Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sắc đỏ rực rỡ của cờ đỏ sao vàng bừng sáng khuôn viên Trường THPT Hùng Vương - Ảnh: VƯƠNG
Minishow âm nhạc "Vui sao nước mắt lại trào!" là hoạt động do thầy cô Trường THPT Hùng Vương (quận 5) tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và 135 năm kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025).
Cùng hát vang giai điệu tự hào
Ngay từ sớm, các bạn học sinh đã háo hức chuẩn bị cho chương trình. Từng chiếc bóng bay được thổi lên, từng hàng ghế được sắp xếp gọn gàng.
Không khí rộn ràng, vui tươi không chỉ vì các bạn vừa hoàn thành bài thi học kỳ 2, mà còn bởi niềm hứng khởi khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Trước khi chương trình bắt đầu, sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ đỏ sao vàng đã phủ kín không gian. Các bạn học sinh đồng loạt hát vang những ca khúc như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,… tạo nên bầu không khí vừa sôi động, vừa thiêng liêng.
Các bạn học sinh hòa giọng ở hàng ghế khán giả - Video: MAI TRÚC
Teen háo hức chờ đợi chương trình bắt đầu - Ảnh: VƯƠNG
Mở màn minishow, ca khúc Nối vòng tay lớn, Sài Gòn quốc khởi,... do các bạn học sinh thuộc câu lạc bộ The Synth trình bày đã nhanh chóng khuấy động sân khấu. Khán giả đồng thanh hát theo, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Hai bạn học sinh thuộc câu lạc bộ The Synth trình bày ca khúc Nối vòng tay lớn - Ảnh: VƯƠNG
Bạn Phương Anh (lớp 11A18) hát Việt Nam những chuyến đi - Ảnh: VƯƠNG
Tiếp nối mạch cảm xúc là ca khúc Cô gái mở đường được trình bày bởi tập thể các cô giáo Trường THPT Hùng Vương. Hình ảnh những "cô gái mở đường cho tri thức thế hệ trẻ" đã khiến học sinh không ngừng reo hò cổ vũ.
Một đoạn trong toàn bộ ca khúc Cô gái mở đường - Video: MAI TRÚC
Không khí chương trình càng thêm sâu lắng khi thầy Phan Hồng Sơn (giáo viên dạy âm nhạc nhà trường) trình bày ca khúc Đường chúng ta đi cùng phần bè hỗ trợ từ các thầy cô và các bạn học sinh. Tiết mục gây xúc động mạnh cho khán giả.
Thầy Phan Hồng Sơn hát Đường chúng ta đi - Ảnh: VƯƠNG
Tiết mục mang lại cảm xúc lắng đọng - Video: MAI TRÚC
Một điểm nhấn đặc biệt khác là tiết mục Năm anh em trên một chiếc xe tăng do thầy Dương Hoài Bảo (nguyên phó hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, hiện là hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh) thể hiện.
Giọng hát hào sảng, đầy cảm xúc của thầy như đưa khán giả sống lại những ngày tháng lịch sử oai hùng.
Các thầy giáo Hùng Vương trình diễn Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Ảnh: VƯƠNG
Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có mini-game "Hiểu biết lịch sử - nhận quà liền tay" với các câu hỏi xoay quanh Chiến dịch Hồ Chí Minh, sự kiện ngày 30-4, các dấu mốc lịch sử và âm nhạc cách mạng.
Học sinh hào hứng trả lời, reo hò khi nhận được những phần quà nhỏ như bánh cupcake, bánh cookies.
"Cháy" hết mình với mini-game - Ảnh: VƯƠNG
Trò chơi Hiểu biết lịch sử được hưởng ứng nhiệt tình - Ảnh: VƯƠNG
Cô Trần Triệu Thanh Ngân (trợ lý thanh niên Trường THPT Hùng Vương) cho biết ban đầu nhà trường dự kiến tổ chức một concert quy mô lớn dành cho học sinh. Tuy nhiên, do các bạn còn vướng lịch thi cuối học kỳ 2, kế hoạch được chuyển thành minishow.
Cô Trần Triệu Thanh Ngân - Ảnh: VƯƠNG
Sự kiện cũng xuất phát từ chính mong muốn của học sinh, khi thầy cô nhìn thấy những chia sẻ, kỳ vọng từ các bạn trên mạng xã hội về một chương trình âm nhạc đặc biệt nhân dịp trọng đại này.
Cô Ngân cho biết thêm, minishow chỉ được thầy cô và học sinh tập luyện gấp rút trong vòng 1 tuần. Thậm chí có những tiết mục ngẫu hứng nảy ra phút cuối và chỉ luyện tập vỏn vẹn 3 ngày.
"Chúng tôi khá lo lắng vì các em vừa thi xong, có thể còn mệt mỏi. Nhưng ngược lại, các em đã cháy hết mình, hát vang hầu hết các ca khúc trong chương trình bằng tinh thần nhiệt huyết và bùng nổ, khiến thầy cô vô cùng xúc động.
Chúng tôi mong rằng qua hoạt động này, tình yêu quê hương, đất nước sẽ được các em tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa", cô Ngân bày tỏ.
Ở gần sân khấu, các kệ sách, tranh ảnh, mô hình lịch sử được trưng bày, góp phần làm đậm thêm dấu ấn văn hóa, lịch sử cho sự kiện - Ảnh: VƯƠNG
Không khí rộn ràng đến tận cuối chương trình - Ảnh: VƯƠNG
Thầy trò Hùng Vương chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VƯƠNG
Minishow khép lại bằng hình ảnh toàn thể thầy cô và học sinh đứng lên vẫy cờ, hòa ca trong giai điệu Viết tiếp câu chuyện hòa bình - một kết thúc trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp đẽ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi học sinh "nhà Vương".
Trước minishow "Vui sao nước mắt lại trào!", Trường THPT Hùng Vương đã triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sinh nhật Bác Hồ.
Các bạn học sinh tích cực tham gia phong trào nuôi heo đất gây quỹ ủng hộ chiến sĩ biên cương; thực hiện chuyên đề tìm hiểu truyền thống cách mạng; phát động cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện về Bác Hồ; cùng chương trình "Sắc cờ đỏ sao vàng" với 200 lá cờ được treo khắp sân trường.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận