Hậu phương ấm áp của những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4

Thứ tư, 30/04/2025 12:00 (GMT+7)

Phía sau mỗi bước chân của các chiến sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4 là câu chuyện cảm động từ gia đình, bạn bè và những hậu phương thầm lặng.

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 1.

Bạn Đặng Bá Hưng gặp gia đình trước buổi tập luyện - Ảnh: TUYẾT NHI

Để có được những bước chân đều, dứt khoát, đẹp mắt trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là cả quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ của rất nhiều lực lượng tham gia.

Và phía sau mỗi người là một hậu phương ấm áp - những người luôn dõi theo và tiếp sức thầm lặng.

“Nếu có ai từng hỏi rằng: ‘Khi đi giữa đội hình diễu binh, tụi mình nghĩ tới điều gì nhất?’ thì chắc tụi mình sẽ trả lời: ‘Nghĩ tới ba mẹ đang đứng đâu đó dõi theo, tới người thân quen đang nhìn mình qua màn hình và tới lý do vì sao tụi mình bắt đầu’” - đó là chia sẻ từ bạn Phạm Ngọc Ánh, sinh viên năm nhất Trường đại học Cảnh sát Nhân dân.

Mỗi bước đi đều có bóng dáng ba mẹ phía sau

Bạn Đặng Bá Hưng (sinh viên năm 3 Trường đại học An ninh Nhân dân) là một trong những học viên được chọn vào đội hình diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4. Trong những buổi sơ duyệt, ba mẹ Hưng đã tranh thủ đến thăm con.

Chú Cường, ba của Hưng, chia sẻ từ Tết đến giờ chú chưa được gặp con. Được thấy con mình đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành, chú cảm thấy rất tự hào. Còn mẹ Hưng vui vẻ đùa rằng: "Hưng bây giờ trắng nhất nhà rồi, chắc do luyện tập ngoài trời quá nhiều".

Dù ba mẹ Hưng ở xa nhưng họ luôn dõi theo từng bước chân của Hưng, tự hào và kỳ vọng. Đối với Hưng, đó là nguồn động viên lớn lao, giúp anh thêm vững vàng trong mỗi buổi tập luyện.

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 2.

Cả gia đình lên ủng hộ tinh thần cho chiến sĩ Đặng Bá Hưng - Ảnh: TUYẾT NHI

Bạn bè luôn ở bên

Có mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành, bạn Phạm Ngọc Ánh (sinh viên năm nhất Trường đại học Cảnh sát Nhân dân) cho biết mình vắng mặt trong những cuộc tụ họp nhóm suốt nhiều tuần vì lịch tập luyện dày đặc.

Tranh thủ đến thăm bạn, bạn Nguyễn Phan Gia Bảo bật mí Ngọc Ánh là 'chúa tể seen tin nhắn". Cả nhóm cũng đùa rằng nếu không có lễ diễu binh, các bạn sẽ khó gặp được Ánh.

Tuy nhiên, Bảo cũng không khỏi tự hào: “Tụi mình đã chơi với nhau tròn 12 năm. Đây là công việc ước mơ của Ánh hồi còn đi học và tụi mình đều rất vui khi Ánh đã thực hiện được.

Đặc biệt, việc tham gia vào đội diễu binh, diễu hành là một niềm tự hào lớn, không chỉ đối với Ánh mà còn đối với tất cả tụi mình".

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 3.

Ngọc Ánh chụp hình kỷ niệm cùng bạn - Ảnh: TUYẾT NHI

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 4.

Vì ba mẹ ở xa nên Ánh chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại - Ảnh: TUYẾT NHI

“Hậu phương” thầm lặng tiếp sức

Trong suốt thời gian luyện tập, Phạm Ngọc Lễ, học viên năm 2 luôn nhận được sự động viên và đồng hành từ Ánh Ngọc.

“Mình rất tự hào vì bạn ấy được chọn vào đội hình A50. Mình biết bạn đang cố gắng, nỗ lực. Mình rất vui khi có thể là hậu phương giúp bạn yên tâm luyện tập”, Ánh Ngọc chia sẻ.

Dù ít khi gặp nhau vì lịch tập luyện dày đặc, nhưng sự thấu hiểu và động viên không cần lời nói của Ánh Ngọc luôn là nguồn động viên lớn cho Lễ trong suốt hành trình này.

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 5.

Các bạn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc gặp nhau - Ảnh: TUYẾT NHI

Những người đồng hành không đứng trong hàng ngũ

Trong đội hình diễu hành của khối thiếu nhi, không chỉ các học sinh nỗ lực mà phụ huynh cũng nhiệt tình đồng hành cùng con.

Cô Kim Liên (phụ huynh bạn An Phú) luôn có mặt cùng con trong các buổi tập, hỗ trợ thầy cô phụ trách mang theo vật dụng cần thiết. 

Không chỉ vậy, một số mẹ khác còn giúp thắt tóc cho các bạn học viên, chăm lo từng chi tiết nhỏ để các em yên tâm tập luyện.

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 6.

Phụ huynh hỗ trợ thắt tóc cho các bạn thiếu nhi - Ảnh: TUYẾT NHI

Câu chuyện phía sau những bước diễu binh- Ảnh 7.

Phụ huynh quan sát các bạn học sinh tập luyện trên khán đài - Ảnh: TUYẾT NHI

Chính sự đồng hành của các phụ huynh đã tạo thành một hậu phương vững chắc, giúp các bạn nhỏ cảm thấy tự tin hơn trong mỗi bước diễu binh.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: