Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tráng Thị Dung (phải) và Lý Thị Mai học cùng lớp và ở cùng một phòng trong ký túc xá của trường - Ảnh: THẢO NGỌC
Chúng tôi đến thăm Trường Phổ thông DTNT - THCS - THPT Đắk Glong (Đắk Nông, nay là tỉnh Lâm Đồng) ngay tiết tự học của hai cô bạn. Vừa gặp nhau, các bạn ngỏ ý dẫn chúng tôi tham quan lớp học, phòng ngủ và còn nhiệt tình mời chúng tôi ở lại trường thêm vài ngày.
Vừa bắt đầu trò chuyện, mắt của Tráng Thị Dung (lớp 12K11) đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Dường như bạn cố gắng không khóc khi nhớ lại những vất vả mà gia đình mình phải trải qua.
Từ khi được 3 tuổi rưỡi, Dung đã chuyển đến sống cùng ông bà ngoại để tiện cho việc đi học vì nhà bạn quá xa và không có xe để đưa đón đi học mỗi ngày. Cô bé Dung khi ấy đã tự biết tắm rửa, giặt đồ và học cách nấu ăn từ năm lớp 3. Từ khi học cấp 2 đến nay tại trường nội trú bạn vẫn tiếp tục sống xa gia đình vì khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 25km.
Khoảng 1 tháng, Dung mới về thăm nhà một lần hoặc bố mẹ sẽ lên thăm. Bố mẹ bạn làm nghề nông. Dung là chị cả trong gia đình có 5 người con. Em gái bạn cũng đang học lớp 8 ở trường của bạn. Hè đến, Dung sẽ về nhà phụ giúp bố mẹ các công việc trên rẫy cà phê.
Dung (áo xanh dương) trong tiết tự học buổi tối ở trường - Ảnh: VŨ
Bố mẹ Dung đều không được đi học và không biết tiếng phổ thông. Họ có quan điểm khác nhau về việc học của con. Năm Dung học lớp 9, mẹ khuyên bạn nghỉ học về làm nông phụ giúp bố mẹ kiếm tiền và chăm sóc các em. Ở làng của Dung lúc đó chỉ có bạn là vẫn bám trụ việc học. Bố thì lại mong muốn Dung đi học để sau này kiếm được công việc tốt.
Dung cũng tự nhận thấy bản thân yêu thích việc học nên quyết tâm thuyết phục mẹ. Sau cùng, mẹ cũng đồng ý cho bạn học tiếp.
Khi được hỏi về động lực nào khiến bạn cố gắng nhiều như vậy, Dung cho biết đó là sự vất vả mưu sinh của gia đình và vì chính bản thân mình.
“Một lần nọ, bố đến thăm mình ở trường và gửi tiền cho hai chị em mình. Khi bố quay lưng rời đi, nhìn thấy bóng lưng trĩu nặng của bố, mình thấy thương bố vô cùng. Hình ảnh đó luôn nhắc nhở mình phải học thật tốt để sau này có thể chăm sóc cho bố mẹ và các em”, Dung nhớ lại.
Là con cả trong gia đình, Dung muốn bản thân mình trở thành tấm gương sáng về học tập để các em noi theo. Bạn mong rằng các em cũng sẽ có cơ hội đi học như mình để có cuộc sống tốt hơn. Dung cho biết bạn mong muốn trở thành giáo viên dạy toán vì đây là môn học bạn rất yêu thích.
Góc bàn học nhỏ xinh trong phòng của Mai - Ảnh: THẢO NGỌC
Lý Thị Mai (lớp 12K11) học trễ một năm nên lớn hơn Dung một tuổi, nhưng Mai nhận thấy Dung rất trưởng thành và có tính tự lập cao. Cả hai học chung vào năm lớp 1 và sau đó là cả cấp 2 và cấp 3. Vì thế mà hai bạn gắn bó như hình với bóng và bù trừ nhau bằng những ưu, khuyết điểm của bản thân.
Bố mẹ của Mai cũng làm nghề nông. Sức khỏe mẹ bạn suy yếu nhiều sau khi sinh con nên bố gần như là trụ cột kinh tế của cả gia đình có 8 nhân khẩu. Khi có dịp về thăm nhà là Mai phụ giúp bố mẹ các công việc ngoài rẫy cà phê.
Mai cho biết, nếu như Dung năng động và nhiệt huyết thì bạn trầm tĩnh và nhút nhát hơn. Trước đây Mai còn cảm thấy tự ti, rụt rè không muốn tiếp xúc với người lạ. Vậy mà sau khi gặp được Dung và nhiều bạn “hợp cạ” tại ngôi trường này, Mai đã dần cởi mở và tự tin hơn.
Đây cũng chính là lý do mà Mai mong muốn được học đại học vì với bạn đây là môi trường phù hợp để bạn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, hoàn thiện hơn, kết nối nhiều hơn.
Người dân ở thôn 1, xã Đắk Som nói riêng và huyện Đắk Glong nói chung chủ yếu là đồng bào H’mông. Nhiều em gái tại đây đã và đang là nạn nhân của nạn tảo hôn. Và những chị gái của Mai cũng đã phải lập gia đình từ năm 16 tuổi.
Mai nhìn thấy những bạn nhỏ không được đến trường, lập gia đình sớm phải sống vất vả ra sao. Vì thế Mai mong muốn bản thân trở thành giáo viên để mang con chữ về những vùng sâu vùng xa và giúp các bạn học sinh hiểu được mặt trái của nạn tảo hôn. Mai cũng phát huy tài năng vẽ tranh của mình trong việc tuyên truyền về vấn đề sức khỏe sinh sản.
Cô bạn từng đoạt giải ba cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2023 - 2024.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận