Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Cô Lý Thị Mỹ Lệ (phó hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương) vai Trưng Nhị và cô Đỗ Thanh Hương (bên phải) vai Trưng Trắc trong trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: MAI TRÚC
Lễ Giỗ Quốc Tổ là dịp để thầy trò Trường THPT Hùng Vương (quận 5) ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tri ân tổ tiên và vun đắp niềm tự hào dân tộc.
Đồng thời, đây cũng là ngày truyền thống của nhà trường, được duy trì liên tục từ năm 1985 đến nay.
Sự kiện có sự hiện diện của toàn thể hội đồng sư phạm, hơn 3.000 học sinh cùng các đại biểu là cựu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và thầy cô từng công tác tại trường.
Mở đầu buổi lễ là tiết mục múa Vũ khúc quai thao - bản hòa sắc giữa âm nhạc dân gian và điệu múa uyển chuyển do các bạn học sinh thể hiện. Tiết mục đã cuốn khán giả vào không gian văn hóa dân gian Bắc Bộ, mở ra một hành trình về nguồn đầy cảm xúc.
Vũ khúc quai thao kết hợp lời bài hát Trống cơm đậm chất dân ca Bắc Bộ - Ảnh: MAI TRÚC
Nữ sinh Hùng Vương duyên dáng trong trang phục truyền thống - Ảnh: MAI TRÚC
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là phần trình diễn sôi động đến từ lớp 12A1 - tập thể đoạt giải nhì cuộc thi flashmob của trường năm nay.
Tiết mục múa của các bạn mang đậm sắc màu dân tộc, nhưng kết hợp với tiết tấu sôi động, hiện đại thể hiện cách teen Hùng Vương tiếp nối truyền thống bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
Teen háo hức theo dõi chương trình - Ảnh: MAI TRÚC
Teen lớp 12A1 với màn trình diễn vũ đạo trẻ trung, năng động nhưng vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống - Ảnh: MAI TRÚC
Cũng trong khuôn khổ chương trình, câu lạc bộ Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn tiết mục Nhớ ơn Vua Hùng, một hình thức diễn xướng cổ truyền trang trọng, lồng ghép ca khúc Dòng máu Lạc Hồng mang âm hưởng hùng tráng.
Một số phân đoạn trong tiết mục Nhớ ơn Vua Hùng - Ảnh: MAI TRÚC
Mỗi tiết mục văn nghệ như một cánh cửa mở ra không gian văn hóa, lịch sử thiêng liêng, giúp teen hình dung rõ hơn về hình ảnh Vua Hùng dựng nước và những trang sử hào hùng đã góp phần tạo nên hình hài đất nước.
Trong phần phát biểu ôn lại truyền thống, cô Trương Thị Bích Thủy - hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương -nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc Giỗ mùng 10 tháng 3 Âm lịch.
Cô nhắc lại thời điểm triều Khải Định chính thức công nhận ngày này là Quốc lễ, rồi kết nối với dấu mốc năm 2012, khi UNESCO ghi nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cô Trương Thị Bích Thủy phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ - Ảnh: MAI TRÚC
Trích dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", cô Thủy khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc.
Đồng thời, cô kết nối ý nghĩa ngày lễ với quá trình xây dựng và phát triển của Trường THPT Hùng Vương: "Ngôi trường Hùng Vương hôm nay, trải bao năm tháng, tấc đất lá cây, mang hơi thở của biết bao thế hệ thầy - trò… Có được những điều đẹp đẽ đó, có lẽ chúng ta đã nương theo phúc cả từ Quốc Tổ - phúc dài lâu bởi gốc chặt, rễ bền".
Sau phần phát biểu, các đại biểu, ban giám hiệu, toàn thể thầy cô bộ môn và đại diện học sinh các lớp đã cùng thực hiện nghi thức dâng hương tại bàn thờ Quốc Tổ được đặt trang trọng giữa sân trường.
Ban giám hiệu nhà trường: cô Trương Thị Bích Thủy, cô Lý Thị Mỹ Lệ và thầy Lê Quang Huy (phó hiệu trưởng) tiến về sân khấu, thực hiện nghi thức dâng hương - Ảnh: MAI TRÚC
Cao trào của chương trình là trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh, được dàn dựng và biểu diễn bởi thầy cô giáo và học sinh trường.
Khi MC vừa dứt lời giới thiệu vở diễn tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cả sân trường như vỡ òa.
Trưng Trắc và em gái Trưng Nhị trước lúc phát động cuộc khởi nghĩa ở cửa Sông Hát - Ảnh: MAI TRÚC
Trưng Trắc tế sống chồng trước khi ra lệnh xuất quân - Ảnh: MAI TRÚC
Thầy Nguyễn Hữu An (bên trái) trong vai Thi Sách - Ảnh: MAI TRÚC
Cô giáo nhập vai Trưng Trắc bằng giọng ca bi tráng - Video: MAI TRÚC
Trên sân khấu, thầy cô hóa thân vào các nhân vật lịch sử như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách với giọng hát truyền cảm, diễn xuất chân thật và phong thái cuốn hút, khiến người xem chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc.
Học sinh rần rần vỗ tay khi nghe MC giới thiệu tên các "nghệ sĩ" - Ảnh: MAI TRÚC
Bạn Kim Phúc (lớp 11A7), vào vai lính trong tiết mục, kể: "Lúc mới bắt đầu tập, mình thật sự bất ngờ trước khả năng ca diễn của thầy cô. Khi lên sân khấu, các thầy cô nhập vai cực kỳ tự nhiên, thần thái. Mình cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt trong tiết mục ý nghĩa như vậy!".
Còn hai bạn Tố Như và Bích Ngân (cùng học lớp 11A8) cho biết các bạn hoàn toàn không hề biết trước sẽ có vở cải lương trong chương trình.
"Tụi mình ngạc nhiên thật sự! Không nghĩ được xem thầy cô biểu diễn cải lương ngay tại sân trường. Quá ấn tượng và xúc động!", Tố Như bày tỏ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận