Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử

Thứ tư, 26/03/2025 19:57 (GMT+7)

Mê series 'Ngày xửa ngày xưa', từng nghĩ kịch lịch sử khô khan, teen Trường THPT Hùng Vương bất ngờ khi xem xong lại… mê tít.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 1.

Teen Trường THPT Hùng Vương chụp ảnh với nghệ sĩ Đình Toàn, NSƯT Mỹ Duyên và các nghệ sĩ khác trong đoàn kịch - Ảnh: MAI TRÚC

Teen Trường THPT Hùng Vương gặp lại nghệ sĩ tuổi thơ trên sân khấu kịch lịch sử

Chiều 26-3, gần 600 bạn học sinh Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để thưởng thức vở kịch Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử của Nhà hát kịch Idecaf.

Đây là suất thứ hai trong chuỗi 4 suất biểu diễn thuộc chương trình ngoại khóa học tập - trải nghiệm thể loại kịch sân khấu, kéo dài từ giữa tháng 3 đến gần cuối tháng 4-2025, do nhà trường triển khai cho học sinh thưởng thức.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 2.

Các bạn học sinh hào hứng trước giờ bắt đầu vở diễn - Ảnh: MAI TRÚC

Vở diễn lấy bối cảnh thời vua Minh Mạng, khi Lê Văn Duyệt - sau chiến công đánh đuổi quân Xiêm - trở lại giữ chức Tổng trấn Gia Định thành. Tại đây, ông chứng kiến sự lộng hành, tham nhũng và tàn bạo của Quốc trượng, Phó tổng trấn Huỳnh Công Lý - cha của Huệ Phi (người mà vua Minh Mạng sủng ái).

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 3.

Huệ Phi (bên trái, NSƯT Mỹ Duyên) và vua Minh Mạng (nghệ sĩ Quang Thảo) - Ảnh: MAI TRÚC

Những bất công, đau khổ của người dân đã khiến Đức Tả quân quyết định xử trảm Huỳnh Công Lý, bất chấp quan hệ chính trị ràng buộc và hậu quả về sau.

Những xung đột chính - tà, lòng trung - mưu gian và cả bi kịch của một vị tướng tài yêu nước, thương dân nhưng luôn mang nặng trăn trở đã được khắc họa rõ nét và đầy cảm xúc.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Đình Toàn trong vai Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: MAI TRÚC

Ngay khi ánh đèn sân khấu vừa tắt để mở màn vở diễn, các bạn học sinh đã vỗ tay, hò reo và giữ bầu không khí sôi động suốt gần 3 tiếng đồng hồ.

Những tràng pháo tay vang lên liên tục ở các phân đoạn cao trào như cảnh Tả quân Lê Văn Duyệt giả dân thường thị sát, tự mình cõng tên lính cướp của dân về phủ Phó tổng trấn; cuộc đối đầu đầy giằng xé giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng; hay khi ông đối mặt với những đấu tranh nội tâm khốc liệt trước khi xử tội Huỳnh Công Lý.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 5.

NSƯT Đại Nghĩa gây ấn tượng với vai Quốc trượng, Phó tổng trấn Gia Định thành Huỳnh Công Lý - Ảnh: MAI TRÚC

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 6.

Cảnh Lê Văn Duyệt xử án Huỳnh Công Lý tạo ra không khí kịch tính - Ảnh: MAI TRÚC

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 7.

Biểu cảm của teen khi Huỳnh Công Lý bị xử chém - Ảnh: MAI TRÚC

Phần trình diễn mãn nhãn của các nghệ sĩ Đình Toàn, Đại Nghĩa, Quang Thảo, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên,… đã tái hiện sống động chân dung một vị Tả quân khí khái, yêu dân và chính trực, khiến các khán giả học trò không thể rời mắt.

Học sinh nhận xét: mãn nhãn, đáng thời gian!

Cô Trương Thị Bích Thủy (hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương) chia sẻ: "Nhà trường chân thành cảm ơn Nhà hát kịch Idecaf đã hỗ trợ để học sinh có cơ hội thưởng thức một vở kịch lịch sử ý nghĩa, được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và nghệ thuật. Không chỉ là một hoạt động học tập, cô mong rằng buổi xem kịch hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trang thanh xuân của các em".

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 8.

Cô Trương Thị Bích Thủy (áo dài trắng) trò chuyện với các nghệ sĩ, nhắn nhủ học sinh cuối buổi diễn - Ảnh: MAI TRÚC

Theo thầy Phan Quan Thông (tổ trưởng tổ ngữ văn nhà trường), hoạt động này được tổ chức với mong muốn giúp học sinh tiếp cận bộ môn kịch - một hình thức nghệ thuật quen thuộc trong đời sống tinh thần người Việt. Qua đó, teen có thêm trải nghiệm trực quan để hiểu sâu hơn về văn học, lịch sử và nghệ thuật sân khấu.

"Ban đầu, trường chỉ dự định tổ chức thử nghiệm. Nhưng sau khi thông báo, có hơn 2.500 em trên tổng số hơn 3.000 học sinh toàn trường đăng ký tham gia hoàn toàn tự nguyện.

Điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của sân khấu kịch lịch sử và tình yêu nghệ thuật của học sinh Hùng Vương", thầy Thông cho biết.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 10.

Thầy Phan Quan Thông (ở giữa, áo nâu) bày tỏ sự vui mừng vì hoạt động được học sinh toàn trường hưởng ứng tích cực - Ảnh: MAI TRÚC

Thưởng thức trọn vẹn buổi diễn, bạn Phương Trân (lớp 11A6) nhận định: "Ban đầu mình đăng ký chỉ vì nghe có nhiều nghệ sĩ quen thuộc với tuổi thơ như anh Đại Nghĩa, anh Đình Toàn. Không ngờ khi xem lại bị cuốn theo mạch truyện, có lúc mình còn suýt khóc. Vở kịch hay ngoài mong đợi, thật sự rất mãn nhãn, rất đáng để bỏ thời gian đến xem!".

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 11.

Các thầy cô trong ban giám hiệu, giáo viên bộ môn Trường THPT Hùng Vương chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ - Ảnh: MAI TRÚC

Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 12.
Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 13.
Học sinh Trường THPT Hùng Vương - fan cứng 'Ngày xửa ngày xưa' - bất ngờ khi xem kịch lịch sử- Ảnh 14.

Học sinh giao lưu với nghệ sĩ dưới sân khấu - Ảnh: MAI TRÚC

Còn bạn Bảo Trân (lớp 12A19) - một "fan cứng" của Nhà hát kịch Idecaf - chia sẻ: "Mình mê series 'Ngày xửa ngày xưa' từ nhỏ, đến giờ vẫn hay canh vé mỗi khi có lịch diễn. Nhưng vé thường nhanh hết, chỗ ngồi cũng khó chọn, chưa lần nào mình được ngồi gần sân khấu như hôm nay.

Nghe tin trường tổ chức cho xem kịch lịch sử, lại do Idecaf dựng với dàn diễn viên 'huyền thoại', mình không suy nghĩ mà đăng ký ngay. Xem rồi mới thấy kịch lịch sử cũng hấp dẫn không kém cổ tích. Từ hôm nay chắc mình sẽ để ý và yêu thích thể loại này nhiều hơn".

Cùng nhau chào tạm biệt - Video: MAI TRÚC

Sau khi vở diễn kết thúc, các nghệ sĩ xuống sân khấu giao lưu, chụp ảnh cùng học sinh, tiếng hò reo đầy hứng khởi vang khắp khán phòng. Đối với nhiều bạn, đó không chỉ là một buổi học đặc biệt mà còn là một trải nghiệm khó quên - khi lịch sử và thần tượng đều hiện diện sống động, đầy cảm xúc.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: