Giữa phố phường nhộn nhịp có những bạn nhỏ mưu sinh

Thứ năm, 04/09/2025 08:17 (GMT+7)

Trên con phố nhộn nhịp ánh đèn về đêm, giữa dòng người tấp nập, hình ảnh một cô bé nhỏ xíu với giọng nói trong trẻo, đôi mắt long lanh và nụ cười tươi tắn đang phụ mẹ bán hàng luôn khiến người qua đường phải ngoái nhìn.

Giữa phố phường nhộn nhịp có những bạn nhỏ mưu sinh - Ảnh 1.

Nhiều khách dừng đèn đỏ ghé mua đồ ủng hộ mẹ con Hiền - Ảnh: TUYẾT NHI

Đó là câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Hiền (lớp 3, phường Tân Định, TP.HCM).

Cô bạn thích màu hồng

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ bày khăn giấy, tăm và vài món đồ quen thuộc, Hiền nhanh nhẹn mời chào khách. Dáng vẻ lễ phép, dễ thương khiến ai cũng thấy ấm lòng. Xen giữa những lượt khách, Hiền lại tranh thủ mở vở, viết vài dòng bài tập hay làm mấy phép tính. Mùa hè, Hiền thường phụ mẹ từ 19h đến 23h. Khi vào năm học, Hiền về sớm hơn.

Hiền thích nhất là những lúc được mẹ ngồi cạnh, kiên nhẫn chỉ từng bài tập cô giáo giao trên lớp. Mỗi khi cầm bút, Hiền luôn tự nhủ phải cố gắng đạt thật nhiều điểm 10 để mẹ vui. 

Trong các môn học, Toán là môn Hiền thích nhất. Hiền lí lắc kể, nhờ siêng năng học Toán mà bạn có thể phụ mẹ tính tiền cho khách thật nhanh, không sợ nhầm lẫn.

Gia đình Hiền có 3 chị em. Chị gái lớn đã lập gia đình ở xa, chị giữa không may mắc bệnh động kinh, gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai ba mẹ. Ban ngày, ba chạy xe ôm, bán thêm vé số để xoay xở cuộc sống. Buổi tối, mẹ dọn hàng rong và Hiền lại ríu rít bên cạnh, vừa phụ mẹ bán hàng, vừa tranh thủ học bài.

Trong cái nhọc nhằn thường nhật, nụ cười trong trẻo và sự siêng năng của bạn như thắp lên một chút ấm áp cho cả gia đình.

Giữa phố phường nhộn nhịp có những bạn nhỏ mưu sinh - Ảnh 2.

Sau mỗi lượt khách, Hiền lại mở vởhọc bài ngay tại góc phố nhỏ - Ảnh: TUYẾT NHI

Người ta thường nói màu hồng là màu của ước mơ. Hiền cũng yêu màu hồng, từ chiếc xe đạp, đôi giày mới cho đến những món quà nhỏ xinh mẹ tặng khi bạn được học sinh giỏi cuối năm. Nhưng màu hồng trong thế giới của Hiền không chỉ là sắc màu, mà còn là niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Cậu bạn đi đâu cũng mang theo cái bao

Trong khi đó, chiều chiều ở những con hẻm nhỏ phường Thủ Đức (TP.HCM), nhiều người dân lại thấy hình ảnh một cậu bạn đeo khẩu trang, rong ruổi vác bao đi nhặt ve chai. Bới rác xong, cậu bạn dọn dẹp mọi thứ lại ngăn nắp cho chủ nhà. 

Ung Minh Hùng (12 tuổi, phường Tam Bình, TP.HCM) chia sẻ bạn làm công việc này khoảng 1 năm.

Giữa phố phường nhộn nhịp có những bạn nhỏ mưu sinh - Ảnh 3.

Hùng đang tìm chai lọ, giấy… trong thùng rác - Ảnh: LÊ VI

Gia đình Hùng có 4 anh em. Hùng là anh hai của 3 em gái (10 tuổi, 5 tuổi và gần 1 tuổi). Cả nhà sống trọ. Ba làm thợ hồ, mẹ nhặt ve chai. Cuộc sống khốn khó thiếu trước hụt sau. Có vài lần, khi cả nhà đang quây quần, chủ trọ đến la hét đòi tiền thuê. Hùng thấy mẹ đượm nỗi lo lắng mà lòng cũng rưng rưng. Bạn tự nhủ phải làm gì đó để giúp đỡ gia đình.

Giữa phố phường nhộn nhịp có những bạn nhỏ mưu sinh - Ảnh 4.

Hùng tháo vát, siêng năng nên nhiều người dân thương và thường hay cho đồ bạn - Ảnh: LÊ VI

Năm học trước, mỗi lần đi học, bạn đều mang theo một cái bao. Từ trường đi bộ về nhà, bạn tranh thủ nhặt lon, chai. Mỗi ngày ki cóp được một ít. Khoảng 1 tuần, bạn được 13.000đ. Bạn vui lắm, đưa hết cho mẹ để phụ lo việc nhà. Thấy việc nhặt ve chai có thể kiếm tiền, bạn bắt đầu làm nhiều hơn. Từ chiều đến tối, bạn rong ruổi các ngõ phố, con hẻm cùng mẹ.

Những ngày đầu vào nghề, khi bơi thùng rác, mùi hôi thối xộc vào mũi. Có khi thức ăn có dòi khiến bạn muốn nôn ọe. 

Lúc nhặt được bìa carton, bạn hớn hở mang bán. Trời mưa làm ướt giấy, chủ vựa không thu mua, Hùng nhìn đống giấy tiếc gì đâu. Rút kinh nghiệm, bạn mang giấy về phơi khô mới bán.

Hôm khác vừa đưa tay vào thùng rác, bạn đã thấy đau rát ngón tay. Thì ra trong bịch rác có miểng chai gói ghém không kỹ khiến Hùng bị đứt tay.

Từ lần đó trở về sau, bạn cẩn thận hơn mỗi khi nhặt rác. Hùng thủ thỉ nếu có bỏ miểng chai hoặc những vật sắc nhọn, mọi người cẩn thận cho vào bao và ghi dòng chữ “có miểng chai/vật sắc nhọn” để người dọn rác đề phòng sẽ tốt hơn.

Công việc tuy vất vả nhưng hiếm khi thấy Hùng than. Bởi lẽ, bạn nghĩ đến mẹ. Nhớ lúc mẹ mang bầu em gái, trời mưa lất phất, dáng mẹ nặng nề từng bước chân đi lượm ve chai.

Thương mẹ quá, Hùng nói mẹ ngồi nghỉ, để con đi nhặt được rồi. Sau này sinh em xong, mẹ đi mòn vẹt các con phố, về nhà còn phải lo nhà cửa, tắm rửa cho em. Mẹ cực quá nên Hùng giúp mẹ có đáng là bao.

Những ngày hè, ban ngày ba mẹ đi làm, một mình Hùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và lo cho các em.

Còn năm học mới, trong khi bạn bè rộn rã đến trường, Hùng lặng lẽ đi nhặt ve chai. Hùng thích học toán và mơ ước làm bác sĩ. Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện nên Hùng đành ngậm ngùi nghỉ học. Nếu Hùng đến trường, ai sẽ phụ ba mẹ chăm các em, hỗ trợ kiếm tiền lo cho gia đình. Nghĩ đến đó, sóng mũi Hùng cay cay, giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe…

Rồi Hùng quay lưng đến bên các thùng rác tiếp tục công việc như tạm khép lại những ước mơ đẹp đẽ để mưu sinh…

Trung Thu mơ ước

Hiền ơi, Hùng ơi! Chia sẻ và đồng cảm với hoàn cảnh của hai bạn và nhiều bạn nhỏ khó khăn khác, Trung thu năm nay, chương trình Trung thu mơ ước (do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ báo Tuổi Trẻ phối hợp với Nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tổ chức) tiếp tục diễn ra, mang niềm vui đến các bạn. Các bạn chờ nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: