Yêu lịch sử, đôi bạn đi khắp các di tích, bảo tàng ở TP.HCM để chụp ảnh

Thứ ba, 18/03/2025 14:22 (GMT+7)

Với tình yêu lịch sử và đam mê nhiếp ảnh, hai nam sinh lớp 10 Đặng Bảo Khang và Đinh Thành Tài đã bắt tay thực hiện dự án ý nghĩa.

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 1.

Đặng Bảo Khang (trái) (lớp 10A14, Trường THPT Marie Curie) và Đinh Thành Tài (lớp 10A11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình) - Ảnh: NVCC

Dự án kết hợp giữa tình yêu lịch sử và đam mê nhiếp ảnh

Khang và Tài quen biết do cùng sinh hoạt trong Đội nghi lễ Nhà thiếu nhi Thành phố. Cả hai đều có đam mê nhiếp ảnh và tình yêu đối với lịch sử dân tộc.

Một lần, đang ngồi cà phê, hai bạn chợt nảy ra ý tưởng làm album ảnh về các di tích, bảo tàng trong thành phố.

Tài tiếp xúc với máy ảnh từ năm lớp 8. Sau này, bạn được một người anh chuyên về nhiếp ảnh hướng dẫn bố cục, cách chụp, cách chỉnh màu.

Khang cũng có kinh nghiệm quay phim, chụp hình từ thời cấp 2 nhờ tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.

Sau khi quen biết, thấy "hợp rơ", cả hai thường xuyên trao đổi về nhiếp ảnh, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Cả hai thường rủ nhau cùng đi chụp ảnh cho thoả đam mê.

Nói về quyết định làm album ảnh lịch sử, Khang chia sẻ: "Trong không khí cả nước đang hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tụi mình muốn làm một điều gì đó ý nghĩa".

Mỗi tuần, hai bạn dành ra ngày thứ 7 để thực hiện dự án. Tài tâm sự: "Hi vọng đến ngày 30-4, tụi mình sẽ có đầy đủ hình ảnh của các bảo tàng ở khu vực trung tâm thành phố. Sau đó, cả hai sẽ tiếp tục khám phá các huyện ngoại thành".

Người trẻ làm theo cách trẻ

Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) là điểm đến đầu tiên của Khang và Tài. "Dù đã nhiều lần ghé thăm, nhưng đây lần đầu tiên mình đọc kỹ từng bảng thông tin, quan sát kỹ từng món đồ. Hóa ra trước giờ mình đã bỏ qua quá nhiều kiến thức lịch sử hay" - Tài bộc bạch.

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 2.

Hội trường Thống Nhất nhìn ra đường Lê Duẩn - Ảnh: NVCC

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 3.

Phòng chiếu phim tại Hội trường Thống Nhất có sức chứa 48 người với thiết kế sang trọng, được trang bị máy móc hiện đại nhất thời bấy giờ - Ảnh: NVCC

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 4.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 5.

Cả Khang và Tài đều cảm thấy mình đang học lịch sử thông qua mỗi khung hình - Ảnh: NVCC

Khang đặc biệt ưng ý những tấm ảnh chụp hầm ngầm trực chiến trong Hội trường Thống Nhất. Cậu bạn tâm sự: "Những lần trước, có lẽ mình đã luôn vội vã khi ghé thăm dinh nên không hề biết nơi này. Muốn hiểu điều gì đó, chúng ta phải thật sự chú tâm, không thể cưỡi ngựa xem hoa được".

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 6.

Hệ thống hầm kiên cố, các phòng trong đó liên kết nhau bằng lối nhỏ đúc bê tông, tường bọc thép, có trang bị hệ thống thông gió - Ảnh: NVCC

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 7.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 8.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 9.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 10.

Hội trường Thống Nhất dưới ống kính người trẻ - Ảnh: NVCC

Tài đặc biệt yêu thích bộ ảnh chụp tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đi qua từng khu vực, tìm hiểu từng chiến dịch nhỏ dẫn đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cậu bạn thấm thía hơn công lao của người đi trước.

Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 11.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 12.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 13.
Nào mình cùng đi bảo tàng!  - Ảnh 14.

Nnhững hình ảnh được Tài ghi lại trong chuyến thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NVCC

Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, chứa đựng nhiều kiến thức. Càng tìm hiểu, mọi người sẽ càng thấy yêu quê hương, đất nước và biết ơn thế hệ cha ông.

Khi được hỏi lý do chọn kể chuyện lịch sử bằng hình ảnh, Tài nói rằng người trẻ thì phải làm theo cách trẻ. Trong thời buổi công nghệ phát triển, nhu cầu tiếp nhận thông tin qua hình ảnh cao, đây là cách truyền thông hữu hiệu.

Hiện kho ảnh của Khang và Tài đã có hơn 100 tấm ưng ý. Từ nay đến 30-4, hai bạn sẽ bổ sung vào kho những hình ảnh chụp Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn.

Cả hai thống nhất sẽ giới thiệu album vào thời điểm chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khởi động.

Khang tin rằng góp gió sẽ thành bão. Từ những dự án nhỏ của học sinh, sinh viên, tinh thần yêu nước sẽ lan tỏa, dâng cao.

"Tụi mình mong thời gian tới sẽ có nhiều bạn trẻ cùng tham gia, nhất là các bạn ở các tỉnh khác. Nơi nào trên đất nước ta cũng có truyền thống hào hùng, cần được thế hệ trẻ ghi nhớ và phát huy" - Khang nhắn nhủ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: