Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản

Thứ bảy, 30/05/2026 23:38 (GMT+7)

Bên cạnh những nghi thức quen thuộc, lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản (TP.HCM) khiến nhiều người bất ngờ vì một lời xin lỗi.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 1.

Đại diện học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Trường Toản nhận quà từ nhà trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 30-5, Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khóa 25 (niên khóa 2023-2026) với chủ đề "Kết nối yêu thương".

Lời xin lỗi của cô hiệu trưởng

Ngay trên sân khấu buổi lễ tri ân và trưởng thành, cô Phạm Thị Bình (Hiệu trưởng nhà trường) đã gửi lời xin lỗi đến một học sinh.

Đó là bạn Lâm Châu (lớp 12C2). Theo cô Bình, trong lễ tổng kết trước đó, do sơ suất, Lâm Châu chưa được tuyên dương danh hiệu học sinh xuất sắc dù đủ điều kiện. Đây vốn là danh hiệu dành cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc liên tục trong suốt ba năm học.

Thừa nhận đây là trách nhiệm của nhà trường, cô Bình chia sẻ sự áy náy khi để học trò phải rơi nước mắt.

Tại buổi lễ, cô đã mời Lâm Châu lên sân khấu, tuyên dương trước toàn thể phụ huynh và học sinh, đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của bạn trong ba năm học vừa qua.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 2.

Cô Phạm Thị Bình (Hiệu trưởng nhà trường, bìa phải) và cô Đỗ Thị Việt Phương (Phó hiệu trưởng nhà trường) trao tặng giấy khen cho Lâm Châu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhân dịp này, cô Bình cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến phụ huynh và học sinh nếu trong quá trình dạy học, nhà trường từng khiến phụ huynh buồn lòng hay học sinh tổn thương.

Cô mong phụ huynh và học sinh sẽ mang những niềm vui về nhà sau buổi lễ. Còn những điều chưa trọn vẹn, những nỗi buồn hãy để lại phía sau để cùng bước tiếp trên chặng đường mới.

Gửi gắm đến học sinh lớp 12, cô Bình mong các bạn sẽ trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. 

"Cô mong các em luôn mạnh mẽ, bản lĩnh và tự tin để bước đi trên chính đôi chân của mình, hướng đến một tương lai tươi sáng và viết nên những trang đẹp nhất cho cuộc đời. Và trên hết, hãy luôn là chính mình", cô Bình nhắn nhủ.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 3.

Cô Phạm Thị Bình (Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cùng thổi nến sinh nhật tuổi 18

Trong lễ tri ân và trưởng thành, học sinh Trường THPT Võ Trường Toản đã cùng nhau thực hiện nghi thức thổi nến, cắt bánh sinh nhật đánh dấu tuổi 18.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 4.

Học sinh thực hiện nghi thức trưởng thành - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 5.
Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 6.

Thầy trò Trường THPT Võ Trường Toản cùng thổi nến, cắt bánh mừng sinh nhật - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bên cạnh đó, thông qua những thước phim kỷ niệm, các bạn được nhìn lại hình ảnh của chính mình từ những ngày đầu bước chân vào mái trường.

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ dẫn dắt cảm xúc người xem từ lòng biết ơn cha mẹ đến sự tri ân dành cho thầy cô.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 7.
Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 8.
Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 9.

Các tiết mục văn nghệ có sự tham gia của phụ huynh, giáo viên và học sinh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đối với cha mẹ, học sinh lớp 12 đã thực hiện nghi thức cài hoa tri ân, trao những cái ôm và gửi những lời cảm ơn đến với người có công sinh thành, nuôi dưỡng.

Trong khi đó, thầy cô cũng được các bạn cài tặng hoa tri ân kèm những đóa sen như lời cảm ơn cho những năm tháng tận tụy dạy dỗ, dìu dắt.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 13.

Học sinh cài hoa tri ân cho cô giáo - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 14.

Những cái ôm ấm áp được trao tại buổi lễ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đảm nhận vai trò MC của chương trình, Nguyễn Lê Vĩnh Hưng (lớp 12C9) cho biết vì là lần cuối đứng trên sân khấu của trường nên bạn đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với Vĩnh Hưng, điều đáng nhớ nhất trong những năm cấp ba chính là những phút giây vui đùa cùng thầy cô, bạn bè và các em học sinh trong trường.

Lời xin lỗi bất ngờ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh 15.

Vĩnh Hưng (bên trái) đại diện tập thể học sinh khóa 25 gửi tặng món quà đến nhà trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Dù bận rộn với vai trò MC, Vĩnh Hưng vẫn dành cho mình những khoảnh khắc riêng để cảm nhận buổi lễ. Hưng chia sẻ rằng khi xem đoạn video về sự đồng hành của cha mẹ cùng những hình ảnh tuổi thơ, bạn đã rất xúc động và quay sang ôm ba.

"Dù không được trực tiếp tham gia nghi thức trưởng thành như các bạn, mình vẫn rất vui khi được đứng trên sân khấu và chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa ấy của mọi người", Hưng nói.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: