Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Gia đình bạn Trần Nguyễn Bảo Trân (12A1) trao nhau cái ôm ấm áp trong Lễ Tri ân - Trưởng thành Trường THPT Lê Minh Xuân - Ảnh: VƯƠNG
Từ sớm, các bạn học sinh Trường THPT Lê Minh Xuân đã có mặt cùng gia đình, tay ôm bó hoa và tranh thủ ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm bên backdrop của trường.
Khu vực sân lễ được bố trí để phụ huynh có thể ngồi bên cạnh, đồng hành với con em mình trong khoảnh khắc quan trọng của tuổi học trò.
Chụp ảnh cùng cô giáo trước buổi lễ - Ảnh: VƯƠNG
Không khí chuẩn bị sôi nổi - Ảnh: VƯƠNG
Sau tiết mục múa mở màn, thầy Hồ Xuân Phúc (bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường) phát biểu khai mạc buổi lễ.
Từ phải qua: thầy Hồ Xuân Phúc (bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường), thầy Nguyễn Hoàng Anh (phó hiệu trưởng), cô Nguyễn Thị Hồng Vân (phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng) và thầy Tạ Thanh Sơn (chủ tịch Công đoàn) - Ảnh: VƯƠNG
Thầy hiệu trưởng gửi gắm nhiều kỳ vọng đến lứa học trò 2K7 - Ảnh: VƯƠNG
Trong lời chia sẻ gửi đến học trò, thầy nhắn nhủ: "Hôm nay, các em chính thức bước sang tuổi 18 - tuổi của sự trưởng thành và trách nhiệm. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy thử thách, là cánh cửa đại học, là chặng đường mới của cuộc đời. Thầy mong các em luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết, lòng biết ơn và ý chí vươn lên".
Thầy cô trong ban giám hiệu và đại diện phụ huynh học sinh nhận hoa cảm ơn từ teen Lê Minh Xuân - Ảnh: VƯƠNG
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là phần học sinh trực tiếp bày tỏ lời tri ân đến gia đình.
Ở khu vực khán đài, thầy Huỳnh Ngô Phú Đức (ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn) đến từng khu vực lớp, mời các bạn học sinh nói ra suy nghĩ, cảm xúc với người thân trước toàn trường.
Nhiều bạn mạnh dạn đứng lên gửi lời cảm ơn, xin lỗi, cũng như thể hiện sự biết ơn với gia đình trước khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 18. Mỗi chia sẻ là một câu chuyện riêng, chân thành và lắng đọng.
Mỹ Hằng (lớp 12A1) tâm sự đêm trước lễ tri ân, bạn chợt nhận ra thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng. "Mới đó thôi mình còn lo lắng về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, vậy mà giờ đã sắp thi tốt nghiệp THPT. Hồi mới đến trường còn chưa nhớ hết mặt bạn bè, thoáng chốc đã đến lúc phải chia tay", Hằng hồi tưởng.
Bạn gửi lời cảm ơn ba mẹ, bạn bè và thầy cô vì đã đồng hành với mình trong hành trình nhiều áp lực nhưng cũng đầy kỷ niệm vừa qua.
Trong khi đó, Bảo Trân nghẹn giọng khi gửi lời tri ân đến mẹ - người đã luôn kề cận bên bạn trong những lúc khó khăn nhất. Ba của Trân, trong chiếc áo sơ mi giản dị, cũng gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè đã sát cánh cùng con gái suốt chặng đường 3 năm.
Bảo Trân trao hoa hướng dương cho mẹ thay lời tri ân - Ảnh: VƯƠNG
Sau phần chia sẻ, cả gia đình trao nhau cái ôm ấm áp, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Như Ngọc thổ lộ trước đây, bạn từng nghĩ lên cấp ba sẽ không còn được thầy cô quan tâm sát sao như những năm THCS. Tuy nhiên, 1.000 ngày ở Lê Minh Xuân đã khiến bạn thay đổi suy nghĩ đó.
Ngoài sự quan tâm từ thầy cô, Như Ngọc còn tự hào vì luôn có ba mẹ và anh trai sát cánh - Ảnh: VƯƠNG
"Dù đã lớn hơn, tụi em vẫn luôn được thầy cô quan tâm từ những điều nhỏ nhất và dạy dỗ bằng cả tấm lòng. Chính sự tận tâm, gần gũi ấy khiến thầy cô đôi lúc còn thân thiết hơn cả một người bạn", Ngọc bày tỏ.
Còn bạn Hoàng Thắng chọn cách tri ân bằng 4 lời cảm ơn gửi đến: thầy cô giáo; chú bảo vệ, cô lao công và các cô chú nhân viên phục vụ trong trường; bạn bè - những người cùng tạo nên một thanh xuân đáng nhớ; và lời cảm ơn đặc biệt nhất dành cho mẹ.
Hoàng Thắng ôm hôn "nhà đầu tư" của mình cực tình cảm - Ảnh: VƯƠNG
Trước những lời của con trai, mẹ bạn Hoàng Thắng mỉm cười ngại ngùng, không nói gì thêm mà lặng lẽ lau nước mắt.
Thái Duy là một trong những học sinh gây ấn tượng mạnh nhất buổi lễ. Duy gửi lời xin lỗi và cảm ơn mẹ - người thợ may luôn thức cùng bạn trong những đêm ôn bài đến 2-3h sáng.
"Mẹ từng ngủ gục mà nước mắt vẫn chảy vì lo cho mình", bạn kể. Duy chia sẻ dù bản thân không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng trong lòng bạn luôn biết ơn và yêu mẹ sâu sắc, vì bạn hiểu "khi mình lớn lên nghĩa là mẹ cũng đang rời xa mình nhanh hơn".
Lời thổ lộ của Thái Duy khiến mẹ không cầm được nước mắt - Ảnh: VƯƠNG
Thái Duy kết lại lời tâm tình bằng một thông điệp khiến nhiều người suy ngẫm: "Mình sẽ tiếp tục cố gắng để mẹ yên tâm. Với mình, điều quan trọng không phải là chọn mục tiêu nào, mà là làm cho mỗi lựa chọn trở nên xứng đáng".
Sau phần trình diễn ca khúc Hai mươi hai của bạn Nguyễn Thị Vân Anh (12A12), một nghi thức đặc biệt đã diễn ra.
Vân Anh thể hiện ca khúc Hai mươi hai nhiều cảm xúc - Ảnh: VƯƠNG
Tất cả học sinh lớp 12 đồng loạt đứng dậy, quay về phía ba mẹ cúi đầu và đồng thanh: "Con cảm ơn ba mẹ!".
Giây phút ấy, nhiều phụ huynh rưng rưng, cố giấu đi cảm xúc nghẹn ngào, còn các thầy cô lặng lẽ mỉm cười dõi theo học trò.
Teen cúi người cảm ơn, thể hiện tình cảm với ba mẹ - Ảnh: VƯƠNG
Đại diện học sinh lớp 12 toàn trường phát biểu tri ân, bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc (lớp 12A14) lần nữa nhắc đến từng người thầm lặng góp phần làm nên tuổi thanh xuân tươi đẹp của teen 2K7 tại mái trường Lê Minh Xuân: "Chúng con xin cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ, cảm ơn chú bảo vệ gìn giữ trật tự, cô tạp vụ giữ cho môi trường học tập sạch sẽ. Cảm ơn đã cho tụi con một thanh xuân rực rỡ".
Bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Ảnh: VƯƠNG
Kết thúc chương trình là nghi thức "Khi tôi 18" do Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện. Các bạn học sinh có sinh nhật trong tháng 6 cùng hát mừng tuổi mới, thả đi những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ tuổi 18 bay lên bầu trời.
Cùng nhau mừng tuổi mới và thả máy bay giấy trong buổi lễ của mùa tri ân - Ảnh: VƯƠNG
Trước khi khép lại buổi lễ, nữ sinh Hùng Ngọc Ngân Hà (12A11) cùng tập thể lớp đã đại diện 16 lớp 12 hô vang lời hứa: "Quyết tâm học tốt! Thi tốt! 100% đậu tốt nghiệp! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!".
Ngân Hà (ở giữa) hô vang lời hứa quyết tâm học tốt, thi tốt - Ảnh: VƯƠNG
Tiết mục múa Lớn rồi còn khóc nhè kết thúc ấn tượng khi các bạn mang theo ảnh gia đình lên sân khấu - Ảnh: VƯƠNG
Bảo Ngọc (12A15) bật khóc nức nở trong lúc bày tỏ tình cảm với mẹ - Ảnh: VƯƠNG
Nhiều khoảnh khắc đẹp với phụ huynh - Ảnh: VƯƠNG
Rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo - Ảnh: VƯƠNG
Không quên trao hoa tri ân đến những "người lái đò" - Ảnh: VƯƠNG
Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường cũng tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc và tri ân giáo viên bộ môn trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển - Ảnh: VƯƠNG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận