Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18

Thứ ba, 19/05/2026 20:49 (GMT+7)

Ngày 19-5, Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, TP.HCM) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú là thầy Huỳnh Thanh Khoa và bạn Nguyễn Bảo Hoài Thương (lớp 12A10).

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 1.

Cô Cao Thị Thiên Phúc (Trường Phòng học sinh – sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng chị Nguyễn Lê Phương Uyên (Cán bộ Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn) tặng hoa chúc mừng đảng viên được kết nạp - Ảnh: TUYẾT NHI

Trong đó, Hoài Thương được kết nạp đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Khoảnh khắc nhận quyết định kết nạp Đảng, nữ sinh cố giữ bình tĩnh. Nhưng đến khi nhắc về ba mẹ trong phần phát biểu tri ân, bạn đã nghẹn giọng.

Hành trình trưởng thành từ công tác Đoàn - Đội của nữ sinh Tây Thạnh

Sự gắn bó với công tác Đoàn - Đội của Hoài Thương bắt đầu từ những năm học THCS. Khi còn học tại Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (phường Bình Tân, TP.HCM), bạn từng là Liên đội trưởng năng nổ, thường xuyên tham gia hoạt động phong trào.

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 2.

Thầy Phạm Văn Cường (Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh) trao quyết định kết nạp Đảng cho Hoài Thương - Ảnh: TUYẾT NHI

Lên cấp 3, môi trường mới với nhiều thử thách hơn cũng khiến Thương thay đổi. Không còn là cô bạn chỉ thích đứng trên sân khấu dẫn chương trình hay điều hành hoạt động, nữ sinh dần học cách lắng nghe, kết nối tập thể và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Một trong những kỷ niệm khiến Thương nhớ nhất là khi tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ giai đoạn 2023 - 2024 với vai trò Chỉ huy phó thường trực.

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 3.

Hoài Thương (thứ hai, từ phải qua) cùng các bạn trong Ban chấp hành Đoàn trường THPT Tây Thạnh - Ảnh: TUYẾT NHI

Đó là quãng thời gian nữ sinh gần như "chạy liên tục" với các hoạt động từ sáng đến tối. Có ngày vừa kết thúc chương trình ở trường, bạn tiếp tục cùng đội hình đi thực hiện công trình tình nguyện hay hỗ trợ các hoạt động hè cho thiếu nhi địa phương.

"Mệt thì có mệt nhưng mình nhớ cảm giác cả đội cùng làm việc với nhau rất vui. Mình học được cách quan tâm người khác nhiều hơn và hiểu rằng hoạt động cộng đồng không phải chuyện làm cho có", Thương kể.

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 4.

Hoài Thương trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ giai đoạn 2023 - 2024 - Ảnh: NVCC

Những trải nghiệm ấy dần giúp nữ sinh xác định rõ hơn con đường mình muốn theo đuổi. Hoài Thương cho biết bản thân mong muốn theo đuổi một công việc có thể giúp ích cho mọi người và đóng góp nhiều hơn cho xã hội trong tương lai.

Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của cá nhân mỗi đồng chí, mà còn là niềm vui chung của tập thể trường THPT Tây Thạnh. Khoảnh khắc này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, mở ra con đường cống hiến, rèn luyện và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng.
Thầy Nguyễn Vân Yên (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh) phát biểu tại buổi lễ

Hoài Thương cho biết việc được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự lớn đối với bản thân. Đồng thời, nữ sinh cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể sau cột mốc đặc biệt này.

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 5.

Hoài Thương đọc lời tuyên thệ của đảng viên - Ảnh: TUYẾT NHI

Theo cô Nguyễn Thiện Thái Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A10), Hoài Thương là học sinh năng nổ, hòa đồng và luôn có trách nhiệm với tập thể. Cô Vân nhận xét thương là bạn có tinh thần cầu tiến và khá chủ động trong công việc.

"Có lúc mình từng bị ngợp"

Hoài Thương hiện là Bí thư Chi đoàn 12A10, Đoàn trường THPT Tây Thạnh nhiệm kỳ 2025 - 2026. Vừa qua, bạn đạt giải ba môn Lịch sử trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025 - 2026. 

Ít ai ngờ phía sau bảng thành tích ấy từng là những ngày nữ sinh phải học cách cân bằng mọi thứ vì cảm giác việc nào cũng quan trọng nhưng thời gian thì không đủ.

"Mọi người thường nghĩ học sinh hoạt động nhiều sẽ năng động và giỏi sắp xếp thời gian lắm. Nhưng thật ra giai đoạn đầu mình cũng bị ngợp", Thương kể.

Là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn tại trường THPT Tây Thạnh, Thương gần như kín lịch với họp hành, chương trình, phong trào. Có thời điểm, bạn đi hoạt động về muộn rồi tiếp tục thức khuya học bài để kịp kiểm tra hôm sau.

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 6.

Thương thường đảm nhận vai trò MC trong các sự kiện của trường - Ảnh: NVCC

Điều khiến Thương thay đổi là khi bạn nhận ra mình không thể cố làm mọi thứ theo kiểu "ôm hết". Thay vì chạy theo cảm giác phải hoàn hảo, Thương bắt đầu học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, chia nhỏ công việc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn.

"Mình nghĩ hoạt động hay học tập đều cần sự nghiêm túc. Nếu đã chọn tham gia thì phải làm hết khả năng, nhưng cũng cần biết giới hạn của bản thân", bạn chia sẻ.

"Ba mẹ luôn là chỗ dựa phía sau mình"

Trong phần phát biểu tại lễ kết nạp Đảng, Hoài Thương gửi lời cảm ơn đến thầy cô, nhà trường, bạn bè và đặc biệt là ba mẹ. 

"Ba mẹ luôn ủng hộ mình tham gia các hoạt động và động viên mình cố gắng trong học tập. Mỗi lần mình đi chương trình về, ba mẹ đều hỏi hôm nay có vui không, học được điều gì. Mình nghĩ nếu không có sự tin tưởng và động viên từ ba mẹ, chắc mình sẽ không đủ tự tin để thử nhiều điều như vậy", Thương chia sẻ.

Theo nữ sinh, có những hôm đi hoạt động về muộn, ba vẫn thức đợi cửa. Những lần áp lực vì học hành hay công việc Đoàn, mẹ thường là người ngồi nghe bạn tâm sự lâu nhất.

Nữ sinh Tây Thạnh bật khóc cảm ơn ba mẹ tại lễ kết nạp Đảng tuổi 18 - Ảnh 7.

Ba mẹ tự hào và xúc động chụp cùng Hoài Thương - Ảnh: TUYẾT NHI

Chú Nguyễn Chí Thanh (phụ huynh của Hoài Thương) cho biết dù công việc bận rộn, anh vẫn cố gắng sắp xếp để có mặt trong ngày con gái nhận quyết định kết nạp Đảng.

"Thấy con trưởng thành, biết sống trách nhiệm và có mục tiêu rõ ràng thì mình rất vui. Gia đình chỉ mong con giữ được sự tử tế và tinh thần cầu tiến đó", chú chia sẻ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: