DTNT tỉnh Sơn La, phường Chiềng Sinh) và Lò Thị Ánh Nhi (lớp 11A1, Trường Phổ thông DTNT tỉnh Sơn La, phường Chiềng Sinh).
Hai bạn cùng nhau tìm ra các từ khóa liên quan đến Sơn La được diễn tả bằng hành động và được gợi ý từ lời nói của đồng đội.
Ánh Nhi chia sẻ về hành trình tự lập của mình - Ảnh: VŨ TUẤN
Với từ khóa mà các bạn giải được, các bạn sẽ nhận được chữ cái tương ứng để từ đó ghép thành thông điệp chính là từ “Tự lập” và chia sẻ về chủ đề này.
Cả Thu và Nhi đều có cho mình những định nghĩa riêng về tự lập.
Với Nhi, đó là những năm tháng xa nhà đi học nội trú, tự mình kinh doanh trực tuyến để kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp kinh tế gia đình. Nhi thể hiện sự dạn dĩ trên sân khấu cùng với nụ cười luôn thường trực trên môi.
Hoài Thu giao lưu tại chương trình cùng MC Hồng Thắm - Ảnh: VŨ TUẤN
Còn với Thu, đó là hành trình xa nhà đi học từ năm 2 tuổi, là nỗ lực vượt qua nỗi đau mất cha từ nhỏ. Bạn cũng vượt qua những hủ tục, những lời khuyên bỏ học đi làm... để tiếp tục theo đuổi con chữ. Lúc này, cha là nguồn động lực để bạn cố gắng từng ngày.
Hai đội tranh tài ghép từ khóa đầy căng thẳng - Ảnh: VŨ TUẤN
Sân khấu học bổng Vì tương lai Việt Nam lại lắng động bởi sự xuất hiện của một người mẹ đặc biệt. Đó là cô Sa Thị Toan, người đã cưu mang Sa Mai Hương (lớp 12A10, Trường THPT Bắc Yên, xã Bắc Yên) sau khi mẹ ruột của bạn qua đời.
Không máu mủ ruột rà, cô Toan vẫn dành tình thương vô bờ bến để nuôi nấng Hương.
Nhìn lại quá trình chăm sóc Hương, cô Toan vui mừng vì giờ đây bạn đã trưởng thành, tự tin, luôn yêu thương mẹ. Cô mong rằng trong năm cuối cấp, Hương tiếp tục cố gắng học tập thật tốt vì mục tiêu tương lai.
Mẹ con cô Toan và Sa Mai Hương - Ảnh: VŨ TUẤN
Sau đó, cả khán phòng bồi hồi xúc động khi bạn Hà Hải Yến (lớp 10A2, Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn) cất giọng hát ấm áp. Bạn là người duy nhất sống sót trong vụ án tưới xăng, đốt nhà do cha dượng gây ra cách đây 6 năm.
Sau bi kịch đó, Hải Yến mất đi bà ngoại, mẹ, em gái. Bạn hiện đang sống cùng bác của mình. Trải qua biến cố đó, Yến đã dần làm quen với cuộc sống mới với những mục tiêu mới.
Hải Yến hát bài hát Tâm của ca sĩ MER - Clip: THẢO NGỌC
Có thể tự tin đứng trên sân khấu để hát và chia sẻ, Hải Yến cho biết bạn cảm thấy vui vì đã phá vỡ giới hạn của bản thân.
Bạn gửi gắm tâm tư thông qua lá thư đã chuẩn bị từ trước để dành tặng cho 39 học sinh Sơn La và tất cả thành viên khác của đại gia đình học bổng Vì tương lai Việt Nam.
“Học bổng Vì tương lai Việt Nam không chỉ là tên gọi của một quỹ học bổng mà còn là lời nhắn gửi: tương lai của đất nước nằm trong tay thế hệ hôm nay.
Các bạn chính là niềm tự hào, là hy vọng để Việt Nam ngày càng phát triển, nhân văn và giàu đẹp hơn”, Hải Yến nhấn mạnh trong bức thư của mình.
Hồng Thắm chia sẻ về nội dung bức tranh dành tặng Yến - Ảnh: VŨ TUẤN
Cảm động trước câu chuyện của Hải Yến, bạn Nguyễn Thị Hồng Thắm (lớp 12 Địa, Trường THPT chuyên Sơn La) đã dành tặng bức tranh do chính bạn vẽ về câu chuyện của Yến.
Cả hai đã dành cho nhau những lời cảm ơn chân thành nhất và sự động viên dành đến nhau.
Thông tin chi tiết về Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2025 - Đồ họa: ĐẶNG HỒNG THẮM
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận