Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thầy Đỗ Đình Đảo (hiệu trưởng, bên trái) và thầy Nguyễn Thành Nam (hiệu phó) cùng học sinh khối 12 cắt bánh kem mừng sinh nhật tuổi 18 tại lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: THẢO NGỌC
Với hơn 700 học sinh khối 12 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, lễ tri ân và trưởng thành là một cột mốc đáng nhớ, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của các bạn. Đây là dịp để học sinh cuối cấp bày tỏ tình yêu thương, sự biết ơn dành cho thầy cô, gia đình và nhìn lại một hành trình cấp 3 đầy kỷ niệm cùng bạn bè tại mái trường này.
Thầy Đỗ Đình Đảo (hiệu trưởng nhà trường) đã gửi gắm những lời dặn dò đến lứa học sinh niên khóa 2022 - 2025 - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thầy Đỗ Đình Đảo (hiệu trưởng nhà trường) đã gửi gắm những lời dặn dò đến lứa học sinh niên khóa 2022 - 2025.
"Trước mắt các em là một chặng đường dài với rất nhiều thử thách mà thử thách đầu tiên là kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến. Các em hãy cố gắng tập trung ôn bài thật tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe, tận dụng thời gian đến giây phút cuối cùng, quyết tâm giành kết quả cao nhất.
Đó là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất mà các em dành tặng cho cha mẹ, thầy cô và chính bản thân mình", thầy Đỗ Đình Đảo nhắn nhủ.
Thầy Đỗ Đình Đảo (hiệu trưởng, trái), thầy Nguyễn Thành Nam (hiệu phó, phải) đốt đuốc cho học sinh khối 12 và dẫn đầu đoàn rước đuốc - Ảnh: THẢO NGỌC
Theo thầy Đảo, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sẽ là khung trời kỷ niệm, một thời thanh xuân của học sinh. Trong đó có những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở và những điều chưa thể gọi thành tên. Thầy mong học sinh hãy gửi lại những vui buồn nơi đây và mang theo niềm tin, ý chí làm hành trang trên đường đời.
Tại buổi lễ, học sinh khối 12 hát vang bài hát mừng sinh nhật để đón tuổi 18 đầy rực rỡ bên cạnh gia đình, thầy cô và bạn bè của mình. Các bạn cũng cùng nhau chứng kiến nghi thức đốt đuốc và cổng lửa trưởng thành Tôi 18 - một nghi thức truyền thống đầy tự hào của nhà trường.
Khoảnh khắc cổng truyền thống được châm lửa cũng là lúc các bạn chính thức trưởng thành và sẵn sàng bước ra đời với tâm thế mạnh mẽ, tự tin như ngọn lửa; rực rỡ, đầy năng lượng như những tia pháo được bắn ra từ cổng truyền thống.
Đại diện 16 lớp 12 thực hiện nghi thức đốt đuốc và cổng lửa trưởng thành Tôi 18 - Ảnh: THẢO NGỌC
Hai tiết mục hát và nhảy tại lễ tri ân và trưởng thành Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: THẢO NGỌC
Nguyễn Hoàng Nhã Phương (lớp 12A14) đại diện học sinh khối 12 nói lên tâm tình với ba mẹ - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Nguyễn Hoàng Nhã Phương (lớp 12A14) - đại diện học sinh khối 12 - nói lên tâm tình với ba mẹ: "Cảm ơn ba mẹ đã luôn hiện diện trong hành trình trưởng thành của chúng con. Chúng con sẽ cố gắng thật nhiều để thành công trong cuộc sống, không khiến ba mẹ phải lo lắng và để sau này chúng con có thể chăm sóc ba mẹ khi về già như cách ba mẹ đã từng chăm sóc chúng con".
Học sinh tặng hoa tri ân cho ba mẹ trên sân khấu - Ảnh: THẢO NGỌC
Đại diện 16 lớp 12 tặng hoa cho thầy cô giáo - Ảnh: THẢO NGỌC
Trân trọng dành tặng cô giáo những bông hoa tri ân trên ngực áo - Ảnh: THẢO NGỌC
Buổi lễ tri ân và trưởng thành cũng có rất nhiều giây phút lắng đọng và đầy cảm xúc khi học sinh cùng dành tặng những bó hoa, những bông hoa cài áo, cái ôm, dành cho những người thầy, người cô và người thân của mình.
Để đáp lại tình cảm của học sinh, các thầy cô giáo cũng đã dành tặng các bạn một tiết mục nhảy hiện đại mang tên Nụ cười 18, 20.
Tiết mục nhảy Nụ cười 18, 20 của thầy cô - Clip: THẢO NGỌC
Tiết mục như món quà tinh thần dành mà thầy cô dành cho học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC
"Các em hãy tự tin bước vào đời với những kiến thức đã học và cô chúc các em sẽ thực hiện được những điều mình mong muốn. Cô mong rằng các bạn sẽ luôn giữ được những nụ cười thật tươi của tuổi 18 như trong buổi lễ ngày hôm nay; luôn lạc quan, yêu đời trong cuộc sống", cô Huỳnh Thị Đào (chủ nhiệm 12A7) chia sẻ về thông điệp của tiết mục này.
Cô Huỳnh Thị Đào và học sinh của mình - Ảnh: THẢO NGỌC
Để buổi lễ thêm phần ấn tượng và đáng nhớ, một số bạn học sinh cũng tự thiết kế hoặc mua các đồ trang trí cho chiếc mũ tốt nghiệp của mình.
Các bạn học sinh đã tranh thủ chụp những bức hình thật đẹp cùng bạn bè, thầy cô trước khi tạm biệt ngôi trường.
Những phụ kiện trang trí nón tốt nghiệp, dây đeo cổ giúp cho các bạn sinh thêm nổi bật hơn - Ảnh: THẢO NGỌC
Học sinh chụp ảnh cùng phông nền ghi tên tất cả học sinh khối 12 của trường - Ảnh: THẢO NGỌC
Phạm Huy Hoàng (lớp 12A1) bày tỏ niềm vui khi gia đình cùng có mặt tại buổi lễ của bạn. Hoàng chụp ảnh cùng em trai và bà nội của mình - Ảnh: THẢO NGỌC
Võ Thị Mỹ Duyên (lớp 12A16) rất thích thú được thần tượng "ghé thăm". Hình in khổ lớn và bó hoa độc đáo là món quà do nhóm bạn thân của Duyên chuẩn bị - Ảnh: THẢO NGỌC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận