Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng tham gia vào đội hình lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm 30-4 - Ảnh: NGỌC VY
Nhóm sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng đã góp mặt trong những đội hình quan trọng như khối Nghi trượng và khối Thanh niên. Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, đây còn là hình ảnh đẹp về tinh thần, ý chí và trách nhiệm của sinh viên thế hệ mới đối với lịch sử và Tổ quốc.
“Mình nghĩ, mỗi bước chân không chỉ là cho bản thân, mà còn đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay - những người may mắn được sống trong hòa bình. Nhiều anh hùng tuổi 19, 20 đã nằm lại nơi chiến trường để tụi mình được đi những bước chân tự do như thế này. Vì vậy, mệt mấy mình cũng cố gắng”.
Đó là chia sẻ từ bạn Nguyễn Ngọc Vy (sinh viên năm 3, khoa Luật, Trường đại học Tôn Đức Thắng) là một trong những gương mặt nổi bật trong đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - một phần nghi lễ quan trọng trong lễ diễu binh.
Để có mặt và tập luyện đầy đủ trong đội hình này, Vy đã phải vượt qua một hành trình vất vả. Mỗi ngày, Vy di chuyển hơn 25km từ quận 12 đến điểm tập kết ở trung tâm thành phố, với lịch học và lịch luyện tập kéo dài. Biết mình dễ bị sốc nhiệt, Vy luôn cố giữ gìn sức khỏe để không bỏ buổi tập nào.
Bạn Ngọc Vy tự hào khi nằm trong đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NGỌC VY
Vy trước đây là học sinh lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang). Lớn lên trong những câu chuyện lịch sử, Vy xem việc được tham gia đội hình rước chân dung Bác là một sứ mệnh đặc biệt: "Không chỉ học lịch sử trên sách vở, mình còn muốn thật sự trải nghiệm và sống cùng lịch sử qua những hoạt động ý nghĩa như thế này.
Mình biết ơn Bác, Người cha già của dân tộc, vì chính nhờ vào những hy sinh to lớn của Người và bao thế hệ đi trước, mình mới có thể đứng đây và hạnh phúc sống trong một đất nước hòa bình, tự do".
Dù gia đình Vy ở quê không thể lên TP.HCM xem trực tiếp, nhưng ba mẹ luôn theo dõi từng bước chân của bạn qua truyền hình và báo chí.
"Mỗi bước con đi là niềm tự hào của cả nhà" - Vy kể lại một cách xúc động khi nhớ lại lời nhắn nhủ của mẹ.
Các bạn sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng thuộc đội hình xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có những buổi tập luyện đến khuya - Ảnh: TUYẾT NHI
Bạn Trần Trung Hậu (sinh viên năm 1, khoa Nhân Văn, Trường đại học Tôn Đức Thắng) cũng góp mặt trong đội hình danh dự của lễ diễu binh. Hậu cho biết, áp lực lớn nhất trong suốt quá trình tập luyện chính là việc phải giữ tinh thần tập trung liên tục.
“Chỉ cần một bạn lệch chân hay quay đầu sai hướng là ảnh hưởng cả đội hình. Mỗi người phải tự nghiêm khắc với chính mình” - Hậu chia sẻ.
Sau khi lễ kết thúc, Hậu xúc động bày tỏ: “Được góp mặt trong đại lễ 30-4 là niềm vinh dự lớn lao của bản thân mình. Đây không chỉ là cơ hội để bày tỏ lòng yêu nước, mà còn là dịp để thế hệ trẻ chúng mình thể hiện trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc".
Không chỉ tập luyện cùng các bạn trẻ, Hậu còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với các cựu chiến binh trong những buổi diễn tập chung. “Nhìn các cụ dù lớn tuổi nhưng vẫn đều bước, nghiêm trang trong từng động tác, mình thực sự xúc động. Các cụ kể lại những ký ức chiến đấu năm xưa, mình càng thấm thía hơn ý nghĩa của sự kiện mình được tham gia” - Hậu kể.
Bạn Trần Trung Hậu chia sẻ về những cảm xúc khi tham gia lễ diễu hành, diễu binh 30-4 - Ảnh: TRUNG HẬU
Cũng như Hậu, bạn Lê Trọng Vinh (sinh viên năm 3, khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Tôn Đức Thắng) là thành viên của khối Thanh niên trong đại lễ 30-4.
Ban đầu, với đặc thù là sinh viên IT, Vinh không quen với việc luyện tập ngoài trời, đứng thẳng hàng và thực hiện các động tác nghi lễ chính xác. Tuy nhiên, trải qua quá trình tập luyện, Vinh đã cảm nhận được sâu sắc hơn về kỷ luật và sự đoàn kết.
“Mới đầu mình thấy khá ngợp nhưng càng tập càng thấy ý nghĩa. Mình không chỉ học về kỷ luật mà còn nhận ra tinh thần đoàn kết, niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam” - Vinh chia sẻ.
Cũng chính quá trình ấy lại giúp bạn hiểu rõ hơn về sự kết nối giữa các cá nhân, sự mạnh mẽ của tinh thần tập thể và niềm tự hào khi trở thành một phần của đội ngũ trẻ, đại diện cho một đất nước vươn lên mạnh mẽ.
Bạn Trọng Vinh (mắt kính đen) nghiêm túc tập luyện - Ảnh: TRỌNG VINH
Việc sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng góp mặt trong các đội hình tiêu biểu không chỉ là niềm tự hào cho cá nhân các bạn, còn là minh chứng cho tinh thần sống kỷ luật, trách nhiệm và lý tưởng của thế hệ sinh viên hôm nay.
Trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), những bước chân trẻ ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, chỉn chu và đầy năng lượng cho sự kiện đặc biệt này.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận