Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trong căn nhà có hai ông cháu thủ thỉ với nhau - Ảnh: LÊ VI
Bạn nhỏ ấy là Nguyễn Hữu Đạt (lớp 2 Trường tiểu học Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM)
Vì hoàn cảnh gia đình, từ lúc 4 tháng tuổi, Đạt đã sống trong vòng tay yêu thương, chăm bẵm của ông bà nội.
Ông đi chở hàng, còn bà nhặt ve chai. Những lúc Đạt nghỉ học, thỉnh thoảng, bà dẫn bạn theo. Hai bà cháu rong ruổi khắp các nẻo đường nhặt từng cái lon, thùng giấy, bao ni lông…
Vừa được quấn quýt bên bà vừa được đi đó đây, Đạt thích lắm. Tuy nhiên, vì an toàn cho Đạt, ông khuyên bà không nên dẫn cháu theo.
Lớn tuổi, đau bệnh, sau này, bà không còn nhặt ve chai mà loay hoay ở nhà nấu ăn, chăm cháu… Thấy vậy, mỗi lần có đồ cũ không còn sử dụng, hàng xóm thường mang qua cho. Hai bà cháu lụi cụi xếp lại thùng carton cho gọn, phân loại chai, lon… để bán kiếm ít tiền.
Ông Đạt chia sẻ từ nhỏ đến giờ, ông bà cho ăn gì, Đạt ăn đó, không đòi hỏi món này món kia. Bạn còn dặn nội đừng mua sữa, tốn tiền lắm! Thương đứa cháu nhỏ hiểu chuyện, ông bà dành những gì tốt nhất cho Đạt.
Vào một ngày Tết năm 2025, trong khi nhà nhà rộn rã thì bà ra đi. Ông suy sụp, Đạt cứ khóc bà ơi đừng bỏ con.
Bà ra đi, nhiều đêm, ông ngồi thẫn thờ trong bóng đêm im lặng. Đạt thui thủi nằm trên tấm nệm mà hai bà cháu hay ngủ, lẳng lặng ôm gối thút thít khóc rồi ngủ lúc nào không hay.
Bà ra đi, một mình ông xoay xở đủ việc, vừa đi làm vừa chăm Đạt. Khoảng 3-4 giờ sáng, gửi Đạt cho hàng xóm xong, ông tranh thủ đi làm.
Tầm gần 7h, ông vội vã trở về lo cho bạn đi học. Những lúc ông đi làm, Đạt quẩn quanh ở nhà một mình. Nhớ bà, bạn lại đến thắp nhang cho bà.
Ngoài sân, nhiều thùng giấy, lon… được hàng xóm cho để Đạt dành bán ve chai - Ảnh: LÊ VI
Đạt thỏ thẻ mỗi lần nhìn ông cực khổ, bạn mong sao mau lớn, trở thành tài xế để chạy khắp nơi giao hàng phụ ông.
Lớn lên trong khốn khó còn có bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh (lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM).
Nhà tình thương của gia đình Oanh nằm sâu hun hút trong con đường đất nhỏ hẹp, lọt thỏm giữa bốn bề hoang vắng. Ngôi nhà được dựng lên từ sự cưu mang của một Mạnh Thường Quân.
Bốn vách quây tôn lạnh lẽo, trống trải chẳng có vật gì đáng giá. Góc học tập của Oanh là chiếc bàn ọp ẹp ghép từ vài tấm ván cũ, kê chông chênh nơi góc nhà.
Hai năm trước, ba bỏ đi, gánh nặng đè lên vai mẹ. Để kiếm tiền nuôi 3 đứa con và bà ngoại thường xuyên đau ốm, mỗi ngày, mẹ rời nhà đi làm từ khi gà vừa gáy đến tận chiều muộn.
Còn chị hai của Oanh bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt. Em trai út mới 3 tuổi. Đôi vai bé nhỏ của Oanh sớm phải học cách gánh vác, từ trông em, quét dọn nhà cửa, phụ bà ngoại lo cơm nước phụ mẹ.
Mỗi ngày đi học, mẹ cho bạn 10.000 đồng. Hôm nào ở nhà có cơm nguội hay gói mì ăn sáng, Oanh để dành số tiền ấy gửi lại mẹ mua đồ cho em.
Điều kiện học tập còn nhiều khó khăn nhưng Oanh vẫn giữ vững thành tích học tập xuất sắc - Ảnh: TÚ NGÂN
Khi nhắc đến Trung thu, Oanh chỉ bẽn lẽn cúi đầu. Nhiều lúc nghe bạn bè cùng lớp khoe được ba mẹ dẫn đi xem múa lân, có bánh Trung thu, có lồng đèn sáng lung linh, bạn thích lắm. Nhưng nhà khốn khó quá, Oanh tạm gác lại niềm riêng, sợ nói ra mẹ buồn bởi mẹ đã cực lắm rồi.
Và còn biết bao bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh, vào đời sớm… đang từng ngày đối mặt với bộn bề lo toan và ước mơ có mùa trung thu sum vầy. Với chương trình Trung thu mơ ước, nguyện ước của các bạn sẽ được thực hiện - hãy tin vào điều đó!
Chương trình Trung thu mơ ước do khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing tổ chức hằng năm tiếp tục diễn ra trong tháng 9 năm nay.
Niềm vui của bạn bè tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) được nhận quà tại chương trình Trung thu mơ ước năm 2024 - Ảnh: LÊ VI
Năm nay, chương trình trao quà cho 1.800 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP.HCM, An Giang và Tây Ninh.
Mỗi bạn tham gia chương trình nhận được phần quà trị giá 1.200.000 đồng (gồm quà bánh, lồng đèn… trị giá 700.000 đồng và lì xì trị giá 500.000đ). Ngoài ra, chương trình còn tặng 100 suất học bổng cho 100 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Không chỉ chăm sóc cho trẻ em, chương trình còn dành tặng 220 triệu đồng cho các cô chú cán bộ nhân việc trực tiếp chăm sóc trẻ nhiễm chất độc da cam và các bệnh nhi tại Làng Hòa Bình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.
Tổng kinh phí chăm lo của chương trình ước tính lên đến 3,8 tỷ đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận