Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thầy trò Trường THPT Hùng Vương cùng nhau mừng sinh nhật tuổi 18 của teen cuối cấp - Ảnh: VƯƠNG
Chúc mừng tuổi 18 là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của học sinh lớp 12 niên khóa 2022-2025 Trường THPT Hùng Vương.
Đây cũng là chương trình khép lại chuỗi hoạt động Lễ tri ân và trưởng thành được nhà trường tổ chức xuyên suốt cả ngày 14-6.
Các bạn lớp 12A9 hào hứng trước chương trình - Ảnh: VƯƠNG
12A5 cũng "cháy" không kém cạnh - Ảnh: VƯƠNG
Quậy hết cỡ trong đêm hội cuối cùng thời học sinh - Ảnh: VƯƠNG
Sân khấu Chúc mừng tuổi 18 lung linh như một concert thu nhỏ - Ảnh: VƯƠNG
Đặc biệt, chương trình năm nay còn là dịp để tập thể sư phạm, học sinh gửi lời tri ân đặc biệt đến cô hiệu trưởng Trương Thị Bích Thủy và thầy phó hiệu trưởng Lê Quang Huy. Hai thầy cô sẽ chính thức nghỉ hưu trong thời gian tới, sau nhiều năm gắn bó và dẫn dắt ngôi trường Hùng Vương.
Thầy cô giáo cũng tham gia vận động cùng học sinh - Ảnh: MAI TRÚC
Khi giai điệu Khúc hát mừng sinh nhật vang lên, khoảng 1.000 học sinh lớp 12 đội nón sinh nhật, biến sân trường thành buổi tiệc tuổi 18 rộn ràng, màu sắc.
Trong ánh nến lung linh, 24 giáo viên chủ nhiệm và 24 lớp trưởng lớp 12 cùng tiến lên sân khấu, khoác tay hát vang lời chúc mừng sinh nhật tuổi 18.
Thầy và trò đều tạo dáng cực teen - Ảnh: MAI TRÚC
Bên dưới sân khấu, teen đội nón sinh nhật hòa giọng hát chúc mừng - Ảnh: VƯƠNG
Không chỉ học trò, các thầy cô trong ban giám hiệu cũng hòa mình trong không khí vui tươi ấy.
Cô Trương Thị Bích Thủy (hiệu trưởng nhà trường), cô Lý Thị Mỹ Lệ (phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng) và thầy Lê Quang Huy (phó hiệu trưởng) cùng thắp nến, mỉm cười và trao lời chúc hạnh phúc đến các em học sinh.
Giữa tiếng reo hò và những cái khoác vai thân thiết, hình ảnh thầy trò cùng mừng sinh nhật trên sân khấu đã trở thành một trong những dấu ấn khó quên nhất của đêm hội.
Các thầy cô trong ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 hòa cùng không khí tươi vui với học sinh - Ảnh: VƯƠNG
Bánh kem mừng sinh nhật của học trò Hùng Vương - Ảnh: VƯƠNG
Trước nghi thức thắp nến, sân trường Trường THPT Hùng Vương rực sáng trong hàng nghìn ánh đèn flash từ điện thoại của học sinh và giáo viên, cùng hòa giọng trong các ca khúc Giấc mơ thần tiên, Phép màu, Hùng Vương - Sáng mãi ước mơ…
Trên màn hình lớn là clip tổng hợp chữ ký, hình ảnh và thông điệp của từng lớp - những dòng "Ký gửi thanh xuân" được học sinh lớp 12 chuẩn bị từ nhiều ngày trước.
Những dòng "Ký gửi thanh xuân" được học sinh 24 lớp 12 chuẩn bị từ nhiều ngày trước - Ảnh: VƯƠNG
Thầy trò cùng ngồi dưới sân theo dõi video trong không khí ấm áp, lắng đọng. Không ít giáo viên xúc động khi nhận được những lời tri ân bất ngờ từ học sinh.
Trong khuôn khổ đêm hội, thầy trò Hùng Vương còn thể hiện sự gắn kết bằng cách đồng diễn tiết mục Thương quá Việt Nam - Ảnh: MAI TRÚC, VƯƠNG
Ban nhạc học đường trình diễn ca khúc Phép màu - Ảnh: VƯƠNG
Hai cựu học sinh La Hoàng Kiên (bên phải) và Nguyễn Đức Toàn thể hiện Hùng Vương - Sáng mãi ước mơ - Ảnh: VƯƠNG
Ca sĩ Milyna mang đến loạt hit được yêu thích như Giấc mơ của em, Không ai hiểu được em, Tóc em ướt rồi - Ảnh: VƯƠNG
Cô - trò ngồi bên nhau thưởng thức các tiết mục nghệ thuật - Ảnh: VƯƠNG
Khi lửa trại thắp sáng giữa sân trường cùng hiệu ứng pháo hoa, học sinh nắm tay thành nhiều vòng tròn quanh đống lửa lớn, cùng nhau hát vang, nhảy múa và chơi trò chơi tập thể. Các thầy cô có mặt bảo vệ khu vực vòng lửa, đảm bảo an toàn cho các bạn.
Cô Trương Thị Bích Thủy (ở giữa), cô Lý Thị Mỹ Lệ (bên phải) và thầy Lê Quang Huy thắp đuốc trước nghi thức đốt lửa trại - Ảnh: VƯƠNG
Toàn trường nhảy múa và sinh hoạt quanh lửa trại - Ảnh: VƯƠNG
Trên sân khấu, phần biểu diễn dance tự do thu hút sự cổ vũ sôi nổi từ khán giả. Đại diện các lớp lần lượt trình diễn vũ đạo, tranh tài tìm ra người nhảy đẹp nhất - Ảnh: VƯƠNG
Phần giao lưu cuối chương trình là dịp để thầy cô và học sinh lớp 12 cùng ngồi lại, chia sẻ những lời chúc, lời nhắn nhủ trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và những hành trình mới.
Ban giám hiệu và 24 giáo viên chủ nhiệm cùng ngồi bên nhau trên sân khấu - nơi suốt 1.000 ngày qua, họ đã cùng đồng hành với từng lớp học sinh khóa 2022-2025.
3 thầy cô trong ban giám hiệu và 24 giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ngồi lại bên nhau ở khu vực sân khấu - Ảnh: VƯƠNG
Cô Trương Thị Bích Thủy mở đầu phần chia sẻ bằng một lời nhắn giản dị nhưng đầy tình cảm.
"Cô không thể nói những lời quá to lớn trong buổi tối ngày hôm nay. Những gì cần làm, cô đã làm và luôn muốn làm cho các con. Và bên cạnh cô còn có các thầy cô giáo viên chủ nhiệm - những người đã cùng các con đi hết chặng đường này.
Nếu có điều gì cô mong muốn, thì đó là các con luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các con vì đã là học sinh Hùng Vương" - cô Thủy chia sẻ.
Cô Thủy và thầy Huy - những giáo viên đã gắn bó nhiều năm với ngôi trường - trải lòng cùng học trò trong vai trò lãnh đạo, trước khi chính thức nghỉ hưu trong thời gian tới.
Thầy Lê Quang Huy đã rơi nước mắt trong lúc tâm tình với học trò - Ảnh: VƯƠNG
Thầy Huy chia sẻ: "Đêm nay, với tư cách là phó hiệu trưởng của Trường THPT Hùng Vương, thầy rất xúc động. Thầy đến trường khi còn là một giáo viên trẻ, và đã gắn bó suốt 40 năm.
Đặc biệt những năm gần đây, nhờ sự dẫn dắt của cô Bích Thủy, thầy cô trong trường đã cùng nhau tạo ra nhiều sân chơi yêu thương cho học sinh. Thấy các con vui, thầy cũng vui. Một đêm sinh nhật với 1.000 khách mời, đời người các con có lẽ chỉ một lần".
Còn cô Phùng Thị Kim Thanh (khối trưởng khối 12) lại cảm ơn ngược lại học sinh vì đã chọn trường Hùng Vương, vì đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm rực rỡ. Cô gọi đây là "một trong những quãng thời gian đẹp nhất đời các bạn".
Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhiều lần nhấn mạnh từ "được" để khẳng định chính học trò là người mang đến cảm hứng và yêu thương cho thầy cô - Ảnh: VƯƠNG
Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8 - xúc động khi kể lại những kỷ niệm trong năm học.
"Cô được dạy các bạn, được đi ngoại khóa với các bạn. Cô cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của các bạn dành cho cô. Cô thấy mình được yêu thương rất nhiều", cô nói.
Khi ca khúc Tạm biệt vang lên cũng là lúc học sinh tiến về sân khấu, gửi những cái ôm cuối cho thầy cô, bạn bè.
Có bạn bật khóc khi nhắc đến kỳ thi đang đến gần và những tháng ngày không còn thầy cô kề bên. Cũng có bạn chậm rãi kể về kỷ niệm được thầy cô tin tưởng, cổ vũ đứng sân khấu và nhờ đó dám thử, dám ước mơ lần đầu tiên.
Nhiều khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khi teen bày tỏ với thầy cô, bạn bè - Ảnh: VƯƠNG
Các thầy cô giáo có mặt trong đêm hội chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VƯƠNG
Những tấm ảnh kỷ niệm cuối chương trình - Ảnh: VƯƠNG
Trong tiếng nhạc và ánh sáng lung linh cuối chương trình, có những điều chưa kịp nói đã được nói hết vào tối hôm ấy, giữa vòng tay thầy cô, giữa những gương mặt đã thân quen suốt 1.000 ngày thanh xuân.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận