Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Chị Mai Hải Yến và anh Nguyễn Đăng Quang
Chị Mai Hải Yến từng là Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS Lam Sơn, phường Bình Phú, TP.HCM rồi Bí thư Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm, TP.HCM. Chị đang công tác tại Thành Đoàn TP.HCM với công việc gắn liền với công tác thiếu nhi.

Đội viên Mai Hải Yến phát biểu tại chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ đội viên thiếu nhi năm 2016 - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Nhớ về tuổi Đội rực rỡ, chị Hải Yến xúc động: “Chị có ba lần vô cùng tự hào! Lần đầu được kết nạp vào Đội, lần thứ hai là được kết nạp vào Đoàn và lần thứ ba vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với chị, đây là những mốc son trên con đường trưởng thành của chính mình”.
Lần đầu tiên trở thành đội viên, được mang chiếc khăn quàng đỏ trên vai mà chị nhớ mãi lời thầy dặn dò: “Màu đỏ chính là màu cờ Tổ quốc”. Cũng từ đây chị luôn cố gắng học tập thật tốt, sinh hoạt Đội thật nhiều để xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.
Còn anh Trương Đăng Quang (cựu Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS Đặng Trần Côn, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) nhớ lại: “Vào Đội anh mới ý thức được việc tự rèn luyện trong học tập cũng như sinh hoạt phong trào. Nó không chỉ giúp anh nắm thêm kỹ năng mà còn giúp bản thân tiếp cận với nhiều điều mới, rộng hơn trong xã hội”.

Chị Hải Yến tham gia phụ trách thiếu nhi trong hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2025 tại Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 - Ảnh: HỮU ĐẠT
Từ đây với câu slogan “Thích thì nhích”, anh Quang đã dồn nhiều công sức cho từng nội dung thi qua các môn như nút dây, thám du, morse, semaphore, dã ngoại… Mỗi môn là một thử thách với thí sinh lần đầu đi thi.
Qua những lần thi, anh Quang chợt nhận ra rằng những môn mình ước mơ đạt điểm cao thì sẽ đầu tư nhiều hơn để đạt được thành quả như mong đợi.

Thí sinh tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Trương Đăng Quang (phía trước) - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Tổ chức Đội đã giúp anh Đăng Quang và chị Hải Yến trưởng thành hơn rất nhiều trong công việc, tự tin hơn trong giao tiếp…
Nhắc đến 3 từ “Trưởng thành Đội” đối với các bạn đội viên là một điều gì đó hết sức cảm động, thương nhớ!
Chị Hải Yến xúc động: “Khép lại hành trình tuổi Đội tươi đẹp của mình, chị vinh dự được tuyên dương là Công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2017”. Đó không chỉ là thành tích to lớn mà là động lực giúp chị nỗ lực, tiếp tục hành trình bền bỉ để lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.
Ngày nhận danh hiệu này, chị đỏ hoe mắt khi biết mình sắp chia tay tuổi Đội rồi! Từ đây, chị luôn ước mơ được tiếp lửa cho các bạn đội viên bằng những hoạt động gắn bó, sẻ chia, truyền đạt lại ngọn lửa Đội của mình.

Đảng viên trẻ Trương Đăng Quang (bên trái) - Ảnh: QUỐC THỊNH
Còn anh Đăng Quang mãi không quên khi tự mình tháo chiếc khăn quàng đỏ ra trao lại cho thế hệ đàn em tại lễ trưởng thành Đội. Anh Quang bật mí là vẫn còn lưu giữ một chiếc khăn quàng đỏ lúc lên nhận danh hiệu Én vàng và xem nó như vật bất ly thân.

Anh Trương Đăng Quang nhận danh hiệu Én vàng năm 2016 - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Anh cho biết: “Anh chưa bao giờ xa rời tổ chức Đội vì anh biết mình sẽ trở thành anh chị phụ trách thiếu nhi, người đoàn viên mang khăn quàng đỏ sau này”.
Nếu như chị Hải Yến ao ước được truyền lửa cho đội viên thì anh Quang chọn con đường bảo vệ sức khỏe cho thiếu nhi cũng như người dân bằng kiến thức của mình.
Anh chị tin rằng người đoàn viên thanh niên thành phố Bác sẽ mãi là những thanh niên xung kích trên tất cả mặt trận của xã hội, từ tình nguyện đến cống hiến sức trẻ cho xã hội.
Nhớ lại hành trình trưởng thành của mình, anh Đăng Quang chia sẻ: “Ngay từ khi bước vào cấp Hai, anh đã tự đặt ra cho mình hai chặng đường rõ ràng: tăng tốc và bứt phá. Suốt 4 năm học THCS, anh tích cực tham gia hầu hết các hoạt động Đội để tích lũy kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh.
Đến 3 năm THPT, anh chuyển trọng tâm sang học tập, chuẩn bị cho mục tiêu thi vào trường y, đồng thời vẫn duy trì tham gia các hoạt động Đoàn”.
Nhắc lại những dấu mốc đáng nhớ, anh Quang không giấu được xúc động: “Những giải thưởng như Én vàng - Hội thi Phụ trách Đội giỏi (Olympic Cánh Én TP.HCM) năm 2016, giải Nhất Hội thi Thủ lĩnh sinh viên TP.HCM, giải Nhất Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ XI năm 2022… đã tiếp thêm cho anh sự tự tin trên con đường mình lựa chọn”.
Từ những kiến thức và trải nghiệm Đoàn - Đội ban đầu, anh Quang dần nhận ra bản thân còn thiếu điều gì để không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thiện mình mỗi ngày.
Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình ấy là niềm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn là sinh viên đại học - kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ, nghiêm túc.
Hiện nay, anh Quang đang công tác với vai trò bác sĩ điều trị tại Khoa Can thiệp Tim mạch - Bệnh viện Quân y 175.

Anh Đăng Quang hiện là bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: NVCC
Anh tâm sự: “Anh luôn cố gắng học tập thật tốt để nắm vững kiến thức chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao tay nghề để trở thành bác sĩ giỏi, có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn”.
Còn điều mà chị Mai Hải Yến luôn đặt ra cho mình chính là “dám ước mơ và dám thực hiện”. Chị bật mí là từ công tác Đội, chị học được cách làm việc có kế hoạch, biết phân công, phối hợp, biết kiên trì theo đuổi mục tiêu.
Quan trọng hơn, Đội đã gieo vào chị những “hạt mầm đầu tiên” để hình thành nhân cách: biết sống có ích, sống trách nhiệm và biết cống hiến.
Chính nền tảng đó đã theo chị suốt những năm tháng sau này, trở thành hành trang quan trọng để chị tiếp tục trưởng thành khi bước sang môi trường Đoàn - Hội. Từ người được dìu dắt (đội viên) trở thành người dẫn dắt (đoàn viên), chị đã thực sự được thử thách, va chạm để trưởng thành.
Nhìn lại hành trình từ chỉ huy Đội, cán bộ Đoàn - Hội đến đảng viên, chị nhận ra rằng mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng nhưng được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ xuyên suốt: lý tưởng cống hiến cho cộng đồng và cho đất nước.
Chị tin rằng khi được rèn luyện trong môi trường Đoàn - Hội - Đội, những người trẻ sẽ có đủ bản lĩnh, tri thức và khát vọng để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM và của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là khi đất nước đang hướng tới những dấu mốc quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận