Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Đại biểu, thầy cô, phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm cùng 3 đảng viên trẻ của chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Chiều 19-5, chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Gia Định, TP.HCM) tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 3 học sinh lớp 12 gồm: Trần Hải Yến (lớp 12A16), Lê Anh Khoa (lớp 12A16) và Trần Đình Nghị (lớp 12A18).
Với bạn Trần Hải Yến, ngày 19-5-2026 sẽ là ngày khó quên trong đời. Cô bạn vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng dưới sự chứng kiến của thầy cô, bạn bè, đặc biệt là người ba thân yêu.
Ba Hải Yến từng công tác tại Lữ đoàn 125 (vùng 2 Hải quân), có thời gian làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Mỗi dịp nghỉ phép về thăm nhà, ba lại kể bạn nghe chuyện Bác Hồ, chuyện những người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió.
Chính những câu chuyện ấy cùng những lần theo ba vào đơn vị đã nhen nhóm trong Yến khát khao cống hiến và lý tưởng sống đẹp.
"Mình không nghĩ gì nhiều, chỉ mong lớn lên được làm điều gì đó có ích phục vụ đất nước giống như ba và các chú" - Yến chia sẻ.
Bạn bè hay trêu Yến là "con nhà nòi", bởi cô bạn có tính cách mạnh mẽ, cương trực, dám nghĩ dám làm. Đó là kết quả của quá trình rèn luyện từ thuở bé.

Hải Yến nhận quyết định kết nạp Đảng từ cô Lê Thị Xuân Dung (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám) - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Ngày nhận được tin mình được kết nạp Đảng, người đầu tiên Yến chia sẻ niềm vui là ba. Cô bạn dự định thi vào Học viện Khoa học quân sự, mong một ngày được khoác lên mình màu áo lính, tiếp bước ba cống hiến cho Tổ quốc, quê hương.
Còn với Lê Anh Khoa, khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ vào Đảng là khoảnh khắc đặc biệt trong đời.
Khoa tự nhận mình là người hướng nội, nhút nhát. Những năm cấp 1, cấp 2, cậu bạn hiếm khi nghĩ đến việc tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.
Lên cấp 3, được sự động viên của thầy cô, bạn bè, Khoa quyết tâm "vượt lên chính mình", ứng cử vào ban chấp hành Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám.
"Tham gia công tác Đoàn giúp mình tự tin hơn, vui vẻ hơn, bản thân cũng ngày càng tiến bộ. Đó cũng là lúc mình bắt đầu ấp ủ ước mơ được vào Đảng để được rèn luyện nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn" - Khoa kể.
Nhìn lại hành trình 3 năm, Khoa tự hào khi mình đã chiến thắng bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn.
Trần Đình Nghị - giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn địa lý, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia - lại có hành trình khác.
Giống như Khoa, Nghị bén duyên với hoạt động Đoàn từ năm lớp 10 và cảm thấy đây là môi trường phù hợp, giúp bản thân tiến bộ từng ngày.
Một lần, khi nghe thầy cô hỏi: "Em có muốn trở thành đảng viên không?", cậu bạn đã nghiêm túc tìm hiểu, suy nghĩ và quyết tâm phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Sau hai năm tham gia ban chấp hành Đoàn trường, Nghị chủ động lùi về, dồn toàn lực cho mục tiêu vào đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Cậu bạn vẫn giữ vai trò cố vấn, hỗ trợ thế hệ đàn em trong các hoạt động.
Với Nghị, có rất nhiều cách để cống hiến, quan trọng là phải xác định mục tiêu, lý tưởng đúng đắn và nghiêm túc theo đuổi.

(Từ trái qua) Anh Khoa, Hải Yến, Đình Nghị nhận hoa chúc mừng từ bà Triệu Lệ Khánh (Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Gia Định) - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Đó là lời dặn dò của thầy Huỳnh Văn Bình (Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám) với các bạn đảng viên vừa được kết nạp Đảng.
"Tuổi 18 của các bạn được đánh dấu bằng việc đứng vào hàng ngũ Đảng - đó là vinh dự vô cùng to lớn. Trước khi nghĩ đến những điều lớn lao, hãy sống tử tế, có trách nhiệm, có lý tưởng" - thầy Bình nhắn nhủ 3 đảng viên trẻ.

Thầy Huỳnh Văn Bình (Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám) và 3 đảng viên trẻ Đình Nghị, Hải Yến, Anh Khoa - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Chia sẻ với Mực Tím, thầy Bình không giấu được sự xúc động. "Không chỉ riêng các em, thầy cô cũng trải qua hành trình đồng hành, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh đầy cảm xúc. Nhìn các em trưởng thành thêm một bước, thầy cô rất tự hào và hạnh phúc.
Nhìn các em nhận quyết định kết nạp Đảng, đọc lời tuyên thệ, thầy như nhìn thấy chính mình thời điểm cách đây gần 20 năm" - thầy chia sẻ.
Yến, Khoa và Nghị có hoàn cảnh, câu chuyện và hành trình phấn đấu khác nhau. Nhưng khi được hỏi: "Tại sao em muốn vào Đảng", 3 bạn đều có cùng đáp án: "Muốn được rèn luyện và cống hiến nhiều hơn".
Thầy mong 3 đảng viên trẻ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy. Tất nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn thời điểm hiện tại vẫn là học tập.
Nhiều học sinh của Trường THPT Hoàng Hoa Thám được kết nạp Đảng ở tuổi 18 giờ đã trưởng thành, vẫn đang tiếp tục hành trình rèn luyện, cống hiến. Đó là nguồn cảm hứng, là tấm gương để thế hệ sau tiếp bước.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận