Du học sinh vượt ngàn cây số háo hức trở về nước hòa mình vào lễ diễu binh lịch sử

Thứ ba, 29/04/2025 09:47 (GMT+7)

Trong không khí tự hào kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), nhiều du học sinh Việt Nam đã tạm gác lại lịch học, vượt hàng ngàn cây số để trở về quê hương, háo hức hòa mình vào khoảnh khắc trọng đại.

Du học sinh vượt ngàn cây số háo hức trở về nước hòa mình vào lễ diễu binh lịch sử - Ảnh 1.

Bạn Lương Thị Mai lan tỏa tình yêu nước qua những hình ảnh với cờ đỏ sao vàng - Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên đặt chân vào miền Nam

Ngay khi biết tin Việt Nam tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, ngày thống nhất đất nước, bạn Lương Thị Mai (quê Phú Thọ) du học sinh tại Đại học Gachon (Hàn Quốc) đã lập tức lên kế hoạch trở về nước.

Mai chia sẻ sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào chiều 29-4, Mai sẽ ra sân bay Incheon để kịp trở về TP.HCM. Dự kiến, ngày 4-5 Mai quay lại Hàn Quốc tiếp tục chương trình học.

"Mình muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này, được hòa chung trong niềm tự hào dân tộc. Mình vốn là người miền Bắc, chưa từng vào miền Nam và nên đây cũng là cơ hội để mình được đặt chân đến đây. Mình tin đó sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên", Mai cười nói.

Mai cho biết thêm khi đến TP.HCM, cô nàng sẽ cùng những người bạn chuẩn bị những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị cờ cầm tay, nón lá… để cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu nước vào ngày lễ 30-4 đang cận kề.

Mai vui vẻ kể: "Dù lần này mình không thể ghé thăm gia đình ở Phú Thọ, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ quyết định của mình và mong chờ những hình ảnh, thước phim con gái gửi về qua điện thoại. Còn những người bạn Việt Nam từng quen ở Hàn Quốc cũng hẹn nhau sẽ gặp mặt, cùng tham dự lễ diễu binh, hòa mình trong dòng người đầy tự hào trên các tuyến phố lớn của TP.HCM".

Du học sinh vượt ngàn cây số háo hức trở về nước hòa mình vào lễ diễu binh lịch sử - Ảnh 2.

Bạn Lương Thị Mai diện áo dài truyền thống trên đất Hàn Quốc, trên tay cầm cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - Ảnh: NVCC

"Với mình, mỗi bước đi, mỗi lá cờ bay trong ngày 30-4 chính là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết dân tộc. Khi xem buổi sơ duyệt trước đó chỉ qua màn hình tivi, mình thấy lòng mình dâng trào niềm biết ơn những thế hệ đi trước và càng thêm yêu quê hương mình. Mình mong Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sánh vai cùng bạn bè quốc tế, giữ vững được tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và giá trị văn hóa truyền thống", Mai chia sẻ.

May mắn khi được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc

Bạn Nguyễn Ngọc Huyền Trang (quê Sóc Trăng) đang học tập và làm việc tại Đài Loan cũng không giấu nổi sự háo hức trong chuyến bay trở về quê hương dịp này.

Ngay từ cuối tháng 3, khi biết Việt Nam sẽ tổ chức diễu binh quy mô lớn, Trang đã thu xếp lịch học và công việc để dành thời gian chuẩn bị cho chuyến trở về quê.

Trong suốt một tháng, cô nàng chia nhỏ thời gian để giải sắp xếp đồ đạc, đặt vé máy bay và hoàn thành các công việc còn dang dở.

Ngày 24-4 vừa qua, Huyền Trang đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo cả sự xúc động nghẹn ngào: "Về quê lần này rất khác những lần trước. Cảm giác nôn nao, háo hức cứ dâng trào trong lòng. Mình chỉ mong được hòa vào dòng người, trực tiếp cảm nhận không khí lịch sử trong ngày lễ diễu binh".

Du học sinh vượt ngàn cây số háo hức trở về nước hòa mình vào lễ diễu binh lịch sử - Ảnh 3.

Huyền Trang trong bộ ảnh hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: NVCC

Huyền Trang tâm tình: "Trước khi về nước, mình đã theo dõi các buổi tổng duyệt diễu binh qua livestream và hình ảnh mọi người chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi lần nhìn thấy từng khối đội hình bước đều dưới nền nhạc hùng tráng, cùng những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, mình chỉ muốn trở về thật nhanh".

Bạn bè xung quanh khi nghe tin Trang về nước chỉ để tham dự lễ diễu binh, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và nhắn nhủ Trang cập nhật thật nhiều hình ảnh, video để cùng nhau chia sẻ niềm tự hào.

Đối với Trang, lễ diễu binh là biểu tượng mạnh mẽ về sức sống bền bỉ, sự đoàn kết vững vàng của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, khi nhìn thấy những người trẻ trong sắc phục chỉnh tề, nghiêm trang chào cờ, Trang cảm nhận được sự tiếp nối của truyền thống anh hùng, đáp lại những hy sinh của thế hệ cha ông cho nền độc lập hôm nay.

"Mình tự hào vô cùng khi được góp mặt, được sống trong khoảnh khắc ấy. Đây sẽ là chuyến về quê đáng nhớ nhất trong đời mình", Trang chia sẻ đầy hào hứng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: