Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tình nguyện làm đôi chân, giúp bạn thân đến lớp

Thứ tư, 02/07/2025 20:26 (GMT+7)

Thời gian ngồi xe lăn đến trường, Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm (lớp 11A11 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4) được cô bạn cùng lớp Trần Gia Mỹ hỗ trợ, đồng hành.

Quỳnh Trâm và Gia Mỹ luôn là đôi bạn sát cánh cùng nhau - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ, Q.4

Cú ngã đau ngay trong buổi học đầu tiên

Đầu năm học, Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm (lớp 11A11 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4) không may bị té ngã tại cầu thang. Bạn bị đau ở cả hai chân, cảm giác tê liệt lan từ cổ chân xuống, cơn đau dồn dập và kéo dài.

Trong lúc hoảng loạn và không thể tự đứng dậy, Trâm ngồi nép vào một bên cầu thang chờ cơn đau dịu lại.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Trâm cố gắng gượng dậy, đau đớn lần từng bậc thang để xuống tầng trệt. Dù rất đau, bạn vẫn cố gắng ngồi cùng bạn bè, tiếp tục lên lớp để không bỏ lỡ buổi học đầu tiên.

Về đến nhà, Trâm không thể tự đứng dậy, phải nhờ ba hỗ trợ mọi sinh hoạt. Dù cố gắng giấu đi nỗi đau ở chân, tình trạng sưng tấy và tê liệt ở cả hai chân của Trâm khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Trâm bị chấn thương ở hai cổ chân, phải hạn chế tối đa việc di chuyển, phải sử dụng nẹp chân loại cố định cổ chân.

Trong khoảng thời gian điều trị tại nhà, Trâm trải qua nhiều khó khăn về cả thể chất lẫn tinh thần. Bạn cảm thấy bị tụt lại phía sau vì việc học gián đoạn, không thể đến lớp, không trực tiếp nghe giảng.

Khi trở lại trường, Trâm vẫn phải thường xuyên đi thăm khám và vật lý trị liệu. Việc di chuyển nhiều khiến vết thương đau nhức, nhất là những ngày trở trời, có lúc cô bạn sốt kéo dài 2-3 ngày.

Tình bạn đáng quý của 2 nữ sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Khi Trâm quay trở lại trường cùng chiếc xe lăn, cô bạn cùng lớp - Gia Mỹ- nhiệt tình hỗ trợ bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Gia Mỹ đẩy xe vào lớp, đưa bạn đi vệ sinh, kéo ghế ngồi cạnh mỗi khi cần thảo luận nhóm.

Những lúc bạn phải nghỉ học, Gia Mỹ gửi bài học, chép bài giúp bạn... Gia Mỹ còn là chỗ dựa tinh thần Trâm đối mặt với những lời bàn tán không hay từ xung quanh. Gia Mỹ vẫn kiên trì đồng hành mỗi khi Trâm cần giúp đỡ.

Những hành động âm thầm nhưng đầy yêu thương đó đã tiếp thêm cho Trâm nghị lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tình nguyện làm đôi chân, giúp bạn thân đến lớp - Ảnh 3.

Gia Mỹ hỗ trợ Quỳnh Trâm vào chỗ ngồi - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ, Q.4

Về phần Gia Mỹ, cô bạn chia sẻ rằng tuy việc giúp đỡ Trâm có phần vất vả nhưng mang lại niềm vui và sự gắn kết đặc biệt. Những lần cùng học bài, cùng chia sẻ nỗi buồn là kỷ niệm tuổi học trò đáng nhớ của hai bạn.

Dù khó khăn đến đâu, hãy học tốt và sống tử tế

“Thời gian đầu Quỳnh Trâm bị thương, em phải nghỉ học nhiều khiến tôi và các thầy cô rất lo lắng. Nhờ sự hỗ trợ của ban giám hiệu, lớp được chuyển từ lầu hai xuống tầng trệt để em có thể đi học đều hơn và thuận tiện di chuyển.

Gia đình, thầy cô và đặc biệt là Gia Mỹ chính là “kiềng ba chân”, nâng đỡ Trâm vượt qua khó khăn, duy trì thành tích học tập tốt.

Tôi đặc biệt xúc động trước tấm lòng của Gia Mỹ - một học sinh trầm tính nhưng đầy bao dung. Suốt cả năm học, em luôn âm thầm giúp đỡ Trâm từng chút một: đẩy xe, lấy sách, đồng hành mọi lúc.

Chính vì vậy, tôi đã đề xuất khen thưởng cả hai em như một lời nhắn gửi đến học sinh toàn trường: Dù khó khăn đến đâu, hãy học tốt và sống tử tế để trở thành người có ích cho xã hội”.

Cô Nguyễn Kim Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 11A11)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: