Hành trình trưởng thành của cô bạn đảng viên 18 tuổi

Thứ ba, 03/02/2026 13:49 (GMT+7)

Lớn lên ở vùng đất Củ Chi, bạn Phan Nguyễn Cát Tường (cựu học sinh Trường THPT Củ Chi, xã Tân An Hội, TP.HCM) đã quen thuộc với những câu chuyện cách mạng từ gia đình. Từ môi trường ấy, Tường dần hình thành ý thức rèn luyện, tham gia phong trào Đoàn và trở thành đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi.

Hành trình trưởng thành của cô bạn đảng viên 18 tuổi - Ảnh 1.

Cát Tường và cô Lê Thị Uyên trong ngày Tường được kếtnạp Đảng - Ảnh: DUY LÊ

Học sinh đầu tiên của Trường THPT Củ Chi được kết nạp đảng

Cát Tường hiện là sinh viên năm nhất ngành sư phạm ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ Tường đã được nghe ông bà kể về những câu chuyện kháng chiến, nuôi giấu cán bộ... “Bà cố mình là Mẹ Việt Nam anh hùng, ông nội mình có hơn 30 năm tuổi Đảng, mẹ và các chú đều là đảng viên”, Tường chia sẻ.

Từ truyền thống gia đình, khi bước vào THPT, Tường được mẹ động viên tham gia nhiều hoạt động Đoàn để rèn luyện bản thân và trau dồi kỹ năng. Ngay từ lớp 10, Tường đã xung phong làm Bí thư chi đoàn lớp, tích cực tham gia Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, Ngày Chủ nhật xanh...

Ngày 22-4-2025, Cát Tường vinh dự được nhà trường tổ chức kết nạp Đảng. Khoảnh khắc ấy, nữ đảng viên trẻ không giấu được xúc động khi nghe cô Lê Thị Uyên (Hiệu trưởng Trường THPT Củ Chi) chia sẻ: “Tường là đảng viên được kết nạp ở tuổi 18 đầu tiên trong lịch sử 63 năm hình thành và phát triển Trường THPT Củ Chi. Em là gương mặt tiêu biểu đại diện cho học sinh nhà trường và lan tỏa tinh thần rèn luyện đến các thế hệ học sinh sau này”.

Hành trình trưởng thành của cô bạn đảng viên 18 tuổi - Ảnh 2.

Cát Tường và ba mẹ, em gái - Ảnh: DUY LÊ

Nền tảng cho sự trưởng thành

Trở thành đảng viên giúp Cát Tường trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Tường đã tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Khi còn học THPT, đôi khi bạn còn rụt rè, chưa thật sự chủ động, tuy nhiên lên đại học, Tường đã mạnh dạn ứng cử làm lớp trưởng, tham gia các hoạt động giao lưu, đón tiếp sinh viên quốc tế... 

Hiện tại, Tường đang sinh hoạt tại chi bộ Khoa Ngữ văn và là một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất của chi bộ.

Trong tương lai, Cát Tường đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại giỏi, bổ sung chứng chỉ IELTS để xét tuyển văn bằng 2 ngành công an, tiếp tục theo đuổi ước mơ khoác lên mình màu áo công an.

Theo Tường, nghề nghiệp nào cũng cao quý nhưng bạn đặc biệt mong muốn trở thành chiến sĩ công an bởi đây là lực lượng luôn tiên phong trong các hoạt động bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự cho xã hội.

Hành trình trưởng thành của cô bạn đảng viên 18 tuổi - Ảnh 3.

Cát Tường đang là sinh viên năm nhất ngành sư phạm ngữ văn - Ảnh: NVCC.

Là sinh viên, đảng viên trẻ, Cát Tường luôn quan tâm các sự kiện, dấu mốc quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua. Tường chia sẻ: “Đại hội đã đưa ra nhiều quyết sách chiến lược, trong đó có các nội dung gắn liền với thế hệ trẻ.

Là người đang theo học ngành sư phạm, mình tin rằng thời gian tới, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Mình mong sẽ có thêm chính sách hỗ trợ sinh viên học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Khi giảng dạy, làm việc trong môi trường quốc tế, việc truyền tải thông tin, lan tỏa hình ảnh của đất nước bằng tiếng Anh cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: