Người đàn ông Pháp tặng nước sâm cho người dân và chiến sĩ trong sáng 30-4

Thứ tư, 30/04/2025 11:10 (GMT+7)

Rạng sáng 30-4, cầm trên tay chai nước sâm mát lạnh vừa nấu, anh Timothée Rousselin (30 tuổi, quốc tịch Pháp) mỉm cười và nói: 'Chào cô, mời cô uống nước sâm mát để khỏe hơn'.

Người đàn ông Pháp tặng nước sâm cho người dân và chiến sĩ trong sáng 30-4- Ảnh 1.

Anh Timothée Rousselin và vợ tặng nước sâm cho các cô chú cựu chiến binh sáng 30-4 - Ảnh: DUY LÊ

Ngày 30-4, anh Timothée Rousselin (quốc tịch Pháp) và vợ là chị Hồng Nhung đã chuẩn bị 100 chai nước sâm để dành tặng cho các chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ và cả người dân.

Các chai nước sâm này do chính gia đình anh Timothée Rousselin nấu trong tối 29-4. Hiện tại, anh Timothée Rousselin và vợ là chủ một nhà hàng trên đường Pasteur, gần khu vực sân khấu của đại lễ 30-4.

Theo yêu cầu, khoảng 22h tối 29-4, nhà hàng của anh cần hỗ trợ đóng cửa sớm để phục vụ công tác chuẩn bị cho đại lễ sáng 30-4. Vì vậy, anh Timothée Rousselin và vợ đã tranh thủ nấu nước sâm để có thể mang tặng mọi người vào rạng sáng 30-4.

Người đàn ông Pháp tặng nước sâm cho người dân và chiến sĩ trong sáng 30-4- Ảnh 2.

Nước sâm do chính gia đình anh Timothée Rousselin nấu để tặng mọi người - Ảnh: DUY DƯƠNG

Anh Timothée Rousselin chia sẻ: “Sáu năm trước, tôi muốn tìm một quốc gia mới để đến sống và trải nghiệm. Được nhiều người gợi ý hãy chọn một quốc gia ở châu Á, tôi đã mua vé máy bay một chiều đến Việt Nam và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới tại TP.HCM”.

Hiện anh Timothée Rousselin còn là quản lý tại một chuỗi cà phê nổi tiếng tại TP.HCM. 

Được tiếp xúc với nhiều người Việt mỗi ngày, anh cho biết: “Từ đầu tháng 4, tôi đã cảm thấy bất ngờ vì thường xuyên thấy người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, vẫy cờ trên đường phố. Mọi thứ thật trang hoàng. Tôi rất thích cách người Việt chào đón ngày 30-4. Điều đó khiến tôi hào hứng theo".

Người đàn ông Pháp tặng nước sâm cho người dân và chiến sĩ trong sáng 30-4- Ảnh 3.

Anh Timothée Rousselin và chị Hồng Nhung nán lại trò chuyện hỏi thăm các cô chú - Ảnh: DUY LÊ

Anh Timothée Rousselin nhận xét thêm, người Việt Nam rất tự hào về văn hóa đất nước, nên anh cũng rất muốn góp một phần nhỏ tình cảm của mình với TP.HCM, nơi anh đang sống. Hòa chung với bầu không khí hân hoan này, anh đã chọn cách nấu nước sâm để gửi tặng mọi người.

Chị Hồng Nhung (vợ anh Timothée Rousselin) cho biết trước đó trong các ngày sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hai anh chị cũng đã nấu nước sâm để phát cho mọi người, ưu tiên tặng các cô chú cựu chiến binh và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: