Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Được miễn hoàn toàn học phí, Ngọc Thảo (lớp 12A11, Trường THPT Củ Chi, xã Tân An Hội, TP.HCM) yên tâm hơn cho hành trình học tập phía trước - Ảnh: NVCC
Với những người trẻ, khái niệm hạnh phúc thật gần gũi. Đó là những câu chuyện giản dị đang xảy ra xung quanh ta mỗi ngày, hướng đến một cuộc sống hòa bình, ấm no, không ngừng phát triển, có sự gắn kết giữa gia đình, cộng đồng... cùng chung tay góp sức.
Gia đình đơn chiếc, thuộc diện hộ cận nghèo, dù đã được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhưng chi phí học tập vẫn là nỗi lo của Ngọc Thảo (lớp 12A11, Trường THPT Củ Chi, xã Tân An Hội, TP.HCM)
“Mẹ mình mất sớm, ba không liên lạc được, mình sống cùng bà ngoại hơn 70 tuổi. Trước đây, mình thường đi làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh hoặc bán chuối, khoai ở chợ để kiếm tiền học. Lên lớp 12 cuối cấp, mình thật sự lo lắng vì không còn đủ thời gian để đi làm thêm”, Thảo chia sẻ.
Từ đầu năm học 2025- 2026, Thảo và tất cả bạn bè đã được miễn hoàn toàn học phí.
Việc được miễn hoàn toàn học phí từ năm học này đã giúp cuộc sống của Ngọc Thảo vơi bớt căng thẳng. Mỗi tháng, cô bạn không còn phải chắt chiu để lo tiền học, thay vào đó Thảo lên kế hoạch dành dụm cho chặng đường đại học sắp tới.
Thảo cho biết, bản thân dự định sẽ theo đuổi ngành sư phạm tại Trường đại học Sài Gòn, với ước mơ trở thành cô giáo.
Ngọc Thảo cũng rất yên tâm để học tập vì từ đầu năm học đã được nhà trường cho khám sức khỏe miễn phí như kiểm tra mắt, tai - mũi - họng, xương, tim và chụp X-Quang...
“Nhờ khám sức khỏe mình phát hiện bản thân bị lệch vai do ngồi sai tư thế, nếu kéo dài có thể bị vẹo cột sống. Bác sĩ cũng hướng dẫn cho mình các bài tập, thay đổi thói quen xấu để cân chỉnh lại vóc dáng”, Thảo hồ hởi kể.
Cũng như Ngọc Thảo, bạn Lù Thị Hoang (lớp 11A3, Trường THPT Tông Lệnh, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho biết cứ mỗi khi đến đầu năm học là lại có thêm một nỗi lo toan cho gia đình.
Năm 2018, mẹ của Hoang trải qua phẫu thuật chữa trị bệnh tim. Kể từ đó, cô không thể lao động nặng để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình do sức khỏe yếu. Kinh tế gia đình đổ dồn lên vai cha. Cha của Hoang quanh năm đi làm ở tỉnh xa.
Việc miễn học phí không chỉ giúp giảm bớt chi tiêu cho gia đình mà còn giảm đi một áp lực tinh thần âm thầm nhưng kéo dài. Ba mẹ bạn có thể yên tâm hơn, còn bạn thì bước vào năm học mới với tâm thế nhẹ nhõm và tập trung hơn cho việc học.
“Điều mình cảm nhận sâu sắc nhất là sự quan tâm của Nhà nước đối với tương lai của học sinh. Chính điều đó đã tiếp thêm cho mình niềm tin, động lực và trách nhiệm học tập tốt hơn, để xứng đáng với những điều tốt đẹp mà xã hội đã trao gửi”, Lù Thị Hoang nhấn mạnh.

Lù Thị Hoang nhẹ gánh lo khi bạn và em trai được miễn học phí - Ảnh: THẢO NGỌC
Áp lực học tập, kỳ vọng từ gia đình, những băn khoăn tuổi mới lớn... từng khiến không ít học sinh chọn cách im lặng. Nhưng giờ đây, ở nhiều trường, sự im lặng ấy đã được lắng nghe.
Phòng tham vấn tâm lý; các buổi tọa đàm, workshop về sức khỏe tinh thần trở thành điểm tựa cho học sinh. Ở đó, các bạn được giãi bày nỗi buồn, được khóc nếu cần và được chỉ dẫn cách chăm sóc chính mình.
Nhiều trường THPT đã và đang triển khai phòng tham vấn tâm lý học đường, điển hình như Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Trường THPT Nguyễn Du (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bình Trị Đông, TP.HCM)...

Trâm Anh (giữa) cùng bạn bè trong ngày hội chào đón học sinh khối 10 của trường - Ảnh: THẢO NGỌC
Nguyễn Ngọc Trâm Anh (lớp 10A3, Trường THPT Dương Văn Thì, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) cho biết trường của bạn thường xuyên có các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sau những hoạt động này bạn đã thấu hiểu cảm xúc của mình hơn, biết quan tâm và yêu thương, trân trọng bản thân.
Còn bạn Nguyễn Ngọc Tường Lam (lớp 10, Trường THPT Phước Kiển, xã Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ trường của bạn đã tổ chức các buổi chuyên đề về tâm sinh lý khi bước vào lứa tuổi thanh thiếu niên.
Qua những buổi trò chuyện, tìm hiểu và những giải đáp thắc mắc từ các thầy cô giáo viên bộ môn, bạn hiểu được nguyên do những biến đổi về tâm trạng, cảm xúc của bản thân hơn, biết tiết chế và điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của mình...
Đầu tháng 11- 2025, một cơn lũ lớn tràn về đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà tại tỉnh Lâm Đồng.
Nhớ lại thời điểm đó, anh Đỗ Bảo Nguyên (Lâm Đồng) vẫn còn bàng hoàng: “Tôi chỉ kịp đưa cả gia đình chạy ngay lên núi tránh lũ, tài sản hầu như đều phải bỏ lại. Khi quay về, căn nhà sập hoàn toàn, chỉ còn chỏng chơ hai bức tường. Tôi như sụp đổ khi phần lớn tài sản đều không còn”.

Bộ đội giúp xây dựng nhà cho anh Bảo Nguyên - Ảnh: NVCC
Sau lũ, anh Nguyên cùng gia đình phải thuê trọ sống tạm bợ với nỗi lo không có nơi ở ổn định. Anh từng nghĩ gia đình mình khó có thể xây kịp lại nhà, đón Tết. Khi nghe tin bộ đội về hỗ trợ xây nhà mới, anh Nguyên mừng nhưng cũng không dám hy vọng nhiều.
Nhưng niềm hy vọng ấy đã sớm trở thành hiện thực vì chỉ sau một tháng, căn nhà cấp bốn kiên cố với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình.
“Khoảng 30 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 25 đã trực tiếp về giúp tôi xây nhà hoàn toàn miễn phí. Không chỉ riêng gia đình tôi, nhiều hộ dân xung quanh cũng được bộ đội hỗ trợ xây lại nhà. Nhờ vậy, tôi có thể yên tâm cùng gia đình đón năm 2026 đầy niềm vui trong ngôi nhà mới, an toàn”, anh Nguyên xúc động.
Sao Thùy Trang (sinh viên Trường đại học Ngân hàng TP.HCM) cho biết những ngày đầu năm 2026, ông nội của Trang - ông Cao Hồng Ngọt, cựu đặc công Rừng Sác, Cần Giờ thời kháng chiến chống Mỹ - vui hơn hẳn mọi khi.
Vừa qua, ông đã được nhận quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với số tiền 400.000 đồng.
Cầm số tiền trên tay, ông Ngọt bộc bạch: “Tôi mới nhận được quà của Nhà nước vào ngày 3-1. Số tiền này tôi không dùng mà giữ làm kỷ niệm. Nếu sau này khi có dịp cần thiết, tôi sẽ quyên góp cho những nơi cần giúp đỡ.
Tôi tham gia cách mạng đã lâu, đến nay tròn 60 năm tuổi Đảng. Với tôi đây là niềm vui, niềm hạnh phúc khi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm ghi nhớ. Tôi rất trân trọng món quà ý nghĩa này”.

Ông Ngọt (ngồi giữa) vui vầy cùng các cháu - Ảnh: NVCC
Thùy Trang cho biết, vào mỗi dịp lễ lớn, các cô chú ở xã đều đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho ông. “Hôm nay nhận được 400 ngàn đồng ông rất phấn khởi, vui vẻ, còn dặn mình phải cố gắng học tập để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Thấy ông vui, mình càng có thêm động lực để học, cống hiến sức trẻ cho đất nước”, Trang nói.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận